Chế tạo mỹ phẩm từ thảo mộc

Nhiều lần về quê, nhận thấy những cây cối trong vườn nhà như sả, lá ổi, trầu, mè đen, mù u… đều là nguyên liệu tốt cho trị liệu, chị Lương Anh Thư (quận Hải Châu, TP  Đà Nẵng) bằng niềm đam mê đã tạo ra dòng sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe từ thảo mộc dân gian. Sản phẩm của chị vừa lành tính với da vừa tiêu thụ nguồn nguyên liệu cho bà con nông dân và còn bảo vệ môi trường.

Chị Anh Thư (giữa) giới thiệu sản phẩm với du khách.
Chị Anh Thư (giữa) giới thiệu sản phẩm với du khách.

Tâm huyết của người mẹ

Chị Thư có làn da nhạy cảm, các sản phẩm chăm sóc tóc, da mặt hay sữa tắm bán trên thị trường đều ít nhiều để lại kích ứng với chị. Sau khi lập gia đình và có con, các con của chị cũng gặp tình trạng như vậy. Trong quá trình tìm hiểu các bài thuốc dân gian từ cây lá trong vườn để điều trị lại mong muốn giúp người nông dân tiêu thụ nông sản, chị Thư quyết tâm tạo ra được sản phẩm tốt, phù hợp với da nhạy cảm để giúp mình và các con có thứ để dùng.

Để có thêm kiến thức, ngoài tự tìm hiểu thông tin từ Google, chị Thư còn nhờ chồng đặt mua những cuốn sách hướng dẫn làm xà-phòng, tinh dầu thiên nhiên từ nước ngoài. Có sách, chị tự đọc, tự học và tự thực hiện các công thức hóa học để mày mò chế tạo. Dựa vào một số công thức cơ bản, chị đã kết hợp các loại thảo dược của người Việt như lá ổi rừng, củ gừng, gạo lứt, muối, mè đen… và một số tinh chất của nước ngoài như dầu ô-liu, dầu hạt nho để tạo nên sản phẩm xà-phòng tắm.

Sau nhiều lần thất bại, nhiều lần phải điều chỉnh công thức cho phù hợp, cuối cùng chị Thư cũng tạo ra được dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Xà-phòng của chị bên cạnh việc giúp tắm rửa sạch sẽ, lưu lại mùi thơm tự nhiên thì an toàn cho mọi loại da, thậm chí còn chữa được một số bệnh lý về da cơ bản.

Những bánh xà-phòng đầu tiên người thân và bạn bè, đồng nghiệp chính là những người cho ý kiến chuẩn xác về sản phẩm. Rồi từ phản hồi ban đầu của bạn bè, nhiều người biết đã tìm tới để mua và bắt chị nghiên cứu sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, để có được sản phẩm như ngày hôm nay là một quá trình dài. Năm 2019, sau 5 năm mày mò nghiên cứu từ sản xuất đến tìm đầu phân phối, những bánh xà-phòng mang thương hiệu Hiyou Farm của chị Thư mới chính thức được tung ra thị trường.

Ước mơ vượt biển

Riêng về dòng sản phẩm xà-phòng tắm, hiện chị Thư đang có 9 loại với các hương thơm tự nhiên như mùi lá trầu, lá tràm, nghệ, gừng, than hoạt tính, sả, chanh, cỏ hoa, lá ổi... Cũng trong năm 2019, chị còn phát triển thêm các sản phẩm xà-phòng rửa mặt hồng đẳng sâm, sáp bôi côn trùng mù u, nến thơm, sáp dưỡng môi từ dầu dừa, tinh dầu bôi, xông cho người lớn, trẻ em thuần tự nhiên và không có hóa chất độc hại.

Trong hai năm dịch bệnh vừa qua, dòng sản phẩm tinh dầu xông, nước rửa tay, xà-phòng, sáp dưỡng của chị vẫn được tiêu thụ tốt. Sản phẩm ban đầu từ riêng TP Đà Nẵng dần vươn ra nhiều tỉnh, thành phố, nhiều đại lý cũng được mở rộng. Xà-phòng và sáp dưỡng là hai dòng sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất, trung bình mỗi tháng tiêu thụ khoảng từ 3.000 đến 5.000 bánh xà-phòng, 500 đến 1.000 hũ sáp.

Tuy đơn hằng ngày mỗi tăng nhưng chị Thư vẫn giữ “tôn chỉ” của bản thân khi mới bắt đầu, đó là tạo ra sản phẩm thiên nhiên chăm sóc cho mọi gia đình Việt. Sau khi trải qua các công thức để làm ra được bánh xà-phòng, chị sẽ phơi sản phẩm ở kho bảo quản rồi sau đó mới kiểm nghiệm, đóng gói, đóng hộp sản phẩm để đưa ra thị trường. “Với dòng sản phẩm đặc trị cần sự cẩn trọng, không thể vội vàng bởi chỉ thiếu đi một công đoạn cũng làm giảm chất lượng sản phẩm”, chị Thư cho biết.

Để hỗ trợ tốt hơn cho sản phẩm của Hiyou Farm, chị Thư đang tham gia lớp bào chế ở Trường cao đẳng Dược. Hiện tại, chị đang thực hiện loạt sản phẩm mới là dầu gội đầu thiên nhiên. Song song với đó, chị cũng tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch để kết nối và lan tỏa mạnh mẽ sản phẩm ra thị trường. “Lúc đầu tôi nghĩ đơn giản chỉ là làm xà-phòng cho mình, nhưng bây giờ tôi mong có thể chia sẻ sản phẩm tới tất cả những người có đam mê và nhu cầu sử dụng, thậm chí tôi mong sản phẩm của mình còn có thể xuất khẩu. Tuy rằng còn rất xa, đường đi còn dài nhưng tôi vẫn muốn đặt mục tiêu cho bản thân để làm động lực thực hiện ước mơ khởi nghiệp của mình”, chị Lương Anh Thư chia sẻ.