Mang vinh quang về cho quê hương

Xuất thân từ cậu bé làng chài bên bờ sông Gianh của tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Huy Hoàng trở thành vận động viên bơi lội giành được nhiều thành tích xuất sắc mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 31, Huy Hoàng là một trong bốn vận động viên xuất sắc nhất Đại hội.

Bố mẹ Nguyễn Huy Hoàng tự hào khi con trai là một trong bốn vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31.
Bố mẹ Nguyễn Huy Hoàng tự hào khi con trai là một trong bốn vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31.

Người con bến sông quê

Trong những ngày diễn ra SEA Games 31, cách Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội) gần 600km, ngôi làng nhỏ bên sông Gianh thuộc xã Tiến Hóa của tỉnh Quảng Bình cũng rạo rực không kém. Bởi người dân quê hương đang dõi theo từng giờ trên hành trình chinh phục Huy chương vàng của người con quê hương, tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng. 

Sinh năm 2000, là con út của gia đình. Từ lâu, gia đình sinh sống bên sông Gianh với nghề chài lưới và nuôi cá lồng. Trên khúc sông ấy, Hoàng và 5 anh chị của mình biết bơi lội và vẫy vùng từ khi còn rất nhỏ. Bố Hoàng, ông Nguyễn Hữu Vinh chia sẻ, khi các con còn nhỏ, thỉnh thoảng vào trưa hè, ông giục bọn trẻ ra thi bơi, bố làm trọng tài thì hầu như lần nào Hoàng cũng về nhất. Không chỉ bơi nhanh mà Hoàng còn lặn sâu và khá lâu mới ngoi lên mặt nước. “Có thể những kỹ năng trời phú đó cùng với sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên và sự nỗ lực của bản thân đã giúp cháu đạt nhiều thành tích như bây giờ”, ông Vinh nói.

Năm 2011, khi đang là học sinh lớp 5 Trường tiểu học Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Hoàng được thầy giáo dạy thể dục của trường lựa chọn đi tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. Không mấy khó khăn, với thành tích về nhất một cách xuất sắc, em được chọn vào đội tuyển bơi lội của huyện tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Trong cuộc thi năm ấy, Hoàng được các huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện thể dục-thể thao tỉnh Quảng Bình chú ý bởi thành tích vượt trội. Vậy là Hoàng được tuyển chọn để đào tạo thành vận động viên chuyên nghiệp, hành trình đến với “đường đua xanh” của chàng “rái cá” sông Gianh từ đây bắt đầu mở ra.

Lập nhiều kỷ lục mới

Nhờ những ngày dài khổ luyện, tại giải vô địch quốc gia năm 2016, Hoàng giành Huy chương vàng ở nội dung 1.500m bơi tự do. Tại SEA Games 29 năm 2017, anh giành tấm Huy chương vàng ở cự ly bơi 1.500m tự do. Một năm sau đó, tại ASIAD 2018, Hoàng vượt qua rất nhiều đối thủ của châu lục để giành chiếc Huy chương bạc nội dung 1.500m tự do. Tiếp đó, tham dự Olympic trẻ tại Argentina, chàng trai vùng sông nước Quảng Bình tạo nên kỳ tích với tấm Huy chương vàng đầy thuyết phục. Tại đấu trường SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, Hoàng đã giành cú đúp Huy chương vàng ở cự ly 400m tự do và 1.500m tự do vốn là sở trường. 

Tại SEA Games 31, “kình ngư” người Quảng Bình tiếp tục tạo sóng trên đường đua xanh khi mang về cho thể thao Việt Nam và quê hương Quảng Bình 5 Huy chương vàng. Khởi đầu thuận lợi, tâm lý tự tin là nguồn động lực để Nguyễn Huy Hoàng tỏa sáng khi thi đấu ở cự ly 400m tự do nam. Đây là cự ly bơi thế mạnh của Hoàng và anh tiếp tục tạo nên điều kỳ diệu khi tự “xô ngã” kỷ lục cũ của mình để xác lập nên kỷ lục mới. Tiếp đó, cùng tranh tài nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do nam SEA Games 31, “bộ tứ kình ngư” Việt Nam là Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên đã phối hợp nhịp nhàng để cùng nhau đánh bại các đối thủ. 

Mạnh mẽ, quyết đoán trên đường bơi song giản dị, hiền lành khi tiếp xúc trò chuyện, Hoàng cho biết, những tấm Huy chương vàng đoạt được tại SEA Games 31 đều dành tặng riêng cho bố mẹ, bởi đây là kỳ SEA Games bố mẹ em có mặt trên khán đài để cổ vũ. Mỗi khi con trai út thi đấu, từ trên khán đài cùng với không khí cuống nhiệt của khán giả, bà Nguyễn Thị Học đứng dậy gọi “cố lên con, cố lên con” với chất giọng quê nằng nặng vang to. Sau khi con trai được xướng tên bước lên bục danh dự cao nhất nhận thưởng, bà Học ôm chầm lấy Hoàng như những ngày thơ bé. “Tôi luôn động viên Hoàng phải nỗ lực hết mình vì mầu cờ sắc áo của Tổ quốc, để mang vinh quang về cho quê hương và cả cho chính mình”, bà Học tự hào.

Tại SEA Games 31, “kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng đã mang về cho thể thao Việt Nam và quê hương Quảng Bình 5 Huy chương vàng để khép lại một kỳ đại hội thể thao thành công. Tại lễ bế mạc SEA Games 31, Hoàng là một trong bốn vận động viên xuất sắc nhất đại hội được khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm