Mạo hiểm để khởi nghiệp

Chứng kiến cảnh lam lũ, khó khăn của gia đình ở vùng quê Tam Kỳ (Quảng Nam), Lê Hùng Anh xác định con đường vào đại học sẽ giúp anh đổi đời. Nhưng rồi, khi đã đi được phân nửa sự nghiệp học hành, anh lại rẽ sang hướng khác.
0:00 / 0:00
0:00
Doanh nhân Lê Hùng Anh trao thực phẩm hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19.
Doanh nhân Lê Hùng Anh trao thực phẩm hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19.

Năm 2005, với thế hệ 8X ở các vùng quê nghèo, đậu đại học vẫn là điều “danh giá”. Vì thế mà con đường từ những mảnh ruộng quê đi thẳng vào giảng đường Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh khiến chàng trai sinh năm 1986 vui không kể xiết. Hành trang đi học chỉ là một vài bộ quần áo, ít tiền lộ phí từ việc bán lúa của bố mẹ và giấc mơ khởi nghiệp để có thể lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình cũng nhen lên từ trong tâm trí của chàng trai quê năm đó.

Những ngày ngồi ghế giảng đường, để có tiền trang trải học hành, ăn ở, Hùng Anh làm đủ nghề, từ phụ hồ, bán báo, nhân viên quán cà-phê. Niềm đam mê kinh doanh luôn âm ỉ trong đầu chàng trai gầy gò. Đến năm thứ hai đại học, anh quyết định khởi nghiệp bằng dự án như hệ thống dạy học trực tuyến, cửa hiệu bác sĩ máy tính đúng với chuyên ngành đang theo học. Nhưng việc vừa học vừa làm khiến anh nhiều lần thất bại. Và thay vì dừng việc kinh doanh để chuyên tâm học hành thì Hùng Anh lại chọn theo đuổi ước mơ lập nghiệp.

Doanh nhân Hùng Anh tâm sự: “Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó là một quyết định liều lĩnh khi không chỉ phụ lòng sự kỳ vọng của gia đình mà còn là sự nôn nóng, bộc trực của tuổi trẻ. Giảng đường là nơi sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng để kết hợp với thực tế mình mới có thể thành công”.

“Đâm lao theo lao”, năm 2008, Hùng Anh xin vào làm nhân viên công nghệ (IT) tại Công ty may Nhà Bè. Một thời gian, anh đề xuất lãnh đạo công ty lập một nhóm khoảng 10 người phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin với tên gọi BIN (Business Information Networks). Chàng trai 8X một lần nữa “mất điểm” trong mắt lãnh đạo đơn vị khi họ không đánh giá cao dự án này vì không biết “anh chàng này làm gì” khi mà ngành nghề chính của công ty là chuyên về may mặc. Quản lý trực tiếp khi đó hiểu được nỗi lòng của anh đã động viên và trao cho anh số máy tính, thiết bị cùng một số vốn để anh “tự xử” với các ý tưởng của mình.

Đến năm 2009, Hùng Anh mạnh dạn lập công ty, giữ nguyên tên cũ BIN, chuyên về hệ thống website, lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp. Áp lực từ công việc, tiền chi phí thuê trụ sở đè nặng lên anh mỗi ngày. Quyết tâm, miệt mài ngày đêm, ít năm sau công ty của anh bắt đầu có lãi.

Từ thành công với thương hiệu đầu tiên là One IBC, một công ty chuyên tư vấn tài chính và thành lập doanh nghiệp quốc tế, doanh nhân Lê Hùng Anh, Chủ tịch kiêm người sáng lập BIN Group dần hình thành thêm 10 thương hiệu, trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp quốc tế với nhiều văn phòng đại diện tại các trung tâm tài chính trên thế giới. Nhớ lại những ngày đầu “mang chuông đánh xứ người”, Hùng Anh cho biết, khi ký kết, giao dịch một số dịch vụ hỗ trợ visa du lịch cho khách với các công ty nước ngoài, tôi dần nhận ra, doanh nghiệp Việt chịu nhiều thiệt thòi khi phải chi nhiều khoản phí hết sức vô lý để thanh toán thông qua dịch vụ ngân hàng. Trăn trở lẫn xót tiền, tôi quyết định tìm hiểu. Sau khi nắm rõ các thủ tục, giao dịch, thông lệ các nước, tôi quyết định thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài để giải quyết các vấn đề tài chính mà khi ấy trong nước mình còn vướng. Nhờ đó, tập đoàn không ngừng phát triển mô hình dịch vụ thương mại điện tử cho hầu hết thương hiệu đang có trên thị trường. “Không phải ai khởi nghiệp cũng thành công. Tuy nhiên, mong các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp đừng ai bỏ học giữa chừng như tôi”, doanh nhân 8X cười hiền.

Xuất thân từ con nhà nông, từng trải nghiệm nhiều gian khó trên thương trường, doanh nhân Hùng Anh thấu hiểu về những khó khăn vất vả của những người nghèo. Vì vậy khi đã thành công, anh hay cùng các đồng nghiệp thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về quê hương như xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo hoặc đơn giản là dừng xe gửi tặng một hoàn cảnh neo đơn nào đó mà anh vô tình bắt gặp trên đường. Chàng trai 8X tâm sự: “Mình gian khó đã nhiều, cho đi một chút để nhận lại niềm vui, cho cuộc sống nhân lên những điều tốt đẹp vậy là vui lắm rồi”.