Đưa học sinh vùng lũ lụt, sạt lở trở lại trường

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tại khu vực miền trung, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, đường sá bị vùi lấp, nước lũ đã nhấn chìm các khu dân cư gây cô lập, nhiều trường học bị hư hại...

Các thầy, cô giáo ở xã Phước Chánh phải ngồi trên gàu của xe múc để vượt qua chỗ sạt lở vào trường học. (Ảnh: ANH QUÂN)
Các thầy, cô giáo ở xã Phước Chánh phải ngồi trên gàu của xe múc để vượt qua chỗ sạt lở vào trường học. (Ảnh: ANH QUÂN)

Vượt lên khó khăn, thầy và trò tại địa bàn miền núi, các vùng bị ngập lụt của Đà Nẵng, thành phố Huế đang nỗ lực nhanh chóng khắc phục thiệt hại, bảo đảm công tác tổ chức dạy và học.

Gian nan đường đến trường

Sau thời gian nghỉ cuối tuần về với gia đình, ngày trở lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nông Văn Dền và điểm trường nóc Xa Rơ ở thôn 8, xã Trà Đốc, cô giáo Nguyễn Thị Hiếu cùng bốn đồng nghiệp không khỏi ngỡ ngàng khi tuyến ĐH8 dài 40km đã bị đất đá sạt lở vùi lấp. Phải mất khoảng hơn một giờ, cô Hiếu và các giáo viên khác mới vượt qua tuyến đường để tới trường.

“Tôi đã có bảy năm giảng dạy ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nông Văn Dền và điểm trường nóc Xa Rơ. Các năm trước cũng xảy ra sạt lở nhưng khối lượng nhỏ lẻ và tập trung ở một vài vị trí. Nếu có sự giúp đỡ của phụ huynh học sinh xuống đắp đá, khiêng xe thì cũng qua được. Năm nay, nguyên một quả đồi đổ xuống nên không thể khiêng xe máy qua được. Sau hơn một giờ vượt qua sình lầy của điểm sạt lở, may nhờ các phụ huynh xuống đón chứ nếu đi bộ thì chúng tôi phải mất hơn ba tiếng rưỡi mới đến được trường”, cô Hiếu chia sẻ.

Tại xã Phước Chánh, những ngày qua, mưa lớn kéo dài làm con đường ĐH1.PS dẫn vào Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Chánh bị chia cắt, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đất đá đổ xuống chắn ngang lối đi. Khi nhận được thông báo cho học sinh đi học trở lại, trường đã thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên tập trung tại một điểm để cùng đến trường. Sau nhiều nỗ lực vượt qua các điểm sạt lở nhỏ, khi đến đoạn giáp ranh giữa xã Phước Chánh và xã Phước Năng gặp khối lượng sạt lở quá lớn, tạo hàm ếch sâu không thể lội bộ qua, phải nhờ đến chiếc xe gàu múc của đơn vị thi công thông đường, cán bộ, giáo viên mới vượt qua đoạn đường bị chia cắt.

Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Chánh Lê Thị Thanh Nghị cho biết, hơn 20 giáo viên, phần lớn là phụ nữ nhưng các cô giáo đã không ngại khổ, ngại khó lội bộ qua bùn lầy, dắt nhau từng bước qua những điểm đất sạt lở tận chân núi, vượt qua những đoạn đường bị chia cắt với quyết tâm trở lại trường. Hành lý mỗi người mang theo là vài bộ quần áo, tập vở, máy tính và một ít cá khô để cầm chừng lo bữa ăn cho học sinh trong những ngày chưa thể tiếp tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Chánh Lê Đình Tài cho biết, địa bàn xã có trường học với ba cấp học gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, hơn 1.000 học sinh mà đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Việc trở lại trường trong lúc đường sá bị sạt lở, phải lội bộ qua quãng đường dài hàng chục ki-lô-mét đã cho thấy tinh thần trách nhiệm của các thầy cô giáo. Tất cả họ đều vì tình yêu đối với học trò vùng cao, không để các em thiếu kiến thức và nỗ lực bắt kịp chương trình học tập.

