“Current, Rising” là một trải nghiệm opera thực tế ảo kéo dài 15 phút, pha trộn giữa nghệ thuật lịch sử với công nghệ tiên tiến. Dù được ra mắt lần đầu năm 2020, nhưng tới nay trải nghiệm này mới thật sự thu hút sự chú ý khi công chúng mong muốn tìm một phương pháp giải trí an toàn trong thời kỳ dịch Covid-19. Khán giả sẽ bước vào không gian âm nhạc cùng công nghệ VR với nhiều giác quan. Đây chính là một cách thưởng thức opera hoàn toàn mới, trong đó chính khán giả là trung tâm của buổi biểu diễn. Lấy cảm hứng từ nhân vật Ariel trong vở kịch “The Tempest” của đại văn hào Shakespeare, “Current, Rising” muốn gửi gắm tới người xem các giá trị nghệ thuật và văn học nước Anh.
Vở opera có sự tham gia của nhiều nhân vật gạo cội trong giới nghệ thuật, đặc biệt là danh ca nổi tiếng Anna Dennis. Theo nữ danh ca, “Current, Rising” chính là một “đại tiệc” dành cho thị giác và thính giác, tinh tế và chu toàn tới từng chi tiết. Theo đó, công nghệ máy tính đã được sử dụng để tạo ra môi trường giả lập cho buổi biểu diễn. Một người dẫn chương trình đồng hành cùng khán giả sẽ hỗ trợ nếu được yêu cầu. Người trải nghiệm có thể nhận diện các thành viên khác trong nhóm của mình khi ở thế giới ảo, giúp gia tăng độ chân thật cho buổi biểu diễn.
Hiện tại, mỗi suất trình diễn của “Current, Rising” chỉ dành cho từng nhóm bốn người ở Nhà hát opera Hoàng gia tại London (Anh). Khán giả vẫn có thể giữ khoảng cách xã hội trong lúc trải nghiệm để bảo đảm sức khỏe trong thời kỳ dịch Covid-19. Để tham gia buổi diễn opera độc đáo này, khán giả sẽ phải đặt vé trên trang web của Royal Opera House, sau đó được phát máy tính và kính VR để trải nghiệm.