Nghĩa tình của người cựu chiến binh

Hơn 20 năm qua, Phòng khám đa khoa và chuẩn trị y học cổ truyền của bác sĩ - bệnh binh Nguyễn Chiến tại Phố Viềng (Từ Sơn, Bắc Ninh) đã khám, điều trị miễn phí cho 1.000 lượt bệnh nhân. Dù tuổi cao, lại thêm ảnh hưởng của vết thương chiến tranh, người bác sĩ ấy vẫn thầm lặng tiếp tục làm những việc nghĩa cho đời.

Bác sĩ Nguyễn Chiến trao đổi tình hình sức khỏe với bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Chiến trao đổi tình hình sức khỏe với bệnh nhân.

Bác sĩ - bệnh binh

Ngày cuối tuần, phòng khám của cựu chiến binh Nguyễn Chiến đông kín người đến khám bệnh. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn rất nhanh nhẹn. Khi biết chúng tôi đến viết bài, ông khiêm nhường: “Chữa bệnh giúp người là việc thường tình của y bác sĩ. Các anh muốn viết phải tìm những người có thành tích nổi bật chứ!”. Không mấy khi dành cho mình một ngày nghỉ ngơi, với ông, được giúp đỡ người bệnh một cách thầm lặng là hạnh phúc của mình.

Sinh ra tại vùng quê Từ Sơn là cái nôi cách mạng quật khởi của tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Chiến sớm tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Năm 1970, khi còn đang học tại Viện Y học Phòng không - Không quân, chàng trai trẻ Nguyễn Chiến lúc đó bước sang tuổi 24 đã xung phong vào chiến trường. Ông được phân công làm Đội trưởng phẫu thuật tiền phương B5 phục vụ tại chiến trường Quảng Trị.

Những ngày hè đỏ lửa trên chiến trường Quảng Trị, Nguyễn Chiến đã trải qua những ngày tháng không thể nào quên. Đó là thời điểm chiến dịch Thành Cổ đang vào giai đoạn ác liệt nhất. Pháo của quân địch bắn phá suốt ngày đêm như muốn cày xới mảnh đất nơi đây. Ngày hôm đó, ông đang điều trị cho các thương binh dưới làn đạn quân thù. Thời tiết nóng bức, trong căn hầm chữ A chật chội, Nguyễn Chiến khám lại cho các thương binh vừa được phẫu thuật ngày hôm trước. Vết thương của ba chiến sĩ Trương Thế Kỷ, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Xuân Thủy có nhiều chuyển biến tốt. Tiêm xong cho chiến sĩ Thủy, Nguyễn Chiến vừa quay đi thì một tiếng nổ lớn vang lên phía sau lưng, ông bị sức ép hất văng về phía trước, đầu đập mạnh xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Nguyễn Chiến mới biết mình đã được đưa về tuyến sau thuộc Đội điều trị 16 chữa trị.

Sau thời gian phục vụ tại chiến trường, Nguyễn Chiến trở về hoàn thiện nội dung học tại Viện Y học Phòng không - Không quân. Năm 1977, ông được Nhà nước cho nghỉ hưởng chế độ bệnh binh 1/4. Biết tiếng ông là bác sĩ quân y, nhiều người tìm đến nhờ ông khám, tư vấn chữa bệnh, chủ yếu là bệnh nhân đến châm cứu tại nhà. Là người lính mang thương tật trở về từ chiến trường, ông hiểu nỗi vất vả của những thương binh, bệnh binh. Bác sĩ Nguyễn Chiến nhớ lại: “Thời ấy, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân rất cao vậy nhưng số cơ sở y tế của Nhà nước còn ít. Thêm nữa, đường sá đi lại không thuận lợi nên không phải ai cũng có điều kiện để khám bệnh thường xuyên. Chính vì vậy, tôi quyết tâm phải làm gì đó để mang kiến thức, kỹ năng của mình phục vụ mọi người”.

Nghĩ là làm, năm 1994, khi Pháp lệnh số 26 - PL/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân được ban hành, bác sĩ Nguyễn Chiến thành lập Phòng khám Đa khoa và Phòng khám chuẩn trị y học dân tộc do Sở Y tế tỉnh Hà Bắc cấp. Ban đầu, với số vốn tích góp, vay mượn không nhiều, phòng khám chỉ trang bị được một số máy móc cơ bản, đã qua sử dụng. Đến nay, phòng khám đa khoa và chuẩn trị y học cổ truyền của bác sĩ Nguyễn Chiến đã được đầu tư với tổng diện tích hơn 400 m², nhiều máy móc hiện đại. Phòng khám có sáu bác sĩ, sáu y sĩ - kỹ thuật viên chủ yếu là con em thương bệnh binh, cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh. Mỗi ngày phòng khám tiếp nhận từ 40-50 bệnh nhân.

