Ghi dấu thanh xuân bằng yêu thương

NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh vừa giới thiệu cùng độc giả cả nước tập bút ký “Thanh xuân không chỉ một thời” của tác giả - MC Xuân Hiếu, chia sẻ về những chuyến hành trình trong và ngoài nước mà Xuân Hiếu - Én Bạc cuộc thi người dẫn chương trình Truyền hình TP Hồ Chí Minh (2006) - có dịp trải nghiệm. Cùng với đó là những kỷ niệm gắn bó với nghề dẫn chương trình được chị ghi chép cẩn thận như một thói quen từ khi chập chững theo nghề đến nay.
0:00 / 0:00
0:00
Ghi dấu thanh xuân bằng yêu thương

Mười mấy năm làm nghề MC, với Xuân Hiếu, dịch chuyển như một sự thư giãn, khám phá, tìm hiểu và cũng là cơ hội trau dồi nghề nghiệp, kiến thức, vốn sống. Bên cạnh những kỷ niệm “nhớ đời” ở các chuyến lưu diễn, tham quan nước ngoài mà Xuân Hiếu tham gia với tư cách người dẫn chương trình, tập bút ký còn là nơi tác giả gửi trao những nghĩ suy, tình cảm khó quên dành cho TP Hồ Chí Minh trong những ngày giãn cách xã hội vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mở đầu tập bút ký là những ký ức với “Sóng Trường Sa hòa nhịp trong tôi” khi Xuân Hiếu được là thành viên có mặt trên chuyến tàu KN490 trong hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2019. Đó là kỷ niệm không bao giờ quên, cảm xúc quý báu mãi không phai mờ. Khi linh hoạt tận dụng những thứ đơn sơ sẵn có tại hiện trường để thực hiện hàng loạt bản tin hằng ngày, chị thấy yêu mến công việc, yêu mến những người chung quanh dù lần đầu gặp gỡ.

Từng bốn lần đặt chân đến châu Âu qua những chuyến biểu diễn và du ngoạn, trong “Châu Âu đã đi và đã đến”, Xuân Hiếu đã có những ghi nhận thực tế về những kiến trúc và những công trình cổ kính: từ Tháp đồng hồ Big Ben, cầu tháp London (Tower Bridge), đại lộ Champs-Élysées, nhà ga St. Pancras, tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris), sông Seine, tượng nàng tiên cá (The Little Mermaid), cho đến con đường di sản Nyhavn với hàng loạt sắc màu tươi đẹp rực rỡ của những dãy nhà kiến trúc cổ được xây dựng từ thế kỷ XVIII-XIX, Skagen - thành phố địa đầu Đan Mạch là nơi sóng vỗ hai bờ đại dương giao nhau (biển Baltic giáp nước Anh và biển Bắc giáp Na Uy), với cảnh sắc núi non hùng vĩ của Thụy Sĩ… “Nước Mỹ nhìn từ nước Mỹ” cùng hành trình du ngoạn trên tàu Carnival, Golden Gate, quảng trường Times Square, tượng Nữ thần Tự do, vườn quốc gia Grand Cayond, phim trường Universal, khu rừng xương rồng Joshua khổng lồ ở Grapevine Mesa…. “Châu Á - Trong vòng tay ấm áp” sẽ đưa bạn đọc khám phá Ấn Độ, Hồng Công (Trung Quốc), Thailand, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore bằng góc nhìn riêng của tác giả. Bạn chợt thấy thương quá những ký ức ùa về qua những dòng “Nhật ký: Sài Gòn và những đợt giãn cách xã hội” của năm 2021, nơi này tình người luôn ấm áp, tuy xa mặt nhưng không cách lòng.

Bằng cách kể mộc mạc, gần gũi, Xuân Hiếu đưa người đọc vào cuộc dạo chơi ký ức để từ đó kết nối với hiện tại bằng tất cả sự trân quý, yêu thương.