Bài viết tham dự cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025

Học và làm theo Bác từ trên ghế nhà trường

Tôi từng tự hỏi những trang “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” có tác động đến suy nghĩ và quyết định lựa chọn quân y để theo học của Trần Mạnh Trí hay không khi em từng đọc cuốn sách này từ hồi còn là học sinh THCS. Giờ thì Trí đang là một học viên, một thượng sĩ của Học viện Quân y và em sẽ chỉ còn hai năm nữa để trở thành một bác sĩ quân y như Đặng Thùy Trâm. Và mục tiêu của em rất rõ ràng: Em muốn hỏi thật giỏi để phục vụ gia đình và xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Với Trí, học tập tốt là việc học Bác một cách cụ thể, thiết thực để mai sau cống hiến cho xã hội.
Với Trí, học tập tốt là việc học Bác một cách cụ thể, thiết thực để mai sau cống hiến cho xã hội.

Hình mẫu từ bố, mẹ và những trang nhật ký truyền cảm hứng

Gặp Trí tại Học viện Quân y sau khi em kết thúc giờ tự học vào dịp cuối tuần, ấn tượng ban đầu về cậu học viên sinh năm 2002 người xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là gương mặt sáng sủa và thông minh. Câu hỏi đầu tiên tôi dành cho em là về cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Lý do là vì đã là học viên của Học viện Quân y, rồi sẽ trở thành bác sĩ quân y trong tương lai, hẳn Trí không thể không biết đến những trang nhật ký đầy yêu thương, gần gũi và cao đẹp của bác sĩ quân y Đặng Thùy Trâm, người sau này được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thêm nữa, tôi cũng muốn biết “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” có ảnh hưởng hay tác động đến em trong quyết định chọn theo học tại Học viện Quân y hay không.

Trí cho biết em đã đọc “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” từ hồi còn học cấp 2 nhưng quyết định sẽ trở thành bác sĩ quân y trong tương lai của em còn vì những lý do khác. Trước tiên, bố em, vốn là một sĩ quan quân đội công tác tại Trường Sĩ quan Chính trị, đã định hướng em vào quân đội và sau khi tìm hiểu các môi trường quân đội, Trí thích nhất quân y. Thực ra, việc theo học ngành y cũng là mong mỏi của chàng thanh niên sinh năm 2002 bởi nhờ đó, em có thể giúp đỡ gia đình và xã hội. Bên cạnh đấy, môi trường học tập, cơ sở vật chất tại Học viện Quân y rất tốt, có nhiều thầy, cô giáo giỏi.

Đó là những lý do để Trí nỗ lực ngay từ khi còn ngồi trên ghế Trường THPT Kim Sơn B, huyện Kim Sơn. Trong suy nghĩ, em muốn trúng tuyển vào Học viện Quân y, trở thành một bác sĩ giỏi để có thể khám, chữa bệnh cho những người thân trong gia đình, nhất là ông, bà của em. Ông, bà đều bị huyết áp, suy thận và với chương trình bác sĩ đa khoa của học viện, em có thể bước đầu tìm hiểu bệnh, đưa ra lời khuyên cho ông, bà. Vì thế, sẽ chẳng có môi trường nào lý tưởng hơn để Trí trưởng thành, rèn luyện như một quân nhân và trở thành một bác sĩ như mong muốn của em ngoài Học viện Quân y.

Năm 2020, Trí đỗ vào Học viện Quân y, một kết quả như em tâm sự là nằm trong dự tính và chẳng làm ai ngạc nhiên vì bố, mẹ đều hiểu rõ học lực của em. Cũng vì thế, không có gì bất ngờ khi Trí tiếp tục duy trì thành tích cao trong học tập và rèn luyện, trở thành lớp trưởng kiêm chức và ba năm liên tiếp (2021-2023) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cũng như được Bộ trưởng Quốc phòng tặng bằng khen (2021).

Ngay năm đầu - 2021 tại Học viện Quân y, Trí đã có vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Câu chuyện của em vì thế gợi cho tôi nhớ đến Thiện trong “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Đó là một cậu bé lớn lên trong tình thương kỳ diệu của mẹ. Khi mới 15 tuổi, Thiện đã khai tăng một tuổi để đi bộ đội. Người mẹ không tin vì cậu con trai chưa hề biết làm một việc nhỏ nào thì làm sao đi bộ đội, nhưng cuộc đời gian khổ mà vinh quang của những người lính đã lôi cuốn được Thiện. Thiện dần trưởng thành và 17 tuổi, em đã thành một đảng viên…

Học và làm theo Bác từ trên ghế nhà trường ảnh 1

Trí tích cực tham gia và tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè hiến máu cứu người.

Nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân

Ở vị trí của một đảng viên, Trí đã chuyên cần, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là rất rộng lớn, nhưng nói học và làm theo Người là không khó. Thực ra, việc học và làm theo Bác của Trí rất đơn giản, đó là tập trung học tập thật tốt theo các phong trào thi đua của học viện và nỗ lực rèn luyện bản thân.

Về việc học, ban đầu Trí rất nhớ nhà, nhớ người thân khi năm học đầu tiên là lúc đại dịch Covid-19 diễn ra và năm đó, em phải đón Tết Nguyên đán ở Trường Quân sự Quân đoàn 2, tỉnh Bắc Giang. Thế nhưng, trong một môi trường mới nhiều thử thách, bỡ ngỡ, Trí đã xây dựng cho mình động cơ, thái độ đúng đắn, tích cực, tự giác ngay từ ban đầu, không ngừng phấn đấu để đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Em tích cực, chủ động và không ngừng tìm tòi, học hỏi các phương pháp của các thầy, cô giáo, đồng chí, đồng đội khóa trước cùng bạn bè trong lớp. Trên giảng đường, em tập trung nghe giảng để hiểu bài ngay tại lớp và thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài; những vấn đề nào chưa rõ, chưa hiểu, em trực tiếp hỏi lại giáo viên để nắm lại kiến thức, tận dụng thời gian tự ôn luyện, tự nghiên cứu để nâng cao kết quả học tập của bản thân.

Tuy nhiên, đặc thù ngành y yêu cầu người học không chỉ nắm vững kiến thức lý thuyết mà phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn lâm sàng, khi khoa học-công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, các thành tựu khoa học được ứng dụng vào lĩnh vực y tế nhiều và đổi mới hằng ngày. Ban đầu, Trí gặp rất nhiều khó khăn khi tìm kiếm những nguồn tài liệu mới, cập nhật hơn vì các nguồn tài liệu trên internet quá nhiều và không được kiểm chứng. Dần dần, với sự giúp đỡ của bạn bè và sự hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của các thầy, cô giáo, em đã tìm ra phương pháp phù hợp bản thân mình, từ đó nâng cao kiến thức và kết quả học tập của bản thân.

Và ở cương vị lớp trưởng kiêm chức, Trí luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong nhận và hoàn thành các nhiệm vụ; gương mẫu đi đầu trong thực hiện các hoạt động, thường xuyên giúp đỡ đồng đội, luôn hăng hái, nhiệt tình tham gia các buổi trao đổi kinh nghiệm học tập, thảo luận kiến thức.

Nói về rèn luyện bản thân, bên cạnh các hoạt động giải trí hằng ngày như chơi thể thao, nhất là các môn chạy bộ, cờ vua, chàng trai người Ninh Bình cho biết em rất thích tham gia các hoạt động tình nguyện của học viện. Là thành viên của Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo Học viện Quân y, em đã 10 lần tham gia hiến máu. Ngoài ra, em cùng các thành viên hỗ trợ thành công cho nhiều chương trình hiến máu trong và ngoài học viện cũng như các hoạt động thiện nguyện tại khoa Nhi Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác trong những dịp ngày 1/6 và Tết Trung thu…

Chỉ hai năm nữa thôi, Trí sẽ trở thành một bác sĩ quân y như em hằng mơ ước và như bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã viết về cô học sinh của chị tên là Ninh trong lớp học y tá, tôi muốn lấy những lời đó trong cuốn nhật ký để gửi gắm những lời tâm sự với Trí, rằng “chúc em vững bước trên con đường vinh quang và gian khổ của người y tế cách mạng, bàn chân em nhỏ bé nhưng chắc rằng, bước đi của em sẽ lớn và dài trong cuộc sống vĩ đại của thế hệ chúng ta”.

Nhờ tinh thần đam mê, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu khoa học, Trí cùng các bạn trong nhóm nghiên cứu đã thành công với đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của vi mất đoạn nhiễm sắc thể Y lên số lượng, khả năng di động và hình thái tinh trùng” và được báo cáo tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học của học viện năm 2024. Đề tài hiện đang được Trí và nhóm hoàn thiện hơn để tham dự cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc cũng trong năm nay.