Bắt cóc để bán đấu giá
Người mẫu Chloe Ayling, 20 tuổi, sống tại London (Anh) đến Milan (Italia) vào giữa tháng 7 vừa qua để tham gia một buổi chụp hình do đại diện của cô sắp xếp. Hai kẻ lạ mặt đã bắt cóc bà mẹ trẻ đơn thân này khi cô vừa đến Milan và rao bán đấu giá trên một trang web khiêu dâm. Những kẻ bắt cóc tự xưng thuộc tổ chức Black Death cũng yêu cầu đại diện của người mẫu trả tiền chuộc bằng tiền ảo bitcoin trị giá 300 nghìn USD, qua một tài khoản ẩn danh để Black Death gỡ ảnh và ngừng bán đấu giá cô người mẫu.
Sau sáu ngày bị giam giữ, người mẫu Chloe Ayling đã được trả tự do. Cô cho biết, những kẻ bắt cóc nói rằng bắt giữ một người có con nhỏ là “vi phạm quy định của tổ chức” nên đã quyết định “phóng thích” cô. Dù vậy, cô hết sức hoảng loạn vì đã trải qua những giờ phút căng thẳng khi bị giam cầm suốt gần một tuần. Đến nay, lực lượng chức năng ba nước Italia, Anh và Ba Lan vẫn tiếp tục điều tra vụ bắt cóc.
Điều tra ban đầu cho thấy, Ayling đã bị đánh thuốc mê và bị giam giữ trong một ngôi nhà gỗ ở thị trấn Lemie thuộc vùng núi Alps của Italia. Cảnh sát cũng bắt giữ một người đàn ông gốc Ba Lan 31 tuổi, tình nghi liên quan vụ bắt cóc và truy nã một nghi phạm khác. Nhà chức trách Italia khẳng định các nghi phạm từng tổ chức một số cuộc bán đấu giá các cô gái là nạn nhân của các đường dây buôn bán người. Trang “web đen” mà bọn tội phạm tổ chức đấu giá bao gồm hình ảnh, số đo hình thể và giá khởi điểm của nhiều nạn nhân khác nhau.
Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp rao bán người trên “web đen”, từng được cơ quan điều tra Anh ghi nhận. Báo cáo của Trung tâm chống buôn người (UKHTC) thuộc Cục Phòng, chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) cho thấy, nhiều trang web tương tự “Black Death” rao bán “nô lệ” gồm cả nam giới và phụ nữ, trong đó có cả mua bán mại dâm.
Black Death được cho là thành lập từ năm 1994, đứng sau hàng loạt hoạt động phi pháp bao gồm ám sát, buôn người, buôn lậu vũ khí, chất nổ… Chúng lấy hình ảnh các bác sĩ trong y phục đen đeo mặt nạ diều hâu từ thế kỷ 14 làm ảnh đại diện. Theo Daily Mail, Black Death từng tổ chức nhiều vụ bán đấu giá nô lệ tình dục, song không ai rõ số phận của các nạn nhân.
Năm 2015, phóng viên người Mỹ Joseph Cox đã đóng vai một khách hàng để thăm dò thông tin về một nạn nhân nữ có tên Nicole. Theo thông tin trên trang web của Black Death, Nicole là người Mỹ, bị bắt cóc ở Pháp và giam giữ bí mật ở châu Âu. Giá khởi điểm chúng đưa ra là khoảng 150 nghìn USD cùng hình ảnh một cô gái tóc vàng bị treo trên dây thừng. Sau đó những hình ảnh của Nicole đã được xác định là giả và xuất hiện trên nhiều trang web khiêu dâm khác. Tuy nhiên, Joseph Cox cho biết hồi đáp của Black Death cho thấy chúng đã rất thận trọng và từ chối cho người lạ tham gia cuộc đấu giá vì lo ngại bị Cơ quan Hợp tác thực thi pháp luật Liên hiệp châu Âu (Europol), trước đây mang tên Cơ quan Cảnh sát châu Âu, điều tra.
Nơi ẩn náu của tội phạm
“Thế giới ngầm” trên internet đã mang lại lợi nhuận lớn cho các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Một dự án của Trung tâm Nghiên cứu về xung đột, tội phạm và an ninh Anh (PaCCS), do Tổ chức nghiên cứu chính sách RAND Europe tiến hành năm 2016 cho thấy, sự phát triển của mạng xã hội và các trang web trực tuyến càng tạo điều kiện cho tội phạm phát triển trong những năm gần đây. Nhưng đó mới chỉ là “phần nổi của tảng băng”.
“Web đen” là khu vực bí mật, nơi người sử dụng internet không thể truy cập bằng các trình duyệt thông thường và cũng không thể tìm kiếm qua thanh công cụ Google. Những năm gần đây, “web đen” đã trở thành nơi ẩn náu trực tuyến, là “thiên đường” của tội phạm mua bán ma túy, vũ khí hoặc hàng hóa bất hợp pháp khác.
Một trong những địa chỉ nổi tiếng trên “web đen” đã được đưa ra ánh sáng gần đây là “Con đường tơ lụa” (Silk Road) - một trang web thương mại điện tử tương tự eBay của Mỹ. Thay vì bán các mặt hàng gia dụng hay điện tử, người dùng truy cập vào Silk Road để mua bán ma túy và các chất gây nghiện thông qua giao dịch trực tuyến. Theo nghiên cứu của Viện Thông tin mạng tại Trường đại học Carnegie Mellon (Mỹ), doanh thu của Silk Road đạt khoảng 1,2 triệu USD/tháng vào năm 2012, thời điểm trước khi trang web này bị đánh sập. Giới chức an ninh nhiều nước đã tham gia vụ điều tra Silk Road và bắt được kẻ đứng đằng sau chợ ma túy trực tuyến này vào năm 2013. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các đối thủ cạnh tranh của Silk Road đã “mớm tin” cho lực lượng an ninh để đánh sập trang “web đen” này. Trên thực tế, trang này đóng cửa lại có nhiều trang mua bán ma túy trực tuyến khác mọc lên.
Ross Ulbricht - kẻ sáng lập trang web Silk Road bị bắt giữ. Ảnh: TWITTER\
Ma túy không phải là hàng hóa phi pháp duy nhất được mua bán công khai qua các trang web ngầm. Những mặt hàng đa dạng về chủng loại như thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp, phần mềm độc hại, súng, chất nổ,... vẫn được cung cấp với “ưu đãi”, thậm chí giảm giá để cạnh tranh nhau. Trong các vụ giao dịch, những kẻ điều hành “web đen” đã sử dụng các dịch vụ ký quỹ do một bên thứ ba lo liệu việc xử lý tài chính để không bị phát hiện và có thể “cắt đuôi” điều tra khi tiến hành các giao dịch có giá trị lớn. Điều này cũng cho thấy tội phạm mạng ngày càng phức tạp và khó xử lý.
Các chuyên gia của NCA cho biết, kinh doanh trái phép trên các “web đen” ngày càng nở rộ. Một số trang thậm chí cố tình dàn dựng hình ảnh để đăng tải lên internet nhằm thu hút thêm khách hàng tiềm năng. Không loại trừ vụ bắt cóc “nhầm” người mẫu Anh vừa qua cũng là bước đi của chúng để “quảng bá” tên tuổi. Đáng lo ngại hơn, những “web đen” như Black Death lại ẩn nấp sau những tài khoản, địa chỉ mạng đã được mã hóa hoặc ẩn danh, gây trở ngại lớn cho quá trình điều tra ngay cả đối với giới an ninh mạng.