Nhạc sĩ “Đất nước tình yêu” trở lại qua giọng hát Minh Vương

Các ca khúc của Trần Lệ Giang trong album được Vũ Minh Vương thể hiện đều là các sáng tác mới trong vòng vài ba năm trở lại đây, đánh dấu một sự trở lại nhiều năng lượng của nữ nhạc sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Ca sĩ Vũ Minh Vương.
Ca sĩ Vũ Minh Vương.

1/Vũ Minh Vương, trưởng nhóm nhạc Dòng thời gian vừa phát hành album thứ tư của anh mang tên “Nỗi nhớ chẳng phai”. Đây là album Minh Vương hát nhạc Trần Lệ Giang- nữ nhạc sĩ hiện đang sống tại Thụy Sĩ, là tác giả của các ca khúc nổi tiếng “Đất nước tình yêu”, “Ước mơ xanh”.

Sau nhiều năm không sáng tác, nhạc sĩ Trần Lệ Giang bất ngờ trở lại từ năm 2019 với một loạt ca khúc mới về chủ đề quê hương, đất nước. Vẫn là một Trần Lệ Giang tinh tế trong nhạc cảm, trong ngôn từ nhưng có chiều sâu và giàu chiêm nghiệm. Đó chính là chất thơ thấm đượm trong một tâm hồn nhạy cảm, luôn nâng niu cái đẹp của đời sống. Âm hưởng trong ca khúc của Trần Lệ Giang luôn là tiếng sáo của đồng quê, tiếng đàn bầu Việt Nam, những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Dường như càng đi xa thì người nghệ sĩ càng cảm nhìn thấy rõ hơn và trân trọng hơn những vẻ đẹp riêng của văn hóa dân tộc mình.

2/Về album mới gồm 9 ca khúc mới của Trần Lệ Giang, Vũ Minh Vương chia sẻ: “Nhạc sĩ đã có những ca khúc rất nổi tiếng như “Đất nước tình yêu”, “Ước mơ xanh” và chính tôi cũng đã hát nhiều lần những ca khúc này của cô. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hát một album chỉ những sáng tác của nhạc sĩ. Khi nhạc sĩ Dương Đức Thụy mời tôi hát tác phẩm mới “Chốn đi về” của Trần Lệ Giang, một lần nữa tôi thấy rất thích chất liệu dân ca trong âm nhạc của cô. Nhạc sĩ cũng rất hài lòng khi nghe tôi thể hiện ca khúc. Hai cô cháu kết nối từ đấy và rất hợp ý trong âm nhạc. Khi có sáng tác mới nhạc sĩ thường mời tôi hát. Đến ca khúc thứ ba thì tôi nảy ý định làm một album nhạc Trần Lệ Giang, nhạc sĩ ủng hộ ngay. Cô đã sáng tác thêm những bài hát mới trên nền chất liệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ mà tôi rất thích và phù hợp chất giọng của tôi để tôi thỏa sức “vẫy vùng”.

Album “Nỗi nhớ chẳng phai” gồm 9 ca khúc: “Chốn đi về” (phỏng thơ Quang Nhật), “Mượn một thoáng chèo”, “Ngóng về quê mẹ”, “Về quê tìm em”, “Em đi hội xuân”, “Ký ức dòng Tiêu Tương”, “Nụ cười em tôi” (phỏng thơ Quang Nhật), “Trường tôi trong mơ”, “Nỗi nhớ chẳng phai”... Tất cả các ca khúc này đều mới, trong đó một số đã được thể hiện qua giọng hát của các nghệ sĩ như các NSND Thái Bảo, Tạ Minh Tâm, các ca sĩ Đào Mác, Đăng Thuật, Lương Huy, Ngọc Quy và được phát trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Tuy nhiên, Vũ Minh Vương đã mang đến cho các ca khúc này một màu sắc mới qua chất giọng đặc trưng giàu âm hưởng dân gian. Phần phối khí có sự góp mặt của ba gương mặt: Vũ Huyền Trung, Dương Đức Thụy, Đạt Kìm.

Cả nhạc sĩ Trần Lệ Giang và ca sĩ Vũ Minh Vương đều rất tâm đắc với các bản phối nêu bật được vẻ đẹp của các ca khúc. Nhạc sĩ chia sẻ: “Vì đây là các ca khúc mới chưa có đời sống đủ lâu trong lòng công chúng, nên tôi cũng có phần lo lắng. Tuy nhiên, những bạn trẻ tài năng như Vũ Huyền Trung, Dương Đức Thụy, Đạt Kìm đã giúp tôi mở ra một không gian âm nhạc gần gũi, đẹp, hoài niệm, rất đúng với thông điệp tôi gửi gắm trong các ca khúc. Tôi hy vọng qua giọng hát Vũ Minh Vương, khán giả sẽ đón nhận những gì tôi tâm huyết viết ra, là nỗi lòng của một người con sống xa Tổ quốc nhưng vẫn luôn nhớ về quê nhà với những ký ức ngọt ngào tươi đẹp, những mạch nguồn âm nhạc cội nguồn bồi đắp tâm hồn tôi từ thơ bé”.

3/Vũ Minh Vương là ca sĩ trẻ có những tìm tòi sáng tạo đáng chú ý trong dòng nhạc dân gian. Anh vừa hoạt động trong nhóm nhạc “Dòng thời gian”, vừa hoạt động như một nghệ sĩ solo và có khả năng sáng tác. Ca khúc viết về Bác Hồ “Việt Nam ơn Người” do Vũ Minh Vương sáng tác đã được nhiều khán giả yêu thích, được vang lên trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, Vũ Minh Vương ngày càng khẳng định những bước đi vững chắc của mình trong âm nhạc. Anh không bị cuốn đi theo các trào lưu của nhạc trẻ mà bình tĩnh, kiên trì với lựa chọn của mình. Sáng tác, biểu diễn, kiếm tiền rồi lại bỏ tiền làm album, lúc nào cũng “nhẵn túi” nhưng chàng nhạc sĩ - ca sĩ trẻ luôn cảm thấy hạnh phúc, biết ơn vì mình được sống trong niềm đam mê âm nhạc - con đường mà Vương đã phải trải qua rất nhiều chông gai mới tới được do hoàn cảnh khó khăn.

Với “Nỗi nhớ chẳng phai” - album giàu chất thơ, chất dân ca trữ tình, Vũ Minh Vương hy vọng mang lại cho khán giả những giây phút bình yên sâu lắng, để yêu thêm cuộc đời, yêu thêm quê hương nguồn cội.

Vũ Minh Vương được biết đến từ cuộc thi Sao Mai 2011 với thành tích tốp 9 dòng nhạc dân gian. Ca sĩ gốc Thái Bình được đào tạo bài bản về âm nhạc cổ điển tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.