Còn tại thành phố Huế, sau nhiều ngày nghỉ học vì mưa lũ, nhiều trường học khu vực trung tâm và các vùng thấp trũng, vùng ven đô ở Quảng Điền, Hương Thủy, Hương Trà, Phú Vang… bị ngập sâu từ 1 đến 2m. Các trường đang khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm đón học sinh trở lại.

Tại Trường tiểu học Quang Trung ở phường Thuận Hóa, đây là lần thứ 4 các giáo viên, nhân viên nhà trường dọn lũ. Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung Phan Thị Ngọc Quỳnh tâm sự: “Chúng tôi đang chờ nước rút, tập trung dọn vệ sinh xong để bảo đảm mọi điều kiện đón học sinh quay trở lại trường”.

Ngay khi nước bắt đầu rút, chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cùng lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên và người dân đã đồng loạt ra quân dọn dẹp. Hàng nghìn lượt người được huy động để xúc bùn, lau rửa bàn ghế, khử khuẩn lớp học và khôi phục hệ thống điện, nước. Nhiều giáo viên, phụ huynh tự tay phơi lại sách vở, sắp xếp lại bàn ghế với mong muốn học sinh sớm được đến trường.

Khẩn trương đưa học sinh trở lại trường

Theo thống kê sơ bộ từ các địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ sau cơn bão số 12 và cơn bão số 13 gây ra ước tính đến ngày 7/11 khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong đó, các trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường bị thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng khoảng 12 tỷ đồng; các trường học, trung tâm trực thuộc sở bị thiệt hại ước tính hơn 2,8 tỷ đồng. Đơn cử như tại điểm trường Tak Ngo ở thôn 1, xã Trà Linh bị sụt lún, hư hỏng nặng buộc trường phải di dời toàn bộ thiết bị dạy học và học sinh đến nơi an toàn

Theo thống kê sơ bộ từ các địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ sau cơn bão số 12 và cơn bão số 13 gây ra ước tính đến ngày 7/11 khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong đó, các trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường bị thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng khoảng 12 tỷ đồng; các trường học, trung tâm trực thuộc sở bị thiệt hại ước tính hơn 2,8 tỷ đồng.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh Nguyễn Trần Vỹ cho biết, Tak Ngo là điểm trường thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh. Khoảng 6 năm trước, điểm trường có hai phòng học. Năm 2024, được huyện Nam Trà My (cũ) phân bổ 500 triệu đồng và từ nguồn vận động xã hội hóa, trường đã xây dựng thêm phòng học, nhà ở của giáo viên, khu vệ sinh… với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Đến tháng 8/2025, công trình được đưa vào sử dụng, giảng dạy 34 học sinh của lớp 1 và lớp 2.

Tuy nhiên, đợt mưa lũ vừa qua khiến toàn bộ điểm trường bị hư hỏng nặng. “Hiện trường đã bố trí đưa toàn bộ 34 em học sinh của điểm trường Tak Ngo về điểm trường chính. Cái khó hiện nay là quãng đường đi học của các em khá xa mà việc đưa đón đi lại hằng ngày trong thời gian cao điểm của mùa mưa bão rất trắc trở. Đây là nỗi lo rất lớn cho nhà trường”, thầy Vỹ nói.

Tại thành phố Huế, theo thống kê đến ngày 7/11, toàn thành phố còn 97/569 trường chưa thể hoạt động trở lại do còn ngập lụt, trang thiết bị hư hỏng, chưa thể vệ sinh trường lớp. Ước tính có 2.648 bộ sách giáo khoa, hệ thống phòng chống cháy, vật dụng trang thiết bị phục vụ dạy học bị hư hỏng, tường rào bị sập… với số tiền trên 18 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định cho rằng, nhờ chủ động, kịp thời trong công tác thông tin, dự báo, cảnh báo đến các trường học, phụ huynh và người dân đã giúp thành phố ứng phó hiệu quả, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Thành phố đã yêu cầu ngành giáo dục triển khai phương châm “nước rút đến đâu, dọn sạch đến đó”, khẩn trương bảo đảm điều kiện dạy và học, an toàn trường học, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Có thể bạn quan tâm

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.