Đợt phim kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Có bốn bộ phim được chọn chiếu dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây đều là những tác phẩm điện ảnh có nội dung tích cực, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam với tinh thần nhân văn cao đẹp.
Một cảnh trong phim Anh thầy ngôi sao.
Một cảnh trong phim Anh thầy ngôi sao.

Đợt phim được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp các đơn vị có phim được chọn chiếu và các địa phương trong cả nước tổ chức từ ngày 19/8 đến ngày 5/9. Bốn phim được chọn chiếu dịp này, gồm: Phim điện ảnh Anh thầy ngôi sao của Công ty TNHH Giải trí CJ HK và Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê; phim tài liệu Vững tin trên con đường đã chọn của Điện ảnh Quân đội nhân dân; phim tài liệu Nguyễn Tất Thành-Những dấu ấn lịch sử của Công ty cổ phần Phim Giải phóng và phim hoạt hình Đại Hành Hoàng đế của Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

Theo quy định, việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Trường hợp không tổ chức, các đơn vị điện ảnh sẽ sử dụng các bộ phim này trong các tuần phim, đợt phim tiếp theo.

Phim điện ảnh Anh thầy ngôi sao (đạo diễn Đức Thịnh) ra rạp từ năm 2019 xoay quanh câu chuyện về hành trình trưởng thành và theo đuổi đam mê của một thầy giáo trẻ. Phim chinh phục khán giả nhờ tình tiết thú vị, hài hước và thông điệp tích cực về con đường theo đuổi ước mơ. Người xem không khỏi suy ngẫm về hiện tượng một bộ phận giới trẻ có cuộc sống sung túc, hiện đại nơi phố thị đã xem việc học tập như một cực hình. Trong khi đó, đây lại là ước mơ nhỏ nhoi nhưng đầy trắc trở của biết bao trẻ em nơi hải đảo hoặc rừng núi xa xôi.

Phim tài liệu Vững tin trên con đường đã chọn là một tập trong trọn bộ phim tài liệu Con đường đã chọn được Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện trong khoảng thời gian bốn năm (2018-2021) quy tụ thế hệ đạo diễn gạo cội, giàu kinh nghiệm như NSND Lê Thi, NSND Đặng Xuân Hải, NSND Lưu Quỳ… và nhiều đạo diễn trẻ nhiệt huyết. Phim chuyển tải tới khán giả thông điệp: Không thế lực nào có thể ngăn cản con đường cả một dân tộc đã chọn cho mình. Đó là độc lập, tự do, thống nhất đất nước - khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là truyền thống yêu nước, ý chí chống ngoại xâm của các bậc tiền nhân và cha ông truyền lại.

Khát vọng đó được những con người của thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua bao chặng đường đầy hy sinh, gian khổ, kiên trì và mưu lược để giành thắng lợi. Phim tài liệu Nguyễn Tất Thành-Những dấu ấn lịch sử (đạo diễn Thanh Sơn) từng đoạt giải B của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh có nội dung tập trung khai thác dấu ấn lịch sử quan trọng của sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước.

Bộ phim khai thác nhiều thông tin, tư liệu quý giá nhằm khái quát một cách chân thực, cô đọng về hành trình tìm đường cứu nước của Bác đồng thời làm nổi bật ý nghĩa của sự kiện đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các thế hệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước và bạn bè quốc tế.

Là một sản phẩm dành cho thiếu nhi, phim hoạt hình lịch sử Đại Hành Hoàng đế (đạo diễn Trịnh Lâm Tùng) được sản xuất từ năm 2021, là một trong những bộ phim được Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đầu tư trọng điểm, khẳng định được giá trị về nội dung và có những tìm tòi, sáng tạo về phong cách thể hiện, hiệu quả hình ảnh và trình độ kỹ thuật cao.

Bộ phim giúp khán giả nhỏ tuổi có thêm thông tin bổ ích về vị Hoàng đế đã có công lớn trong lịch sử dựng nước, giữ nước. Suốt hơn 20 năm Hoàng đế Lê Đại Hành trị vì, đất nước luôn bình yên, cuộc sống của nhân dân được ấm no, hạnh phúc, đặc biệt có nhiều cải cách đánh dấu những tiến bộ vượt bậc so với các triều đại phong kiến trước đây.

Bốn phim được lựa chọn chiếu tại đợt phim khá phong phú về thể loại, nội dung, tuy nhiên, ngoài mảng phim tài liệu với các tác phẩm công phu, nổi bật, nhiều khán giả vẫn mong chờ các bộ phim điện ảnh, phim hoạt hình phải là mới sản xuất thay vì một bộ phim đã ra rạp cách đây khá lâu và đã được phát hành rộng rãi trên nền tảng số. Bên cạnh đó, vì thời gian diễn ra khá dài (từ 19/8 đến ngày 5/9), nên chăng, cần tăng số lượng phim để khán giả có thêm cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đã được khẳng định chất lượng thông qua giải thưởng và doanh thu phát hành.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.