“Mệnh lệnh từ trái tim”

Trong tiết trời se lạnh đầu năm 2026, những căn nhà mới khang trang được bàn giao cho bà con các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đã khép lại một chiến dịch chưa từng có tiền lệ về tốc độ thần tốc xây dựng và sửa chữa nhà cho người dân sau thiên tai, do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Người dân vui mừng khi có căn nhà mới.
Người dân vui mừng khi có căn nhà mới.

Với phương châm “Làm ngay, làm nhanh, làm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả”, bộ đội đã trở thành chỗ dựa vững vàng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, như lời của Đại tá Hồ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5: “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim!”.

Từ một chủ trương nhân văn

Ngay sau khi thiên tai tàn phá nặng nề dải đất duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên vào cuối tháng 11/2025, Chính phủ đã gấp rút triển khai Chiến dịch Quang Trung, lấy tên vị Hoàng đế triều Tây Sơn với trận Bắc tiến thần tốc lịch sử. Tinh thần đó được Quân khu 5 thể hiện ngay trong cuộc họp của Thường vụ Đảng ủy ngay đầu tháng 12/2025. Từ ngày 1/12/2025, lễ ra quân diễn ra đồng loạt tại các điểm chịu thiệt hại nặng nề nhất như tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai…

Với tốc độ khẩn trương chưa từng có, chỉ sau hơn 1 tháng thi công (từ 1/12/2025 đến 10/1/2026), 610 căn nhà bị sập đã được xây mới, 314 căn hư hỏng nặng được sửa chữa hoàn tất, vượt tiến độ 5 ngày so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại lễ bàn giao nhà đợt 2 (ngày 10/1) tại tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: “Gia Lai có hơn 28 nghìn căn nhà bị hư hại, trong đó 674 nhà sập hoàn toàn, chỉ trong vòng hơn một tháng, với sự đồng hành, góp sức thần tốc của lực lượng quân đội, tỉnh Gia Lai và các địa phương khác đã hồi sinh mạnh mẽ sau đợt thiên tai lịch sử”.

Không đơn thuần là công trường xây dựng, chiến dịch trở thành biểu tượng cho nghĩa tình quân dân như cá với nước. Hạ sĩ Nguyễn Chí Khang, tổ trưởng một tổ giúp dân xây nhà của Trung đoàn 739, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Sau khi giúp bà con xây nhà, tình cảm gắn bó hơn, đúng như người một nhà. Bà con lo từng ly nước, từng bữa ăn, khiến anh em bộ đội vượt nắng thắng mưa, có thêm tinh thần để hoàn thành thật tốt công việc”.

Ngôi nhà 56 m2 của anh Nguyễn Thành Kiên, trú tại thôn Tân Giản, xã Tuy Phước Đông bị sập hoàn toàn sau đợt bão, được quân đội thi công trong suốt 45 ngày. Anh nghẹn ngào kể lại: “Trận bão đã cuốn sập hoàn toàn căn nhà của tôi. Lúc nhà bị sập, tôi không biết bấu víu vào ai. May mà có các chiến sĩ, có Đảng, Nhà nước lo cho tôi mái nhà để đón Tết”.

Không chỉ làm nhà, bộ đội còn để lại trong lòng dân nhiều hình ảnh xúc động: Dọn dẹp đống đổ nát, khơi thông dòng kênh, sửa từng cây cầu, mái trường, trạm y tế. Trong hơn 1 tháng, lực lượng quân đội đã khắc phục 76 km kênh mương bị sạt lở, tổng vệ sinh hơn 1.800 km tuyến đường, tặng hơn 2.500 suất quà cứu trợ người dân và 1.000 suất quà cho các đối tượng chính sách…

“Tôi xin cảm ơn các chiến sĩ thật nhiều!”

Câu nói giản dị, chân thành của anh Nguyễn Thành Kiên là tiếng lòng của hàng trăm hộ dân, những người đang chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trong mái ấm yên lành dựng bởi bàn tay người lính. Đại tá Hồ Anh Tuấn xúc động chia sẻ: “Chiến dịch Quang Trung không đơn thuần là một nhiệm vụ, mà là sự nối dài truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn về với dân nhanh nhất, dựng lại nhà sớm nhất, chăm lo cho dân chu đáo nhất”.

Trong chiến dịch, các đơn vị quân đội không chỉ “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, mà còn “mưa không nghỉ, việc không dừng”. Các đơn vị đã chủ động thăm, tặng quà, hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền hơn 600 triệu đồng, 2.580 suất quà… Các chỉ huy đơn vị còn nhắn gửi tình cảm qua chính công trình làm ra: Quân khu 5 hỗ trợ tặng mỗi nhà xây dựng mới 1 nồi cơm điện, 1 giường gỗ và 1 tập lịch; ngoài ra, các đơn vị tham gia xây dựng nhà ở từng địa phương đã hỗ trợ các vật dụng cần thiết khác như: Ti-vi, tủ lạnh, bàn ghế, bếp ga, cho nhân dân khi bước vào nhà mới bảo đảm đầy đủ các vật dụng cần thiết trong gia đình, giúp bà con có thể yên tâm an cư, đón một mùa xuân ấm áp.

Hình ảnh người lính hành quân giữa bão, vượt qua dòng lũ xiết, gùi từng bao xi-măng, từng viên gạch đến vùng sâu, vùng khó... đã khắc sâu vào tâm trí người dân như minh chứng sống động cho nghĩa tình “quân-dân như cá với nước”. Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh: “Khi nước lũ lên cao nhất, lực lượng quân đội vào tận nơi nguy hiểm nhất để cứu người dân. Những hình ảnh ấy là bản lĩnh, là tình cảm, là trách nhiệm không lời nào diễn tả hết”.

Chiến dịch “Quang Trung” kết thúc, nhưng cảm xúc còn mãi. Một chiến dịch thần tốc không chỉ xét về tốc độ xây dựng, mà thần tốc ở sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống. Mỗi ngôi nhà sẽ là biểu tượng sống động về nghĩa tình nhân ái, về sự nối dài truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", người bạn trung thành của nhân dân, người chiến sĩ kiên cường giữa thời bình.

Tính đến ngày 10/1, toàn chiến dịch huy động hơn 400 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, gần 9.350 lượt phương tiện, thành lập 590 đội xây dựng, 334 tổ sửa chữa, 50 tổ khơi thông kênh mương, triển khai trên 52 xã của 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5.

Có thể bạn quan tâm