Ca sĩ Tùng Dương khẳng định dấu ấn mới cùng album “Đa vũ trụ”

Ngày 16/11, nam ca sĩ Tùng Dương giới thiệu đến công chúng album mới nhất mang tên “Multiverse” (Đa vũ trụ) với 12 bài hát, gửi gắm những triết lý sống của anh trong những tháng năm bước sang một ngưỡng mới của cuộc đời.
Ca sĩ Tùng Dương trong buổi ra mắt album “Multiverse". (Ảnh: Mạnh Nguyễn)
Ca sĩ Tùng Dương trong buổi ra mắt album “Multiverse". (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Album “Multiverse” là một phần trong dự án âm nhạc quan trọng của ca sĩ Tùng Dương, kết hợp cùng một số MV đã phát hành trước đó và live concert ‘’Người đàn ông hát’’ (diễn ra tối 23/11) tạo thành một không gian âm nhạc thống nhất – nơi anh chia sẻ với công chúng dấu ấn âm nhạc mới nhất của mình.

12 bài hát trong “Multiverse” được chia thành 2 chương. 6 bài hát ở nửa đầu là cái nhìn ra vũ trụ bao la, một vũ trụ bên ngoài mà chúng ta có thể quan sát được và chứng kiến sự biến đổi liên tục của nó. Nửa sau của album, là câu chuyện về vũ trụ trong mỗi con người với đủ các trạng thái tinh thần và những suy ngẫm về cuộc đời, các mối quan hệ trong cuộc sống. Đó là một vũ trụ bên trong, khi ta hướng mọi giác quan vào để nhìn nhận bản thể của chính mình.

Trong “Multiverse”, cả hai vũ trụ ấy đều được thể hiện hài hòa theo đường dây âm nhạc mượt mà từ đầu tới cuối. Người nghe được đưa vào những khoảnh khắc vừa tuôn trào mãnh liệt, như một vũ trụ trong sự bùng nổ dữ dội, lại không thiếu những giây phút êm ái, dịu dàng, như thể tâm hồn được thăng hoa từ sự bình an của vũ trụ bên trong.

Gặp gỡ báo chí ra mắt album “Multiverse”. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Gặp gỡ báo chí ra mắt album “Multiverse”. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Do sự phong phú về âm nhạc, không dễ để xếp album “Multiverse” theo một thể loại cụ thể nào. Tuy nhiên, âm nhạc của album mang nhiều tinh thần art-pop, dòng âm nhạc kết hợp trong đó các yếu tố như thời trang, mỹ thuật, điện ảnh… với tính chất avant-garde (tiên phong), pha trộn các yếu tố pop, rock và nhiều thể loại mới khác.

Có một điều thú vị là nhiều bài hát trong album thể hiện những ngẫm suy về bản chất con người, sự sinh tồn và ý nghĩa cuộc sống được sáng tác bởi những gương mặt còn rất trẻ. Họ mang theo những khát khao và cả sự tò mò vô tận về thế giới vào trong những bài hát của mình để cùng Tùng Dương làm nên một cuộc chơi âm nhạc mà ở đó có những yếu tố chuẩn mực kinh điển như âm thanh của dàn nhạc giao hưởng, và có cả những chất liệu mới mẻ kích thích suy nghĩ của người nghe, từ giai điệu đến các hiệu ứng âm thanh.

“Multiverse” mang đến không gian âm nhạc phong phú, giàu màu sắc. (Ảnh: Ê-kip sản xuất)

“Multiverse” mang đến không gian âm nhạc phong phú, giàu màu sắc. (Ảnh: Ê-kip sản xuất)

Với album “Multiverse”, Tùng Dương tiếp tục kết hợp cùng cộng sự đã gắn bó và làm nên thành công rực rỡ của album “Human” 4 năm trước, đó là Nguyễn Hữu Vượng. Anh hòa âm cho 4 ca khúc quan trọng: Cánh chim Phượng Hoàng (sáng tác: Nguyễn Anh Tú), cùng 3 ca khúc do Antoine Lai sáng tác là: Đa vũ trụ, Đàn ông không cần khócGià. Phong cách epic đặc trưng được Nguyễn Hữu Vượng phát huy tối đa trong lần cộng tác này, mang tới những dòng thác cảm xúc mãnh liệt cho từng bài hát và cả tổng thể album.

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh, người từng có những phần hòa âm cho dàn dây đầy ấn tượng ở album trước cũng như trong concert của Tùng Dương cũng góp phần sản xuất 3 ca khúc mang đậm màu sắc neo-classical là Ảo ảnh (sáng tác: Đỗ Hoàng Long), Phản chiếu (sáng tác: Tùng Dương) và Tàn canh (Sáng tác: Antoine Lai). Hòa âm mang màu sắc cổ điển đương đại của Lưu Quang Minh tô đậm thêm chủ đề về vũ trụ bên trong mỗi con người.

Đặc biệt, không gian âm nhạc của album đã được mở rộng hơn, đúng tinh thần "đa vũ trụ" khi có sự hợp tác cùng những gương mặt mới, đó là những nhà sản xuất đang nổi trên thị trường âm nhạc hiện nay, như Drum7, Maiki, huhy, hallowed, NÂN, merlie… Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ mang đến một làn gió mới, trẻ trung, cập nhật các xu hướng âm nhạc thịnh hành nhưng vẫn giữ được cái ‘’chất’’ không thể lẫn của Tùng Dương.

Nhạc sĩ trẻ Tăng Duy Tân, tác giả của ca khúc Tái sinh chia sẻ: “Ý tưởng cho sự tái sinh trong bài hát không chỉ là câu chuyện nhân sinh và luân hồi của con người mà còn gắn với nhân vật chính của bài hát - divo Tùng Dương - người luôn có sự “tái sinh” trong âm nhạc, để mỗi lần trở lại là sự tươi mới, là sự thăng hoa rực rỡ như phượng hoàng bay lên từ tro tàn”.

Những cộng sự cùng Tùng Dương làm nên "Đa vũ trụ". (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Những cộng sự cùng Tùng Dương làm nên "Đa vũ trụ". (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Đóng góp 4 bài hát cho album mới của Tùng Dương, nhạc sĩ trẻ Antoine Lai hiện đang sống và làm việc tại Pháp cũng là gương mặt đáng chú ý khi góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc đa dạng cho album bằng những suy tư sâu sắc về cuộc sống.

Album cũng có sự trở lại của bộ đôi sáng tác đã cộng tác với Tùng Dương nhiều năm qua là Sa Huỳnh - Nguyễn Duy Hùng (với ca khúc Mật mã gen ngườiTín hiệu vũ trụ) cùng sự góp mặt của những gương mặt trẻ ấn tượng khác như Đỗ Hoàng Long (ca khúc Ảo ảnh), NÂN (ca khúc Đánh cắp) trong vai trò sáng tác hay MONO và Double 2T là nghệ sĩ khách mời, góp phần làm nên không gian “đa vũ trụ”mà ở đó Tùng Dương có cơ hội thể hiện những “bản thể” khác nhau.

Đặc biệt, album có 2 bài hát do Tùng Dương tự sáng tác là Phản chiếuGieo mầm. Những tác phẩm giống như lời tự sự của nam ca sĩ trên hành trình soi chiếu bản thể để nhìn rõ hơn những khao khát, những đúng – sai trong cuộc đời, và rồi lại tiếp tục gieo những hạt mầm mới với hy vọng sẽ trở thành phiên bản tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.