Bỉ chia tay World Cup 2022, Maroc cùng Croatia giành vé đi tiếp

NDO - Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, các cầu thủ “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ chỉ có thể tự trách mình khi không thể một lần chọc thủng lưới Croatia ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó đành chấp nhận trận hòa 0-0 và bị loại khỏi World Cup 2022. Đương kim á quân Croatia bước tiếp vào vòng trong với vị trí nhì bảng, xếp sau Maroc - đội đã có chiến thắng 2-1 trước Canada ở trận đấu cùng giờ.
0:00 / 0:00
0:00
Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của Bỉ, gương mặt đáng chê trách nhất phải nhắc đến Lukaku với một loạt tình huống bỏ lỡ đến khó tin. (Ảnh: FIFA)
Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của Bỉ, gương mặt đáng chê trách nhất phải nhắc đến Lukaku với một loạt tình huống bỏ lỡ đến khó tin. (Ảnh: FIFA)

Sau 2 lượt trận, cục diện bảng F trước lượt đấu cuối rất mở cho cả 3 đội Croatia, Bỉ và Maroc để giành vé vào vòng loại trực tiếp. Ngoại trừ Canada đã bị loại, Maroc chỉ cần không thua một Canada đã hết động lực là sẽ giành vé đi tiếp, bất chấp kết quả trận đấu giữa Croatia và Bỉ.

Trong khi đó, đội nào giành chiến thắng ở cặp Croatia-Bỉ chắc chắn lọt vào vòng 1/8 mà không cần bận tâm đến kết quả trận còn lại. Nhiệm vụ của Luka Modric và các đồng đội là nhẹ nhàng hơn khi cũng chỉ cần một kết quả hòa là sẽ đi tiếp. Còn với Bỉ, nếu không thắng được Croatia và chỉ có một kết quả hòa, họ phải mong Canada thắng đậm Maroc với cách biệt 4 bàn trở lên để đi tiếp.

Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu trên sân Ahmad bin Ali khuya 1/12, Croatia mới là đội nhập cuộc tốt và sớm gây ra nhiều khó khăn cho Bỉ. Ngay giây thứ 10 của trận đấu, tỷ số suýt được mở cho đội bóng áo ca-rô khi Ivan Perisic có cú nã đại bác ở sát vạch 16m50, đưa bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc.

Bỉ chia tay World Cup 2022, Maroc cùng Croatia giành vé đi tiếp ảnh 1

Croatia nhập cuộc tốt và có thế trận nhỉnh hơn Bỉ. (Ảnh: FIFA)

Bỉ phải mất hơn 10 phút đầu trận mới bắt nhịp được trận đấu. Trong ngày Eden Hazard phải ngồi ngoài vì phong độ kém, Kevin De Bruyne, Dries Mertens và Yannick Carrasco trở thành niềm hy vọng của Bỉ.

Chính pha phối hợp của De Bruyne và Mertens ở phút 13 suýt nữa làm nên chuyện trong một đợt phản công chớp nhoáng. Tiếc là pha dứt điểm trong thế đối mặt với thủ thành Croatia của Mertens lại đưa bóng bay lên trời.

Ngay sau đó 2 phút, Bỉ may mắn thoát penalty ở tình huống Yannick Carrasco phạm lỗi với Andrej Kramaric trong vùng cấm. Trọng tài chính Anthony Taylor xác định có pha phạm lỗi của cầu thủ Bỉ, nhưng VAR sau đó từ chối vì lỗi việt vị của Dejan Lovren, khi anh đã di chuyển sớm trong tình huống dẫn đến pha bóng này.

Bỉ chia tay World Cup 2022, Maroc cùng Croatia giành vé đi tiếp ảnh 2

Tình huống VAR từ chối quả phạt đền của Croatia. (Ảnh: FIFA)

Ngoài những tình huống đáng chú ý kể trên, cả 2 đội không tạo ra thêm cơ hội rõ ràng nào trong thời gian còn lại của hiệp 1. Bỉ có phần lép vế so Croatia khi De Bruyne và các đồng đội thi đấu khá nhạt nhòa so với kỳ vọng.

Kết quả 0-0 phản ánh đúng thế trận giằng co giữa 2 đội trong hiệp đầu, nhưng rõ ràng kết quả này hoàn toàn có lợi cho Croatia bởi ở trận đấu cùng giờ, Maroc đã dẫn trước Canada 2-1 sau 45 phút đầu tiên. Nếu kết quả này được giữ nguyên đến hết trận thì Bỉ bắt buộc phải đánh bại Croatia nếu muốn giành quyền đi tiếp.

Không còn cách nào khác, Bỉ buộc phải tìm cách xoay chuyển cục diện trận đấu trong hiệp 2, bằng không họ sẽ bị loại với tình thế hiện tại. Ngay đầu hiệp, huấn luyện viên Roberto Martinez quyết định tung Romelu Lukaku vào sân thay Mertens đã bỏ lỡ vài cơ hội trong hiệp 1.

Ngay sau khi vào sân, Lukaku lập tức để lại dấu ấn với một pha bật cao đánh đầu về phía khung thành Croatia từ quả tạt của De Bruyne, song bóng bay không đủ mạnh và bị thủ môn Livakovic bắt gọn.

Bỉ chia tay World Cup 2022, Maroc cùng Croatia giành vé đi tiếp ảnh 3

Lukaku tiếc nuối sau tình huống bị bỏ lỡ. (Ảnh: FIFA)

Không những thế, trung phong đang chơi cho Inter Milan còn tiếp tục bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn khác ở phút 60 và 62, khi lần lượt dứt điểm dội cột dọc rồi lại đánh đầu vọt xà ngang khó tin trước khung thành trống.

Về phần Croatia, họ vẫn chơi nhỉnh hơn Bỉ về mặt thế trận và có tổ chức tốt hơn. Nhưng rất may cho Bỉ, thủ môn Courtois đã chơi xuất sắc trong các tình huống cứu thua liên tiếp sau những pha dứt điểm của Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic hay Luka Modric.

Sau quá nửa hiệp 2 mà vẫn chưa có bàn thắng, Bỉ buộc phải chơi “tất tay” để giành chiến thắng nếu không muốn chia tay World Cup 2022. Huấn luyện viên Martinez tung vào sân Youri Tielemans và Jeremy Doku, 2 cầu thủ có thiên hướng chơi tấn công từ phút 72.

Bỉ chia tay World Cup 2022, Maroc cùng Croatia giành vé đi tiếp ảnh 4

Tình huống Lukaku bỏ lỡ khó tin khi cực kỳ lóng ngóng đỡ bóng bằng bụng, để bóng văng ra vài mét rồi bị thủ môn Croatia ôm gọn. (Ảnh: FIFA)

Tuy vậy, tất cả những quân bài của Martinez đã không phát huy tác dụng ở trận này. Các chân sút Bỉ tỏ ra khá vô duyên và nóng vội, khi liên tục xử lý không tốt và bỏ lỡ cơ hội. Đáng trách nhất là Lukaku bởi cầu thủ này vẫn cho thấy sự lóng ngóng, vụng về như thường thấy khi bỏ lỡ đến 3 cơ hội ngon ăn cuối trận.

Còn về phần Croatia, họ không tỏ ra quá vội vàng bởi kết quả hòa đã đủ để đội bóng áo ca-rô đi tiếp. Hàng thủ Croatia về cơ bản đã chơi tốt và hầu như không mắc phải sai sót nào trước 1 tuyển Bỉ đã làm tất cả những gì có thể để ghi bàn thắng.

Bỉ chia tay World Cup 2022, Maroc cùng Croatia giành vé đi tiếp ảnh 5

Huấn luyện viên tuyển Maroc Walid Regragui ăn mừng sau chiến thắng 2-1 trước Canada, giúp Maroc giành quyền vào vòng loại trực tiếp World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, trong khi cuộc đối đầu giữa Maroc và Canada trên sân Al Thumama khép lại với phần thắng 2-1 nghiêng về phía đại diện châu Phi. Với các kết quả này, Bỉ chính thức bị loại cùng Canada, còn Croatia và Maroc chia nhau 2 vị trí đầu bảng để đi tiếp.

Sau 3 lượt trận vòng bảng, Bỉ - đội đang đứng thứ hai thế giới theo bảng xếp hạng FIFA chỉ có được 4 điểm và xếp thứ ba bảng F, đành ngậm ngùi chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Croatia đi tiếp với tấm vé nhì bảng. Họ có 5 điểm sau 3 trận, xếp sau đội đầu bảng Maroc có 7 điểm. Đây là lần đầu tiên Maroc vượt qua vòng bảng kể từ năm 1986.