'Vang mãi khúc quân hành': Tôn vinh các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Tối 17/12, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành" tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).
Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật 'Vang mãi khúc quân hành.' (Ảnh: Vietnam+)
Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật 'Vang mãi khúc quân hành.' (Ảnh: Vietnam+)

Tối 17/12, chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành" - tôn vinh các thế hệ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình.

Cùng dự chương trình có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng đại diện các tướng lĩnh, sĩ quan trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Sự kiện do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật "Vang mãi khúc quân hành. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật "Vang mãi khúc quân hành. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” do Thiếu tướng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung. Chỉ đạo nghệ thuật gồm: ông Trần Hải Đăng, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Tùng Linh; Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Thị Út Lan; Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Anh Thông.

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ: Phạm Thu Hà, Trường Linh, Đào Tố Loan, Viết Danh, Bảo Yến và các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Đoàn nghi lễ Công an nhân dân.

Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt lần này, công chúng và người yêu âm nhạc đã được lắng nghe giai điệu hào hùng, sôi nổi của những bài ca đi cùng năm tháng, những ca khúc có chủ đề về cuộc sống, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; các ca khúc ca ngợi tình yêu và lòng tự hào dân tộc, ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại…

Đó là giai điệu các ca khúc: “Đảng đã cho ta cả một mùa Xuân” của nhạc sĩ Phạm Tuyên; ca khúc “Bộ đội về làng” (âm nhạc của nhạc sĩ Lê Yến, phổ thơ Hoàng Trung Thông) thấm đẫm tình quân dân; là tình cảm và niềm nhớ thương của các chiến sĩ với Bác Hồ qua ca khúc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của nhạc sĩ Huy Thục.

Đó cũng là tình đồng chí, tình anh em gắn bó đặc biệt qua ca khúc “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn” của nhạc sĩ Hoàng Hà; hay hình ảnh vừa ngọt ngào, ấm áp của cô gái nuôi quân qua ca khúc “Nổi lửa lên em” của nhạc sĩ Huy Du; các ca khúc “Tiến bước dưới quân kỳ” của nhạc sĩ Doãn Nho, “Vì nhân dân quên mình” của nhạc sĩ Doãn Quang Khải… đã gắn kết hàng triệu trái tim chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam một lòng đi theo Đảng, nguyện chiến đấu, hy sinh vì nhân dân, vì hòa bình của Tổ quốc…

Đại diện Ban tổ chức cho biết kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là dịp đặc biệt để chúng ta tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của quân và dân ta, trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bằng trí tuệ, lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến quyết thắng, không quản ngại hy sinh, gian khổ đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây chính là nguồn cảm hứng bất tận để các thế hệ văn nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật, cho ra đời nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật gắn liền với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần làm giàu thêm dòng chủ lưu của văn nghệ cách mạng Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm vào nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

80 năm qua, nhiều thế hệ văn nghệ sĩ đã trưởng thành trong quân đội, gắn bó, đồng hành cùng sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” không chỉ là đêm nhạc tôn vinh những chiến công của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, ôn lại truyền thống đầy tự hào, tri ân các thế hệ lực lượng vũ trang đã góp sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn là dịp để mỗi người dân cảm nhận, thêm tự hào về dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, khát vọng hòa bình.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.