Dõi theo những bước quân hành

Tiếp theo Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước quyết định tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có diễu binh, diễu hành.

Nhóm phóng viên tác nghiệp tại buổi Tổng hợp luyện lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình. (ẢNH: TRỌNG ĐỨC)
Nhóm phóng viên tác nghiệp tại buổi Tổng hợp luyện lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình. (ẢNH: TRỌNG ĐỨC)

Với ý nghĩa trọng đại của ngày Lễ, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẩn trương lập kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo chí, giao nhiệm vụ, hướng dẫn phóng viên theo dõi, đưa tin kịp thời về ý nghĩa, mục đích và những hoạt động chuẩn bị cho cuộc diễu binh, diễu hành, duyệt binh quy mô lớn, với đầy đủ các quân, binh chủng trên trời, dưới đất, trên biển tại Lễ kỷ niệm.

Đội ngũ phóng viên chuyên trách các cơ quan truyền thông trong nước nhận nhiệm vụ, háo hức lên đường, coi đây là dịp rèn luyện toàn diện cả về tinh thần, trách nhiệm, sức khỏe và nghiệp vụ. Anh chị em xác định đây là nhiệm vụ vô cùng vẻ vang, được tham gia theo sát phản ánh từng hoạt động của lực lượng diễu binh, diễu hành là niềm vinh dự, tự hào và là cơ hội may mắn trong đời người phóng viên không phải ai cũng có được.

Hầu hết phóng viên tham gia phục vụ các nhiệm vụ A70, A50, A80 lần đầu tiên được chứng kiến những đội hình quân phục chỉnh tề, khí thế hùng dũng, bước đi rầm rập đều tăm tắp, những đoàn quân xa oai vệ mang theo sức mạnh diễu binh trên đường băng. Hình ảnh ấy gợi nên sức mạnh, sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền cảm hứng cho những người phóng viên trẻ, thổi bùng lên trong trái tim ngọn lửa nhiệt tình cách mạng, thôi thúc chúng tôi vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Với tôi, vừa chân ướt chân ráo sang mảng Quân đội cũng gắng chạy theo A50 rồi đến A80, được đi giao lưu biên giới, đón những đoàn khối chiến sĩ, khối quần chúng vào nam, ra bắc trên các chuyến tàu. Điều thú vị là sau này, trong nhiều chuyến đi đưa tin những lần hợp luyện, rồi tổng hợp luyện trên Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (TB4), gần đây là ở Quảng trường Ba Đình, tôi lại có dịp gặp những gương mặt thân quen ấy, đã rắn rỏi hơn nhiều, nước da đã sạm đi vì nắng gió nhưng vẫn tươi trẻ đầy khí thế.

img-20250824-230440-8718.jpg
Nhóm phóng viên chờ đón dàn xe pháo quân sự tập kết về Thủ đô Hà Nội.

Ròng rã 4 tháng, dậy từ 3 giờ sáng, nhóm phóng viên chuẩn bị đồ nghề, dụng cụ tác nghiệp để lên đường. Thời tiết miền bắc những ngày tháng này thật khắc nghiệt. Nhiều hôm dự báo nắng nóng đến 39, 40 độ, nhưng trên đường băng bê-tông không một bóng cây, cái nóng còn nhân lên nhiều.

Nhiều ngày trời mưa tầm tã, những chiến sĩ vẫn giữ đội hình, miệt mài luyện tập từng cử chỉ hất chân, từng động tác vung tay, đánh mặt sao cho đều, cho đẹp, cho oai nghiêm, thần thái.

Anh chị em phóng viên cũng tuân theo kỷ luật thao trường, đứng thành một khối, cùng đội nắng, đội mưa với chiến sĩ. Đã có người “tị” với khối chiến sĩ, vì họ còn được di chuyển, còn phóng viên cứ phải đứng nguyên một chỗ, nhiều lúc tê chân bại cẳng. Đã có ai đếm được những giọt mồ hôi âm thầm thấm vào áo, âm thầm rơi trên khuôn mặt, tràn vào mắt những phóng viên truyền hình lỉnh kỉnh máy quay phim, cồng kềnh chân đế nặng hàng chục kg.

