Quật ngã Tây Ban Nha, huấn luyện viên Nhật Bản mơ viết tiếp kỳ tích tại World Cup

NDO - Sau chiến thắng để đời trước Tây Ban Nha để xuất sắc giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022, huấn luyện viên tuyển Nhật Bản, ông Hajime Moriyasu đã hết lời khen ngợi sự kiên trì của các học trò của mình để tiếp tục tạo nên cú sốc lớn thứ hai tại World Cup lần này.
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên Hajime Moriyasu ăn mừng sau chiến thắng để đời của tuyển Nhật Bản trước Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên Hajime Moriyasu ăn mừng sau chiến thắng để đời của tuyển Nhật Bản trước Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Ở lượt trận cuối bảng E rạng sáng 2/12, Nhật Bản buộc phải giành chiến thắng trước ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha mới có thể đi tiếp.

Tưởng chừng như không có bất ngờ xảy ra khi “Samurai xanh” đã phải chịu sức ép dữ dội từ Tây Ban Nha trong hiệp 1 và sớm bị dẫn trước 1-0 ngay từ phút 11 từ pha đánh đầu chuẩn xác của Alvaro Morata, nhưng đội tuyển Xứ mặt trời mọc đã tạo nên kỳ tích nhờ 2 bàn thắng chớp nhoáng sau giờ nghỉ của Ritsu Doan và Ao Tanaka, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Kết quả này giúp Nhật Bản tạo nên cú ngược dòng lịch sử, sau chiến thắng đầy bất ngờ cũng với cùng tỷ số trước Đức ở trận ra quân cách đây 9 ngày. Thêm 3 điểm quý giá có được giúp Nhật Bản hiên ngang đoạt vé vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng E, có 6 điểm sau 4 trận, đồng thời loại Đức khỏi World Cup năm nay.

Phát biểu sau trận thắng lịch sử, huấn luyện viên Moriyasu nói: “Tây Ban Nha là một trong những đội hay nhất thế giới và ngay trước trận đấu chúng tôi cũng đã dự đoán sẽ rất khó khăn cho Nhật Bản, và thực tế đúng là như vậy”.

Quật ngã Tây Ban Nha, huấn luyện viên Nhật Bản mơ viết tiếp kỳ tích tại World Cup ảnh 1

Ao Tanaka ghi bàn thắng quyết định vào lưới Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

“Nhưng các cầu thủ đã nhẫn nại và kiên trì để xoay chuyển cục diện trận đấu. Tất cả đều rất vui mừng khi chúng tôi đã chơi gắn kết”, ông Moriyasu hết lời khen ngợi các học trò, đồng thời cũng gửi tặng chiến thắng này cho người hâm mộ Nhật Bản.

"Có rất nhiều người hâm mộ đến từ Nhật Bản đã tới sân cổ vũ cho chúng tôi, cũng như những người dân xem qua truyền hình ở quê nhà. Chúng tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho người dân Nhật Bản, và chúng tôi rất vui vì điều đó", chiến lược gia 54 tuổi nói.

Moriyasu đã bị chỉ trích vì chiến thuật có phần thận trọng trong lượt trận thứ hai khi Nhật Bản bị Costa Rica đánh bại 0-1. Thế nhưng, cũng giống như những điều chỉnh trong cuộc đối đầu với người Đức, chính những dấu ấn chiến thuật của vị huấn luyện viên này ở trận đấu sáng nay, bao gồm cả việc chuyển sang hàng thủ 3 người và đưa “quân bài tẩy” Ritsu Doan vào sân và ghi bàn gỡ hòa, Moriyasu đã một lần nữa cho thấy những toan tính của mình là hoàn toàn chính xác.

“Trong quá trình tập luyện, cả đội đã cùng thảo luận và các cầu thủ đã góp ý với tôi một số ý kiến. Chúng tôi quyết định sẽ chơi phòng thủ và cố gắng phản công trước Tây Ban Nha... Đó là lựa chọn chung của toàn đội”, nhà cầm quân sinh năm 1968 khiêm tốn chia sẻ.

Quật ngã Tây Ban Nha, huấn luyện viên Nhật Bản mơ viết tiếp kỳ tích tại World Cup ảnh 2

Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng sau chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Với việc Đức dẫn trước Costa Rica 4-2 ở thời điểm gần cuối trận đấu còn lại của bảng E diễn ra cùng giờ, chỉ cần Tây Ban Nha có bàn gỡ hòa muộn, Nhật Bản sẽ bị loại khỏi giải đấu.

Đối với Moriyasu, điều đó khơi dậy ký ức về cái mà người Nhật vẫn gọi là "Bi kịch Doha", khi bàn gỡ hòa muộn của Iraq ở vòng loại World Cup năm 1994 đã khiến đội tuyển Nhật Bản khi ấy, trong đó có cả ông Moriyasu, phải ngậm ngùi chờ đợi tiếp cho tấm vé đầu tiên dự vòng chung kết World Cup.

"Chỉ còn 1 phút nữa, tôi đã nghĩ về “Bi kịch Doha”, nhưng đúng vào thời điểm đó, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình để bảo toàn tỷ số", Moriyasu nói.

“Samurai xanh” đã vào vòng trong với tư cách đội đầu bảng E và sẽ chạm trán đương kim á quân Croatia ở vòng 1/8. Và mục tiêu của Moriyasu không gì khác sẽ là tấm vé tứ kết đầu tiên sau 6 lần tham dự các vòng chung kết World Cup.

"Tôi có thể cảm thấy rằng thời thế đã thay đổi. Các cầu thủ của tôi đang là đại diện cho thời đại mới của bóng đá Nhật Bản. Họ mang đến một cái nhìn mới mẻ về khả năng cạnh tranh của bóng đá Nhật Bản trên đấu trường quốc tế và chúng tôi muốn lập kỷ lục mới với tấm vé tứ kết hoặc thậm chí tốt hơn thế", ông Moriyasu nhấn mạnh.