Lộn xộn, biến tướng đất dự án

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Trần Hải Hà (Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)

Nhiều năm nay, dọc trục đường vành đai 3, quận Hoàng Mai, những mảnh đất dự án bị “phù phép”, trở thành hàng loạt bãi gửi xe không phép, kho hàng thiếu an toàn phòng cháy chữa cháy, dịch vụ tự phát... Việc buông lỏng quản lý tại đây đã và đang tiếp tục dẫn đến nhiều hệ lụy ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Quanh khu vực đường lên cầu Thanh Trì, có vô số kho bãi, điểm tập kết hàng hóa nằm san sát nhau nhưng không hề có dấu hiệu bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Xen kẽ là những bãi gửi xe không phép với hàng trăm phương tiện chuyên chở hành khách, hàng hóa, máy công trình cỡ lớn, ra vào thường xuyên khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm. Không những vậy, có nơi đã mặc nhiên trở thành... vựa hoa quả, điểm bán cây cảnh lớn nhỏ đủ cỡ, hoạt động không khác nào các khu chợ đầu mối nhộn nhịp ngày đêm.

Ngoài ra, không thể không kể đến loạt sân bóng mini nằm rải rác trong khu vực. Hầu hết các sân bóng này đều không có, hoặc có nhưng không đáp ứng được nhu cầu trông giữ phương tiện cho khách sử dụng dịch vụ. Vì vậy, tình trạng khách hàng dừng, đỗ xe bừa bãi lâu nay đã trở thành chuyện “cơm bữa”. Nơi nào chưa bị cắt xẻo để cho thuê, thì đều mang dáng vẻ hoang phế, rêu phong, với những tấm tôn lớn dựng chung quanh khu đất, càng ngày càng chi chít vết sơn nguệch ngoạc thông tin cho thuê mặt bằng, thuê đất và đủ thứ dịch vụ “trên trời dưới biển”.

Đất dự án vốn đều có quy hoạch, dù chưa được triển khai xây dựng các công trình thì cũng không thể tự do “biến hóa”, nhất là khi việc làm này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất trật tự an ninh đô thị, an toàn giao thông. Đề nghị chính quyền sở tại sớm có biện pháp giải quyết, trả lại cuộc sống bình an cho người dân trong khu vực.