Phóng viên (PV): Trước thềm xuân Kỷ Hợi 2019, anh thật tất bật với nhiều chương trình truyền hình Tết. Anh có thể bật mí vài cảm nhận và ấn tượng thú vị về những cuộc “chạy show” truyền hình Tết của mình và các đồng nghiệp văn nghệ sĩ?
Nhạc sĩ Quang Long (QL): (Cười) Đúng là cứ dịp áp Tết hằng năm thì tôi thường bận rộn tham gia nhiều chương trình truyền hình, ở nhiều vai trò khác nhau, Thí dụ như năm nay là khách mời bình luận về âm nhạc. Có chương trình tôi lại là đồng tác giả của một ca khúc mang chất liệu dân gian, cũng có chương trình tôi biểu diễn một hai điệu xẩm. Và có khi tôi đứng ở vai trò tổ chức hẳn một chương trình nghệ thuật, phát sóng trên các kênh VTV, ANTV, VTC và cả ở đài TH Bắc Giang, quê hương tôi.
Đặc biệt năm nay, tôi còn phải thực hiện khoảng 10 chương trình mang tính chính luận - “Cùng dòng chảy báo chí” để phát sóng hằng ngày trên kênh ANTV trong suốt dịp nghỉ Tết, cho nên bận nối bận, những ngày áp Tết năm nay, không dám nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi trọn vẹn với một đêm ngon giấc.
Chương trình thơ Tết Nhành hoa của bình minh của VTC.
PV: Làm chương trình Tết có thể nói càng thêm nhọc nhằn, tốn công sức, thời gian. Anh cảm nhận ra sao về điều này?
QL: Anh thấy đấy, quá bận nhưng tôi vẫn cười. Được bận rộn để làm những chương trình mình yêu thích để phục vụ nhân dân xem trong dịp Tết là một điều hạnh phúc, một niềm vui, nên tôi không cảm thấy mệt mỏi.
PV: Các chương trình truyền hình văn hóa nghệ thuật, giải trí Tết những năm gần đây có xu hướng nở rộ nhằm chủ động lôi cuốn, đáp ứng nhu cầu người dân những ngày Tết. Anh nhận xét gì về thực tế này?
QL: Đó là một xu hướng tất yếu, nó là sự chuyển dịch về cách người Việt của chúng ta đón Tết. Trong quá khứ Tết thường thì gọi là “ăn Tết”, có thể quanh năm thiếu thốn nhưng nhất định Tết là phải có những mâm cỗ Tết thịnh soạn để cúng tổ tiên và để cả nhà cùng sum vầy. Nhưng hiện nay, xu hướng ăn Tết đang dần thay thế bằng chơi Tết, nhiều người chọn dịp này để đi thăm nhau, chúc nhau, chọn dịp Tết để đi chơi xuân, đi du lịch khắp nơi. Và đồng thời, Tết hiện giờ còn là xem Tết. Tết là thời gian rảnh rỗi để thưởng thức những chương trình mang đậm giá trị văn hóa, nghệ thuât và cả giải trí. Thế nên đây là thời điểm lý tưởng cho các chương trình nghệ thuật.
PV: Anh có nhận xét gì chung quanh một số chương trình?
QL: Do năm nay trước Tết quá bận rộn nên tôi dành phần lớn dịp Tết để nghỉ ngơi ở nhà bên những người thân, vì thế có thời gian xem nhiều chương trình. Về cơ bản, năm nay có quá nhiều chương trình giải trí cho khán giả lựa chọn. Xu hướng của các nhà đài phía nam vẫn mang tính nghệ thuật đại chúng. Trong khi các nhà đài ở khu vực phía bắc thì bên cạnh những chương trình giải trí còn có nhiều chương trình mang những sắc màu truyền thống, đậm chất thơ văn. Chẳng hạn một số chương trình thơ và âm nhạc truyền thống của các đơn vị dẫn đầu ngành truyền hình đã thực hiện nhiều chương trình công phu, ấn tượng và xúc động. Tuy nhiên, phải thừa nhận, về mặt tổng thể chung thì các chương trình văn hóa nghệ thuật giải trí Tết năm nay thiếu điểm nhấn.
PV: Không chỉ có những gì độc đáo, hấp dẫn, mà có lẽ còn đâu đó những hạt sạn, những nội dung, cách thể hiện chương trình cần phải góp ý. Nếu không ngại, xin anh cho biết ý kiến của mình?
QL: Đúng rồi, năm nay cũng có nhiều chương trình bị công chúng phê phán. Thực ra thì hiệu ứng phản ứng thất vọng của nhiều người có lẽ bởi mọi người quá kỳ vọng vào chương trình đó.
Đơn cử như một chương trình vừa có yếu tố chính luận, vừa có yếu tố phản biện xã hội được thực hiện dưới hình thức nghệ thuật giải trí khá quen thuộc năm nay chưa làm tròn vai. Với cá nhân tôi thì tôi thiên về yếu tố chính luận và phản biện xã hội hơn là một chương trình giải trí đơn thuần. Điều này chương trình đã từng thực hiện được và thậm chí thực hiện rất tốt trong quá khứ.
PV: Xin cảm ơn anh!