Trong cái nắng nóng oi bức, dưới những cơn mưa có lúc rả rích, có lúc ào ạt, mọi phương tiện vẫn sẵn sàng ghi hình, ghi âm, sao cho có thể phản ánh chân thực, sinh động nhất những khoảnh khắc đắt giá, những khuôn mặt nam nữ chiến sĩ vừa xinh đẹp, vừa oai phong. Tất cả vì mục tiêu có được tác phẩm báo chí tốt nhất truyền được cảm hứng, niềm xúc động và ngọn lửa tự hào đến bạn đọc.

Trong đội quân phục vụ truyền thông A80, có những “tiền bối” trong nghề vẫn theo sát cánh cùng chúng tôi. Phóng viên ảnh Trọng Đức ở Thông tấn xã Việt Nam, hai năm trước đã trải qua cuộc phẫu thuật tim mà vẫn luôn nhiệt tình, phong độ, khỏe không kém thanh niên, cũng trèo leo, đội nắng tắm mưa tìm khuôn hình chuẩn đắt giá.

Những “bông hoa” đẹp trong làng truyền thông Quân đội, như Thiếu tá Trần Thanh Tú và Đại úy Trần Quỳnh Hương của Tạp chí Hậu cần-Kỹ thuật thường xuyên bám sát thực tế để kịp thời phản ánh, chia sẻ thông tin với đồng nghiệp báo bạn để phản ảnh, rút kinh nghiệm cho công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phục vụ Nhiệm vụ A80 tốt hơn. Họ luôn thường trực nụ cười tỏa sáng, mấy chú phóng viên trẻ bảo, cứ nhìn thấy là hết mệt. Đến nỗi Trần Nam, phóng viên báo Tuổi trẻ phải thốt lên, cứ thế này thì mưa lớn cũng thành mưa nhỏ, mưa nhỏ coi như không mưa, cứ thế mà “chiến” thôi.

Năm nay nhãn được mùa, theo kinh nghiệm dân gian thì sẽ nước to, mưa nhiều. Hôm tổng hợp luyện trên TB4, dự báo thời tiết sẽ có mưa, cánh phóng viên không ai bảo ai, người nào cũng sắm một cái thang gọn nhẹ mang theo, nom cứ như cánh thợ điện, thợ nước.

Bước vào tổng hợp luyện trời lại tạnh. Thế mà kết thúc buổi hợp luyện lại mưa như trút nước. Khối báo chí phải đứng tại chỗ, không được di chuyển làm rối đội hình. Áo mưa che cho người, ô dù buộc vào chân đế che cho máy, cái máy đắt tiền mà có anh phải tự trang bị, không thể sơ suất được. Nước ngập đến mắt cá chân, thế là mở thang leo lên, vừa tránh nước vừa có góc quay góc chụp thuận lợi.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng lãnh đạo Bộ đã đội mưa xuống động viên các khối diễu duyệt, không có trợ lý che ô. Thấy cảnh ấy, cánh phóng viên chúng tôi “mắt tròn mắt dẹt” khâm phục. Hình ảnh ấy gợi lên những tháng năm gian khổ của lớp cha anh, truyền cảm hứng, động viên chúng tôi vượt mọi khó khăn.

Mặc dù khó khăn nhiều bề, nhưng phóng viên các báo, đài có thuận lợi cơ bản, đó là sự phối hợp nhịp nhàng, sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam từ phương tiện đi lại, đưa đón, chủ động tạo điều kiện để chúng tôi tiếp cận, ghi hình, đến những bữa ăn dã chiến.

Những thông tin cơ bản của sự kiện được cung cấp một cách chi tiết, giúp chúng tôi xây dựng được phương án đề cương cho bài viết. Trải qua những tháng ngày kề vai sát cánh trên thao trường, giữa cánh phóng viên và cán bộ Cục Tuyên huấn đã nảy sinh tình cảm thân thiết như giữa những người đồng đội.

