Thêm trải nghiệm cho học trò
Chỉ với tấm năng lượng mặt trời, bộ pin ắc-quy và chiếc đèn led tự chế đặt vào chai nhựa đựng nước, anh Phạm Thư Tùng cùng các học trò của mình đã tạo nên một hệ thống chiếu sáng mini không cần dùng điện. Không chỉ gắn trong nhà người dân, những bộ đèn sáng tạo này còn được nhóm triển khai dự án “Ánh sáng hạnh phúc” lắp đặt miễn phí tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Tự bỏ tiền thực hiện từ những ngày đầu với chi phí mỗi bộ chiếu sáng xấp xỉ 700 nghìn đồng, đến nay, thầy giáo Phạm Thư Tùng đã nhận được nhiều nguồn hỗ trợ từ phụ huynh, ban giám hiệu cũng như các đồng nghiệp để tiếp tục duy trì và phát triển dự án. Theo thầy giáo 8X này, dự án “Ánh sáng hạnh phúc” ra đời nhằm giúp các em học sinh có môi trường trải nghiệm, ứng dụng kiến thức vào cuộc sống thông qua việc chế tạo những sản phẩm hữu ích. “Tôi muốn các học sinh của mình có được sự trải nghiệm không những về kỹ thuật thực hành mà còn về mặt tình cảm. Tôi muốn thông qua dự án các em tự thấy bản thân có trách nhiệm hơn với xã hội và với việc học tập của mình và mang lại niềm vui cho người dân khi giúp đỡ đúng nhu cầu của họ”, thầy Tùng vui vẻ nói.
Tính đến thời điểm hiện tại, dự án “Ánh sáng hạnh phúc” đã thu hút gần 50 học sinh Trường THPT Ten-lơ-man tham gia. Sau giờ tan trường, các em tập trung về xưởng để cùng nhau làm đèn ve chai với mong muốn mang đến ánh sáng cho những gia đình nghèo. Ðiều các thành viên tham gia dự án nhận được không chỉ là niềm vui của bao mảnh đời khó khăn mà còn là sự trưởng thành, tiến bộ của chính mình. Nguyễn Thu Thủy, học sinh lớp 10A3, một trong những bạn trẻ tham gia dự án từ những ngày đầu chia sẻ: “Cái hay của dự án “Ánh sáng hạnh phúc” nằm ở chỗ là học sinh tụi em được tự tay làm mọi thứ. Từ cắt tôn tới làm đèn, nối mạch điện…, những thứ mà tụi em không bao giờ nghĩ mình sẽ làm được”.
Lan tỏa điều tốt đẹp
Khi mới khởi động dự án, anh Phạm Thư Tùng cùng các học trò của mình quyết định chọn nhà kho của trường làm địa điểm thực tập đầu tiên. Ðược Ban giám hiệu đánh giá cao công năng của sản phẩm, ngay sau đó, nhóm tiếp tục triển khai lắp đặt các bộ đèn tự chế tại nhà các giáo viên trong trường rồi tiến đến việc giúp đỡ người nghèo. Tuy chưa thật sự đẹp mắt do nhóm còn thiếu kinh nghiệm cũng như hạn chế về kinh phí nhưng những chiếc đèn này đã đem lại sự thoải mái, yên tâm cho nhiều người. Nhờ những chiếc đèn đặc biệt của nhóm mà nhiều ngôi nhà, tuyến phố thuộc khu vực khó khăn của thành phố được chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Bà Lài Thị Lan ngụ ở huyện Bình Chánh, một trong những hộ gia đình nhận được sự hỗ trợ từ dự án xúc động nói: “Từ lúc có đèn ve chai tới giờ, gia đình tôi sử dụng điện thoải mái hơn trước kia. Tiết kiệm điện, tiền trả cũng ít hơn. Ánh sáng của loại đèn này cũng không thua gì đèn điện”.
Thầy giáo trẻ Phạm Thư Tùng cũng luôn mày mò các phương pháp nâng cấp hệ thống thiết bị cũng như áp dụng nhiều công nghệ mới vào bộ đèn. Hiện anh chuẩn bị hướng dẫn các em học sinh thử nghiệm nhiều phần mềm mới để tiết kiệm điện và tăng tính năng cho bộ đèn hữu ích này. Thời gian tới, anh sẽ cùng các học trò mang “Ánh sáng hạnh phúc” đến nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Trước mắt, trong dịp hè này, thêm nhiều bộ đèn sẽ theo chân nhóm thực hiện dự án đến tỉnh Bình Phước và Kiên Giang để thắp sáng niềm tin cho những gia đình khó khăn. Với những gì đã làm được, vừa qua, dự án “Ánh sáng hạnh phúc” đã giành giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Giáo viên sáng tạo dựa trên nền tảng Công nghệ thông tin do TP Hồ Chí Minh tổ chức. Nhưng điều có ý nghĩa hơn là dự án này đã, đang và sẽ góp phần thắp lên niềm tin, hy vọng cho không ít mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.