Sự kiện xe đạp “Dạ khúc London”

Sự kiện xe đạp “Dạ khúc London”

Sự kiện chuyên về xe đạp mang tên “Dạ khúc London” là hoạt động văn hóa độc đáo tập trung những người sưu tầm xe đạp “độc lạ” vừa diễn ra ở Thủ đô London (Anh). Năm nay, ông Neil Laughton đã mang đến chiếc xe đạp cao nhất với đường kính bánh xe hơn 2,8 m (trong ảnh) đi được đoạn đường 100 m. Hai cậu bé Flo Woodward, 7 tuổi và Finn Woodward, 6 tuổi, mỗi người đạp một chiếc xe hai bánh có chiều cao chỉ 62cm.

Phát hiện khảo cổ mới ở Mexico

Các nhà khảo cổ học Mexico vừa phát hiện một quần thể di tích cổ tại bang Veracruz, miền đông nước này, mang dấu ấn của nền văn hóa Maya cùng nhiều đặc điểm kiến trúc chưa từng được ghi nhận trước đây trong khu vực. Giới chức đánh giá đây là khám phá khảo cổ quan trọng, nổi bật với bệ đá hình tròn độc đáo.

Găng tay “đọc cảm xúc”

Các nhà nghiên cứu Australia vừa phát triển loại găng tay thông minh có khả năng biến dữ liệu cảm xúc cá nhân thành cảm ứng nhiệt, qua đó mô phỏng bản đồ nhiệt để hiển thị cảm xúc. Sản phẩm mang tên ThermoPhy, do Trung tâm Nghiên cứu môi trường tương tác và thực tế ảo (IVE) thuộc Trường đại học Adelaide phát triển, được tích hợp các bộ phận tạo nhiệt siêu nhỏ ở các đầu ngón tay, kết hợp với mô hình nhựa in 3D gắn bên ngoài.

Lắp ráp bánh mì Lego khổng lồ

Anh Tommy Schmidt người Đức, 45 tuổi, đã lắp ráp 65.000 mảnh ghép Lego thành hình một chiếc bánh mì kẹp xúc xích dài khoảng 1,8 m và phá kỷ lục Guinness thế giới về “Chiếc bánh kẹp bằng Lego lớn nhất”. Schmidt cho biết, ý tưởng của anh xuất hiện sau khi một nhà sản xuất xúc xích địa phương đề xuất và anh thực hiện với mong muốn tri ân sản phẩm quê hương.

Giọng đọc lên tới 122,4 decibel

203.jpg

Ông Joseph McGrail-Bateup (trong ảnh) đã được chính thức ghi nhận với giọng đọc lớn lên tới 122,4 decibel. Để so sánh, tiếng nói chuyện thông thường đạt cường độ từ 50 đến 60 decibel. Ông hiện là viên chức của bang Canberra (Australia), chuyên phụ trách đọc thông báo chính thức hoặc tin tức ở nơi công cộng cho người dân.