Sau buổi tổng hợp luyện lần thứ 4, nhóm báo chí ngồi lại với anh em Phòng Thông tấn, báo chí (Cục Tuyên huấn), Đại tá Trưởng phòng Trần Phú Mừng chia sẻ: Hôm nay trời mưa to, khối chiến sĩ ướt, khối báo chí cũng lấm lem! Đường xa, hợp luyện sớm, phải dậy từ 3 giờ sáng, chắc hẳn một số anh chị em phóng viên nhà xa còn dậy sớm hơn để đến điểm đón lên Miếu Môn, thế mà vẫn có mặt đông đủ. Mỗi lần đi xa, tôi chỉ mong anh em về đến Hà Nội an toàn mới thở phào nhẹ nhõm được!

Trong những ngày phục vụ Nhiệm vụ A80, mối quan hệ gắn bó thân thiết, hỗ trợ lẫn nhau giữa anh chị em phóng viên các cơ quan báo đài càng thêm bền chặt. Chúng tôi chia sẻ với nhau những khuôn hình đẹp, trao đổi với nhau những ý tứ cho bài báo đang hình thành, san sẻ cho nhau những giọt nước cuối cùng giữa trời nắng nóng. Để rồi đến phút nghỉ ngơi, lại “phì phèo châm điếu thuốc. Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha” (Thơ Phạm Tiến Duật).

Vì niềm tự hào Việt Nam, những người phóng viên trẻ chúng tôi như được truyền thêm lửa từ trái tim để theo bước quân hành, góp sức mình vào thành công của Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Bước vào kỷ nguyên mới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, tầm nhìn chiến lược đề ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng, không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng Somphone Keomixay, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, người đã có nhiều năm sống và học tập tại Việt Nam. (Ảnh: ĐÌNH HÒA)

Tin ở sự lớn mạnh và phát triển vững bền của Việt Nam

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với Thiếu tướng Somphone Keomixay - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara Lào bởi sự lớn mạnh cùng tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chặng đường tiếp theo, cần tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức và quy trình xây dựng pháp luật bảo đảm tính chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, hiệu quả.

Đường sắt Việt Nam: Bứt tốc để phát triển

Đường sắt Việt Nam: Bứt tốc để phát triển

Từ lịch sử in dấu trên từng km đường ray, sau hơn một thế kỷ hiện diện, ngành đường sắt Việt Nam đang từng bước chuyển mình, hướng tới hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Truyền thông đại lễ A80 - Dấu ấn đậm nét của các cơ quan báo chí chủ lực

Truyền thông đại lễ A80 - Dấu ấn đậm nét của các cơ quan báo chí chủ lực

Trong đợt tuyên truyền về sự kiện A80, ‘binh chủng’ báo chí đã vào cuộc một cách tích cực và đầy trách nhiệm, góp phần lan tỏa không khí ngày hội lớn đến mọi miền của Tổ quốc. Trong đó, các cơ quan báo chí chủ lực đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, đi đầu, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng cả nước.

Nhà vạn vật học Đào Văn Tiến: Nghiên cứu khoa học giống như… chuốt ngọc!

Nhà vạn vật học Đào Văn Tiến: Nghiên cứu khoa học giống như… chuốt ngọc!

Với Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Đào Văn Tiến, thiên nhiên không dễ “vén màn bí ẩn” cho nhà nghiên cứu khám phá, mà cần tiến hành quan sát, thí nghiệm, rồi xử lý hàng vạn số liệu thu thập được. Sau đó, tiếp tục đối chiếu, so sánh và suy nghĩ không ngừng để tìm ra cách giải quyết các mâu thuẫn trong từng dữ kiện. 

KTS Huỳnh Tấn Phát - Người mang tâm huyết làm đẹp cho đời

KTS Huỳnh Tấn Phát - Người mang tâm huyết làm đẹp cho đời

Trước cuộc mít tinh sục sôi buổi sáng 25/8/1945 giành chính quyền ở Sài Gòn-Gia Định, KTS Huỳnh Tấn Phát đã gấp rút thiết kể và cùng anh em Thanh niên Tiền phong xây dựng ngay trong đêm lễ đài cao 15m tại ngã tư đường Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi ngày nay.

Kỳ 5: Khát vọng Việt Nam: Kết tinh sức mạnh dân tộc, vươn tới tương lai

Kỳ 5: Khát vọng Việt Nam: Kết tinh sức mạnh dân tộc, vươn tới tương lai

Cách tốt nhất để kỷ niệm ngày lễ trọng đại là tập trung làm thật tốt những công việc chưa hoàn thành. Đất nước hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới, vượt qua những thử thách, cam go, với tinh thần “mang sức ta tự giải phóng cho ta” năm xưa để tự hào, tự chủ, tự cường trong thời đại toàn cầu hóa.

