Điểm tựa sẻ chia
Khác với nhiều đứa trẻ cùng trang lứa, năm học này, cháu Lê Thị Bảo Anh ở thôn Cẩm Vịnh (Cẩm Bình) sẽ bước vào năm học mới khi không còn sự chăm sóc, nuôi dưỡng ân cần của người mẹ. Cháu Bảo Anh và 2 người anh, chị của mình phải gánh chịu nỗi đau thương, mất mát, khi vừa mới đây, chị Nguyễn Thị Hóa - mẹ của các cháu đã qua đời sau một cơn bạo bệnh.
Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, anh Lê Văn Đồng - bố của các cháu đang bị ung thư. Anh chị của Bảo Anh phải gác lại ước mơ giảng đường, đi làm nuôi em, giúp bố. Hiểu được hoàn cảnh của cháu Bảo Anh, Chi hội Phụ nữ thôn Cẩm Vịnh đã đến động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ kinh phí giúp gia đình nuôi cháu Bảo Anh trong 3 năm tới. “Mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng tuy không lớn, nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, lòng nhân ái của chị em phụ nữ”, chị Nguyễn Thị Xuân, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Cẩm Vịnh nói.
Trong căn nhà đoàn kết, vừa được cấp ủy, chính quyền hỗ trợ sau đợt mưa lũ năm 2024, chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn Tây Thành (Cẩm Bình) cho biết, sau khi chồng mất, cuộc sống của 3 mẹ con chị gặp rất nhiều khó khăn. Hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Để nuôi con khôn lớn, chị Thủy đã nỗ lực bươn chải, làm thuê khắp làng trên, xóm dưới. Nhưng do sức khỏe yếu, lại không có tay nghề nên thu nhập hằng ngày của chị rất ít ỏi. Chị luôn canh cánh nỗi lo con phải nghỉ học giữa chừng.
Biết được hoàn cảnh của chị Thủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Bình đã kết nối với các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu đến khi các cháu tốt nghiệp trung học phổ thông. “Ngoài mức hỗ trợ hằng tháng, mỗi dịp lễ Tết, bước vào năm học mới, các cô chú còn đến thăm hỏi, tặng quà động viên cháu. Cháu xin ghi nhận và cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng gia đình và các bác, các cô”, cháu Lê Hiền Thục, con gái đầu chị Thủy xúc động cho biết.
Lan tỏa yêu thương
Xuất phát từ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, mô hình nhận đỡ đầu trẻ mồ côi ở Hà Tĩnh có nhiều cách làm thiết thực. Chị Phan Thị Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Bình cho biết, địa bàn hiện có 150 cháu mồ côi, trong đó hơn 60 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thực hiện chương trình hành động của các cấp hội phụ nữ, ngay trong Đại hội đại biểu phụ nữ xã Cẩm Bình lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030), Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trích quỹ Ngôi nhà xanh và vận động các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 9 trẻ em mồ côi với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/cháu/ tháng, ít nhất trong 3 năm. Sau một thời gian ngắn triển khai mô hình, qua công tác thông tin, tuyên truyền, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài xã đã đăng ký, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng, nhận đỡ đầu 23 cháu có hoàn cảnh khó khăn.
“Điều đáng quý là mô hình không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn kết nối, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Từ cán bộ, công chức đến đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang… đều tự nguyện góp một phần yêu thương để chia sẻ, bù đắp phần nào với các hoàn cảnh khó khăn”, chị Vân cho biết thêm.
Theo Thượng tá Lê Thái Hà, Trưởng Công an xã Cẩm Bình, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị luôn chung tay chăm lo, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em yếu thế, để không cháu nào bị bỏ lại phía sau. Mô hình nhận đỡ đầu trẻ mồ côi mà đơn vị đang thực hiện là hoạt động thiết thực của lực lượng công an trong quá trình chăm lo, xây dựng thế trận lòng dân.
Theo chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, mô hình “Đỡ đầu trẻ nhỏ mồ côi” đã thật sự lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nêu cao truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc, khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Trong điều kiện nguồn lực của địa phương còn khó khăn, trong khi số trẻ em yếu thế cần hỗ trợ đang nhiều. Vì vậy, sự chung tay, góp sức của các đơn vị, cá nhân là động lực để chị em phụ nữ tự tin hoàn thành sứ mệnh lan tỏa yêu thương của mình.