Phòng khám nghĩa tình

Theo chân bác sĩ Nguyễn Chiến, chúng tôi được trực tiếp chứng kiến một buổi điều trị bằng phương pháp châm cứu cho người bệnh. Trong căn phòng châm cứu rộng khoảng 35 m², năm chiếc giường sắt kê sát nhau. Một bệnh nhân nam đang được bác sĩ Nguyễn Chiến châm cứu bằng máy điện châm. Người bệnh ấy là anh Trần Văn Cẩn, con trai cựu chiến binh Trần Văn Ơn. Anh Cẩn năm nay đã 35 tuổi, đang là công nhân của một công ty tại khu công nghiệp gần nhà. Khoảng hơn tháng trước, anh Cẩn đi làm về muộn. Vừa thấy con trai bước vào phòng tắm, ông Ơn giật mình khi nghe tiếng đổ vỡ vang lên. Cả nhà vội lao vào thì thấy anh Cẩn đã ngồi trên nền, miệng giật méo xệch, mắt trợn ngược. Khi đến phòng khám, bác sĩ Nguyễn Chiến chuẩn đoán anh Cẩn bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Biết gia đình ông Ơn không có điều kiện kinh tế, bác sĩ Nguyễn Chiến sẵn sàng chữa trị miễn phí cho anh Cẩn.

Ca điện châm diễn ra khoảng 20 phút, bác sĩ Nguyễn Chiến xác định vùng huyệt trên da mặt bệnh nhân rồi dùng bông thấm cồn sát trùng cẩn thận. Một tay ông ấn nhẹ nhàng chiếc kim châm cứu vô khuẩn qua vùng da đúng vào huyệt đã xác định. Chiếc kim cắm vào da mặt nhưng anh Cẩn dường như không gặp cảm giác đau đớn nào. Ông lần lượt tìm huyệt chỉnh cho tất cả những chiếc kim còn lại. Khi bác sĩ Nguyễn Chiến khởi động máy, những cây kim được gắn đúng huyệt trên đầu rung lên theo mỗi nhịp giật của máy. Ca điện châm kết thúc, anh Cẩn ngồi dậy, khuôn mặt giãn ra, đỡ căng cứng hơn trước. Khi biết chúng tôi đến phòng khám bác sĩ Nguyễn Chiến tìm hiểu về hoạt động thiện nguyện, dù vừa châm cứu xong anh vẫn nhiệt tình trả lời bằng giọng nói còn ngập ngừng: “Mấy hôm nay tôi đã bắt đầu nói chuyện được tốt hơn. Trước đây, miệng tôi cứ cứng lại, không thể nào nói được một câu cho rõ ràng. Tôi thật may mắn khi được bác sĩ Chiến nhận giúp chữa trị kịp thời nên mới có thể bình phục nhanh đến vậy”.

Trong những lần khám chữa bệnh của mình, bác sĩ Nguyễn Chiến vẫn nhắc lại trường hợp người bệnh bị nhiễm chất độc da cam là anh Nguyễn Văn Sơn, con trai cựu chiến binh Nguyễn Văn Quyết. Anh Sơn từ khi sinh ra đến 10 tuổi vẫn bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng đến 11 tuổi thì xương khớp bắt đầu “giở chứng”, các khớp sưng lên, đi lại rất khó khăn. Từ đó đến nay, tháng nào anh Sơn cũng đến phòng khám của bác sĩ Nguyễn Chiến để kiểm tra, điều trị về xương. Mỗi khi khám cho anh Sơn, ông Chiến lại rưng rưng nước mắt khi chứng kiến con cháu của đồng đội mình phải chịu nỗi đau bệnh tật. Điều đó càng khiến ông cảm thấy phải cố gắng, trách nhiệm hơn trong khám và điều trị cho thương bệnh binh, gia đình chính sách.

Những năm qua, phòng khám của bác sĩ Nguyễn Chiến đã hỗ trợ nhiều quỹ từ thiện như quỹ người nghèo, quỹ người tàn tật, quỹ thanh niên xung phong... Đồng thời, tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách với hơn 1.000 lượt khám. Với những đóng góp không ngừng nghỉ của mình cho công tác thiện nguyện, bác sĩ Nguyễn Chiến đã nhận hai bằng khen của Trung ương Hội Đông y châm cứu Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Ninh trao tặng.

Đánh giá về nghĩa cử cao đẹp của bác sĩ Nguyễn Chiến, ông Nguyễn Quang Tài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Bác sĩ Nguyễn Chiến là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nỗ lực vượt qua những khó khăn của bản thân. Ngoài ra cũng là người có nghĩa cử cao đẹp tương thân tương ái, sẵn sàng khám chữa bệnh miễn phí giúp đỡ đồng đội và những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Nguyễn Chiến thực sự là tấm gương sáng để các hội viên hội cựu chiến binh chúng tôi học tập, noi gương”.

Trước khi chia tay bác sĩ Nguyễn Chiến và phòng khám nghĩa tình của ông, qua chia sẻ của nhân viên trong phòng khám, chúng tôi biết thêm một chi tiết nhỏ. Bác sĩ Nguyễn Chiến vừa phẫu thuật thay hai khớp gối, cố định sáu đinh, hai nẹp ở cột sống, lại thêm bệnh mở khí quản thường gây đau, khó thở cho ông từ thời chiến tranh. Thật khó hình dung, một con người mang trong mình những nỗi đau về sức khỏe như vậy nhưng ngày ngày vẫn ngồi bên bàn làm việc sẵn sàng thăm khám cho bệnh nhân đến với phòng khám của mình. Có lẽ, chính lòng nhân ái của người bác sĩ quân y đã giúp ông chiến thắng bệnh tật, tiếp tục phục vụ, giúp đỡ bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm