Tô điểm thôn làng
Suốt 10 ngày (từ 13-7 đến ngày 22-7), 27 bạn sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “Làng bích họa du lịch cộng đồng Hải Sơn” đều bắt đầu và kết thúc xoay quanh những thùng sơn, chổi và các dụng cụ vẽ bích họa. Ngày khánh thành công trình bích họa dài 800 m này, chính người dân trong thôn đi qua cũng không khỏi ngỡ ngàng. Chưa bao giờ họ thấy những con đường bích họa sinh động, tràn ngập mầu sắc như vậy hiện hữu ngay trước mắt, ở chính những bức tường trước đây chỉ bầu bạn với cỏ dại, rơm rạ, thậm chí là rác.
Chương trình này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Phát triển thôn bản thông qua du lịch dựa vào cộng đồng thân thiện với môi trường” do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới (BfdW) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng và Phát triển (COHED) phối hợp Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và chính quyền địa phương thực hiện.
Bạn Lê Đình Minh (sinh viên năm thứ ba, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) cho biết nội dung của những bức họa các bạn muốn hướng tới bao gồm chủ đề về quê hương đất nước, cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây. Những đặc trưng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông của vùng núi Tây Bắc, sắc mầu tươi vui yêu đời, lễ hội mùa xuân tưng bừng… đều xuất hiện tại đây. Những ruộng bậc thang, guồng nước, làng bản qua những bức bích họa được cách điệu vừa thân thuộc vừa mới mẻ, độc đáo. Điều đặc biệt, theo bạn Minh, là càng đi sâu vào bản thì càng tìm thấy được những bức bích họa đẹp. “Chúng tôi muốn để những bức tranh đẹp nhất thì để lại phía sau, để hấp dẫn mọi người. Sau này, bà con trong thôn sẽ trồng một vườn hoa hướng dương ở cuối con đường, tạo ra sự kết hợp hoàn hảo cho hành trình khám phá ngôi làng bích họa này”, Minh cho biết.
Đẹp bản, đẹp tình người
“Làng bích họa du lịch cộng đồng Hải Sơn” được thực hiện với mong muốn đẩy mạnh được loại hình du lịch cộng đồng, cải thiện đời sống cho bà con, tạo nguồn thu, để người dân miền núi thoát nghèo và cải thiện đời sống. Ý thức được công việc đang làm không chỉ làm đẹp cho bản làng, mà còn để thu hút du khách tới đây, các sinh viên tình nguyện đều chăm chút hơn tới các bức bích họa do tay mình vẽ nên. Các bạn chia sẻ, điều nhận lại, chính là tình cảm của bà con trong thôn. Người dân nơi đây coi các sinh viên tình nguyện như thành viên trong gia đình mình, chăm sóc từ cốc nước, bữa cơm, mỗi lúc nắng mưa lại giục giã các bạn ngừng tay, lo các bạn mệt mỏi... Ông Đoàn Quang Thường, trưởng xóm Hải Sơn bày tỏ giản dị: “Các bạn sinh viên tình nguyện không tiếc thời gian, công sức làm cùng thanh niên trong xóm, còn bà con luôn sát cánh cùng các cháu”.
Điều đặc biệt, trên con đường bích họa ở Hải Sơn, có rất nhiều bức họa hình các con vật ngộ nghĩnh do các em thiếu nhi của thôn cùng vẽ. Bạn Minh Hiền, thành viên của nhóm cho biết khi thấy các em ai cũng chăm chú, miệt mài vẽ, các anh chị sinh viên tình nguyện đều rất vui mừng. Ai cũng mong muốn mỗi mùa hè đến sẽ lại được tô điểm thêm nhiều ngôi làng, trường học, lớp mầm non… để các em thiếu nhi thấy yêu thêm quê hương mình. “Đó không chỉ là một cách phát huy năng lực chuyên môn, mà còn là cách để tô đẹp thêm cho quê hương, đất nước mình”.
Thầy giáo Hoàng Khắc Biên (Bí thư Đoàn Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) cho biết, với một khối lượng công việc rất lớn, các sinh viên tình nguyện đã hoàn thành công việc một cách ấn tượng, kể cả về chuyên môn lẫn tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Không chỉ ở Hải Sơn, sinh viên trong trường đã có nhiều chương trình tình nguyện vì cộng đồng, thực hiện các dự án bích họa tại thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ninh. Sắp tới, Đoàn trường cũng sẽ cử một nhóm tham gia chương trình tình nguyện quốc tế, trang trí một trường tiểu học tại Thủ đô Vientiane (Cộng hòa DCND Lào).