Kỳ 4: Nền tảng cho kỷ nguyên vươn mình

Kỳ 4: Nền tảng cho kỷ nguyên vươn mình

Vượt qua những khó khăn, trì trệ thời bao cấp, công cuộc đổi mới đất nước 40 năm qua đã có những thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử. Thế giới hôm nay đã biết đến Việt Nam không chỉ qua những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc, mà còn bằng khả năng kiến tạo hòa bình, hội nhập quốc tế.

Giáo sư Đỗ Tất Lợi và hành trình làm rạng danh nền dược học Việt

Giáo sư Đỗ Tất Lợi và hành trình làm rạng danh nền dược học Việt

Được công nhận học vị Tiến sĩ ở Liên Xô (1968) mà không trải qua quá trình nghiên cứu sinh hay thực tập sinh, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đỗ Tất Lợi là một trong số ít những nhà khoa học được quốc tế vinh danh bởi những đóng góp to lớn trong lĩnh vực dược học kể từ thập niên 60 của thế kỷ trước.

Kỳ 3: Vì một Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân

Kỳ 3: Vì một Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân

Từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, năm 1945, đất nước ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, mở ra hành trình phát triển đầy tự hào, kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, để vươn lên mạnh mẽ trên con đường hội nhập và phát triển bền vững.

Kỳ 2: Từ trường kỳ kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn

Kỳ 2: Từ trường kỳ kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn

Sinh thời, Nhà báo Thép Mới đã viết bài “Khi Tân Trào nhập vào Hà Nội”. Ông khẳng định: Sức mạnh nhân dân là nền tảng với đóng góp to lớn về sức người, sức của. Nền tảng ấy được củng cố, phát huy, tiếp tục nối dài trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và xây dựng Tổ quốc.

Kỳ 1: Tân Trào: Khởi nguồn Cách mạng Tháng Tám

Kỳ 1: Tân Trào: Khởi nguồn Cách mạng Tháng Tám

Tuyên Quang, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, trung tâm của núi rừng Việt Bắc. Cách đây 80 năm, Cách mạng Tháng Tám thành công gắn với liền với sự kiện khởi nguồn từ Tân Trào, nơi diễn ra hai cuộc họp quan trọng quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Ông Saul Ortega, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam.

Nguồn cảm hứng lớn cho con đường đấu tranh của các dân tộc trên thế giới

Trong các cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam nổi lên là một trong những cuộc cách mạng có sức sống và ảnh hưởng nhất. Cách mạng Tháng Tám không chỉ là sự kiện làm thay đổi vận mệnh dân tộc, mà còn khẳng định khát vọng độc lập, ý chí tự cường và sức mạnh đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Kỳ 3: Vì một Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân

Từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, năm 1945, đất nước ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, mở ra hành trình phát triển đầy tự hào, kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, để vươn lên mạnh mẽ trên con đường hội nhập và phát triển bền vững

Khi hạt gạo trở thành “đại sứ nông nghiệp”

Khi hạt gạo trở thành “đại sứ nông nghiệp”

Kỹ sư Hồ Quang Cua đã dành cả ngày hôm đó để kể về hành trình 18 năm lai tạo ra giống gạo ngon nhất thế giớ, khiến hạt gạo không chỉ giải quyết bài toán lương thực trong nước, mà còn có sức cạnh tranh với thế giới, giúp tên tuổi Việt Nam lan xa cùng đường đi của lúa gạo.

Con đường lúa gạo Việt Nam: Những dấu chân và thành tựu

Con đường lúa gạo Việt Nam: Những dấu chân và thành tựu

Sóc Trăng buổi trưa nắng, nhóm phóng viên chúng tôi đã tìm về Nhà tưởng niệm bác sĩ nông học Lương Định Của để thắp nén nhang tưởng nhớ ông, người đã tiên phong nghiên cứu cây lúa một cách bài bản để tạo ra những giống lúa mới, mở màn cho cuộc cách mạng nông nghiệp lúa gạo của Việt Nam.