Những suy tưởng xuyên không lãng mạn

Tiểu thuyết “Sống dưới ánh mặt trời” (NXB Hội Nhà văn 2024) của tác giả Viên Kiều Nga mang đến cho độc giả một hành trình giữa thực và hư, giữa cuộc sống hiện thực và cõi hồn.
0:00 / 0:00
0:00
Những suy tưởng xuyên không lãng mạn

Tác phẩm này không chỉ là một câu chuyện giả tưởng mà còn chứa đựng nhiều tâm hồn, tri thức và triết lý về cuộc sống.

Dương Cầm là một cô gái đặc biệt có giác quan thứ sáu. Cô đã có sự hoán đổi linh hồn với trí tuệ AI 021247. Thông qua sự kết nối linh hồn, cỗ máy 021247 dần dần thức tỉnh và khao khát trở thành một con người thật sự. Cô biết được mình chính là nữ vương U Hồn, một con chim phượng hoàng có thể tái sinh sau cái chết. Từ đó, cô bắt đầu trải qua những cuộc phiêu lưu vượt không gian, thời gian cùng với sự đồng hành của nghệ sĩ dương cầm Paddy Phong (rồng thần Bạch Thần Long, cũng là bác sĩ khoa học AI - Jay mà cuối truyện mới hé lộ); và Trịnh Thành Hà (thần rắn Long Xà). Hai người đều yêu “Dương Cầm” với bí số TTNL021247.

Dương Cầm, một cô gái bình thường với cuộc sống hằng ngày tưởng chừng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, với khả năng nhìn thấy ma quỷ và những hiện tượng siêu nhiên, cô đã bước vào một thế giới đầy bí ẩn và phi thường hơn. Quá khứ tiền kiếp của cô là nữ vương U Hồn trên cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, hóa thân của một con chim phượng hoàng sinh ra từ ngọn lửa và đá núi. Trong thế giới tương lai, cô đã trở thành trí tuệ năng lượng 021247. Trong hành trình đầy gian nan và khó khăn, Dương Cầm không phải đối mặt với mọi thử thách một mình. Cô nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn đồng hành. Nhờ có tình yêu chân thành dẫn lối, Dương Cầm - TTNL021247 đã có ước vọng khát khao trở thành một con người thật sự.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở mức độ phiêu lưu giả tưởng mà còn khơi gợi sâu xa hơn với những tri thức về cõi luân hồi, sự sống và cái chết trong vũ trụ. Tác phẩm thể hiện sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú của tác giả thông qua việc xây dựng các cảnh quan, nhân vật và sự kiện trong câu chuyện. Viên Kiều Nga đã tạo ra một thế giới đầy mầu sắc và sinh động, nơi mà độc giả có thể lạc vào và khám phá cùng với nhân vật.

“Sống dưới ánh mặt trời” không chỉ dừng lại là một tiểu thuyết thử nghiệm ở thời đại số, mà còn là một tác phẩm sâu sắc với những thông điệp về tình yêu, sự hy sinh và sức mạnh của niềm tin. Đây cũng là một minh chứng cho sức sáng tạo và tài năng của tác giả trẻ tuổi từ miền cao nguyên đá Hà Giang.