Nỗ lực để chinh phục sáo trúc

Nhắc đến những sinh viên có nhiều thành tích tại Khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phải nói đến Lê Thanh Xuân. 10 năm đến với việc học tập sáo trúc chuyên nghiệp, anh đã được lĩnh hội kiến thức một cách bài bản để hướng đến ước mơ đưa tiếng sáo dân tộc bay cao, bay xa.
Anh Xuân mong muốn trở thành giảng viên sáo trúc để truyền kiến thức, kinh nghiệm cho học trò.
Anh Xuân mong muốn trở thành giảng viên sáo trúc để truyền kiến thức, kinh nghiệm cho học trò.

1/ Sinh ra trong một gia đình có bốn đời theo âm nhạc truyền thống, trong đó có người bác là NSƯT đàn nhị Lê Minh và người chú là nghệ sĩ đàn nguyệt Lê Đức Dũng (đều hiện giảng dạy tại Khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) nên ngay từ khi còn nhỏ, Lê Thanh Xuân đã sống trong bầu không khí âm nhạc. Gia đình đã hướng cho Xuân học sáo trúc nhưng ngày đó anh chưa thật sự yêu thích nhạc cụ này, đôi khi bị… ép học. Thế rồi, khi được nghe đĩa CD thổi sáo của NSƯT Hoàng Anh (giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), anh đã mê mẩn và xác định sáo trúc là tình yêu, niềm đam mê của mình. Chính cơ duyên này nên khi thi đỗ vào trường, anh đã xin học NSƯT Hoàng Anh.

Có năng khiếu, lại được rèn giũa, chỉ bảo tận tình bằng phương pháp khoa học, Xuân tiến bộ nhanh chóng và thường xuyên tham dự các cuộc thi. Lần đầu đi thi và cũng là lần đầu biểu diễn trên sân khấu là Liên hoan Thanh thiếu nhi hát dân ca và biểu diễn nhạc cụ dân tộc thành phố Hà Nội năm 2013, anh đã giành giải ba với tác phẩm “Trên đường chiến thắng” của NSƯT Đinh Thìn.

Mùa hè năm 2017, anh được thầy Hoàng Anh gợi ý tập bài “Mùa xuân biên phòng” của NSƯT Ngọc Phan để đi thi, trong khi bản thân chưa biết sẽ thi cuộc thi nào. Mãi khi vào năm học mới, anh mới được thầy tiết lộ là thi Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc. Ban đầu có chút áp lực nhưng rồi anh chỉ biết cố gắng và giành giải nhất chung cuộc. Cũng có những cuộc thi, anh tham dự khi thời gian chuẩn bị rất gấp nhưng kết quả lại thành công ngoài mong đợi. Như Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020, chỉ có khoảng 20 ngày tập luyện nhưng anh đã giành giải nhì với tác phẩm “Gửi về Nam” của nhạc sĩ Văn Thắng và “Quê mới” của NSƯT Triệu Tiến Vượng.

2/ Nhìn lại chặng đường đã qua, Xuân vô cùng biết ơn NSƯT Hoàng Anh, người đã dìu dắt, đồng hành cùng anh trong hành trình khám phá tri thức suốt một thập niên. “Nhờ có thầy truyền dạy, giúp đỡ, động viên nên tôi có động lực để nỗ lực tập luyện và đạt được các giải thưởng trong các cuộc thi lớn. Phương pháp dạy của thầy là đi vào trọng tâm, trọng điểm, chú trọng thực hành. Trong dạy học, thầy rất nghiêm khắc. Thầy luôn đề ra những bài tập khó, với kỹ thuật cao để tôi cố gắng vượt qua. Chính những thử thách thầy đặt ra làm tôi thêm sự kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm trong tập luyện”, anh chia sẻ.

Theo Lê Thanh Xuân, để học được sáo trúc thì điều quan trọng đầu tiên là phải có năng khiếu, sau đó là chăm chỉ tập luyện. Suốt 10 năm qua, anh luôn duy trì tập mỗi ngày sáu tiếng để từng hơi thở, động tác được nhuần nhuyễn. “Nhìn thổi sáo thì có vẻ đơn giản nhưng nó ẩn chứa rất nhiều kỹ thuật. Điều đó đặt ra yêu cầu nghệ sĩ phải có sự khổ luyện không ngừng. Một điều rất quan trọng và được coi là khó nhất là tiếng sáo phải có hồn, mang được tâm tư, tình cảm, thông điệp của người nghệ sĩ”, anh nói.

Hiện nay, Xuân đang chuẩn bị bước vào năm học cuối cùng của đời sinh viên với những ý tưởng cho bài tập tốt nghiệp. Ngoài việc học tập, anh đang làm trợ giảng cho các học viên đang theo học trang web hocthoisao.com của thầy Hoàng Anh. Trong tương lai, anh muốn trở thành một giảng viên sáo trúc để có thể truyền được kiến thức, kinh nghiệm cho học trò. Cùng với đó, anh muốn tiếp bước thầy Hoàng Anh trong việc giảng dạy sáo online để tạo nên mạng lưới những người yêu sáo rộng khắp hơn, từ đó góp phần gìn giữ, lan tỏa tiếng sáo trong đời sống đương đại.

“Là người trực tiếp giảng dạy Xuân trong suốt 10 năm qua, tôi cảm nhận được sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của em trong học tập, rèn luyện. Tiếng sáo của em đã ngày càng bay bổng, da diết, mang được hồn cốt của dân tộc. Những giải thưởng của Xuân đạt được là nền tảng quan trọng để đưa em đến với đỉnh cao khác. Tôi tin và chờ đợi những thành công mới của em”, NSƯT Hoàng Anh nhận xét.