Rực rỡ vườn xuân

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ, chuyến dạo chơi miền Tây Nam Bộ của chúng tôi ngập tràn nắng ấm và sắc hoa. Đến với “đất sen hồng” Đồng Tháp, bên cạnh làng hoa Sa Đéc nổi tiếng, vựa quýt hồng Lai Vung cũng đang độ đẹp, hớp hồn du khách gần xa. Chúng tôi may mắn kịp check-in một trong những vườn quýt nơi đây ngay trước thời điểm trái được thu hoạch để cung cấp ra thị trường.
0:00 / 0:00
0:00
Rực rỡ vườn xuân

Các vườn quýt Lai Vung nằm ven sông Hậu, cách TP Cao Lãnh khoảng 20 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 140 km. Quýt hồng Lai Vung chỉ có duy nhất một mùa trong năm, kéo dài từ tháng 12 tới tháng 2. Ông Hai Kiệt, chủ nhà vườn cùng tên, xởi lởi kể rằng vườn đông khách đến độ gia đình ông 9 người cùng tham gia đón tiếp mà vẫn không xuể, phải thuê thêm bà con hàng xóm phụ giúp. Ông cũng tự hào khi trái quýt Lai Vung ngày càng đi xa hơn, được yêu thích hơn, một phần không nhỏ nhờ vào khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh và mua làm quà.

Dạo bước trong khu vườn xanh tươi, cây nào cây nấy sai trĩu quả, trái mọng tròn trịa nổi bật. Quýt có vị ngọt, hương thơm nên là thức quả rất phổ biến ngày Tết của mỗi gia đình miền nam. Ngoài quýt, nhà vườn còn trồng nhiều loại cây tạo giàn như bầu và mướp, bắc cầu tre qua mấy con kênh, tạo tiểu cảnh đẹp mắt và đậm chất sông nước cho khách trải nghiệm. Khách mua vé tham quan thoải mái không giới hạn thời gian, tuy nhiên nếu muốn hái trái thì cần nhờ người của nhà vườn chỉ chỗ và hướng dẫn. Đây là cách để khách có được những trái ngon nhất và cũng là giữ gìn những cây sum suê làm đẹp cho người khác cùng ngắm và chụp ảnh. Nghe mấy cô, mấy bác làm vườn vui vẻ giải thích, càng thấy quý mến sự mộc mạc, chân chất của người nông dân. Không bỏ qua cơ hội hòa mình vào bản sắc miền Tây, tôi cùng vài vị khách nữ đi thuê bộ bà ba, nón lá, khăn rằn ghi lại những khung hình thơ mộng.

Ở Lai Vung có khoảng hơn 10 vườn quýt mở dịch vụ đón khách tham quan du lịch, như Hai Kiệt, Năm Tiệm, Lan Anh, Ba Liên, Hồng Danh, Bá Chuốt… Trong không khí rộn ràng của năm mới, đến Lai Vung ngắm quýt hồng, bơi xuồng dưới dòng kênh xanh, thưởng thức bao món ngon từ trái quýt là một kỷ niệm vui và hứng khởi cho mỗi người trong chúng tôi.