Tọa đàm, giới thiệu sách “Hồi ức Quảng Trị - Ký ức người trong cuộc”

Cuốn sách "Hồi ức Quảng Trị" tái hiện một cách chân thực, sinh động cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong “mùa hè đỏ lửa” năm 1972 qua những dòng nhật ký, hồi ký song song của hai người lính ở hai bên chiến tuyến - một của người lính Giải phóng quân, một của người lính Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa.

Sáng 13/9, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam tổ chức chương trình Tọa đàm, giới thiệu sách “Hồi ức Quảng Trị - Ký ức người trong cuộc”. Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dự và chủ trì Tọa đàm.

Dự buổi Tọa đàm, có các cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1972; đại diện gia đình nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Kha - người sưu tầm, biên soạn cuốn sách; đại diện lãnh đạo, biên tập viên các đơn vị thuộc Nhà xuất bản cùng đông đảo bạn đọc yêu sách.

z7007220149976-0e70a005f24f250a72465ebb0a68daf1.jpg
Các nhân chứng lịch sử chia sẻ tại tọa đàm.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quảng Trị - vùng “đất lửa” anh hùng - đã chứng kiến biết bao đau thương, mất mát, hy sinh, nhưng cũng chính nơi đây đã tỏa sáng một biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng - cuộc chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị.

Có thể nói rằng, đây là một khúc tráng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam được viết bằng máu, biết bao chiến sĩ quân giải phóng đã ngã xuống mà nhiều người trong số họ thân thể vĩnh viễn tan hòa vào đất đai, cây cỏ, vào dòng sông Thạch Hãn…

Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã góp phần tạo nên bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh, buộc đế quốc Mỹ phải nối lại đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, công nhận nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; góp phần tạo tiền đề để quân và dân ta mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, thực hiện trọn vẹn di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là bắc-nam sum họp một nhà, Tổ quốc Việt Nam thống nhất.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên tập, xuất bản lần thứ ba cuốn sách Hồi ức Quảng Trị, với mong muốn độc giả được tiếp cận sâu sắc với những ký ức lịch sử quý giá - những ký ức không nên và không thể bị lãng quên về một thời đau thương nhưng vô cùng oanh liệt.

z6956100177269-3d4fd2eed72e59e9d.jpg
Cuốn sách "Hồi ức Quảng Trị".

Cuốn sách có cách tiếp cận mới mẻ, nhân văn, và cũng hết sức đặc biệt, đó là tái hiện cuộc chiến qua những dòng nhật ký, hồi ký song song của hai người lính ở hai bên chiến tuyến - một của người lính Giải phóng quân, một của người lính Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa. Họ là những người đồng trang lứa, cùng năm sinh, đều cồn cào nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương, có những khát vọng của tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng ở hai bên chiến tuyến, họ có những hoài bão, mục tiêu, lý tưởng sống hoàn toàn khác biệt.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chia sẻ, những ai đã một lần được đặt chân đến Thành cổ Quảng Trị, chắc chắn sẽ có nhiều cung bậc của cảm xúc, sẽ thấy được giá trị của hòa bình, của độc lập và tự do, sẽ không bao giờ quên được những cảm xúc dâng trào, trầm lắng trong lòng khi đi qua cổng thành cổ, khi đứng bên cầu Hiền Lương, bên dòng sông Thạch Hãn.

z7007220040980-affde9c08b36c4e9f06279914c587c54.jpg
Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Thái Bình phát biểu khai mạc tọa đàm.

Trong những ngày qua, cùng với dư âm của bộ phim Mưa đỏ, rất nhiều độc giả đã tha thiết muốn được đọc và sở hữu cuốn sách Hồi ức Quảng Trị, đó là động lực để Nhà xuất bản tiếp tục xuất bản lần thứ ba cuốn sách và tổ chức buổi Tọa đàm, giới thiệu sách, với mong muốn độc giả được tiếp cận sâu sắc với những ký ức lịch sử quý giá - những ký ức không nên và không thể bị lãng quên về một thời đau thương nhưng vô cùng oanh liệt.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh, những trang sách Hồi ức Quảng Trị sẽ đưa bạn đọc trở về với một thế hệ thanh xuân tràn đầy hoài bão, sẵn sàng gác lại ước mơ riêng để dâng hiến trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc, hòa vào cảm xúc, tâm tình của họ, từ đó thấu hiểu một cách sâu sắc về sự khốc liệt, đau thương, nghiệt ngã của chiến tranh và hiểu được vì sao quân dân ta đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc đối đầu không cân sức với đế quốc Mỹ. Và trên hết, càng thấm thía hơn giá trị nhân văn của hòa bình - một nền hòa bình phải đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ thanh xuân.

Chia sẻ về giá trị, ý nghĩa mà cuốn sách mang lại, đồng chí Nguyễn Thái Bình nhận định, không có những hình ảnh, âm thanh sống động, không dùng những câu từ văn chương, hoa mỹ, dạt dào cảm xúc, nhưng những trang viết của Hồi ức Quảng Trị lại mang đến một cảm nhận vô cùng chân thật. Những người lính chỉ có thể viết ra những gì họ suy nghĩ, cảm nhận bằng chính trái tim và những trải nghiệm của mình, bởi vậy nó lại chứa đựng những âm hưởng rất thật, rất đời.

z7007220082145-5390977456db43d291476b5dd79a62cb.jpg
Qua những câu chuyện được các nhân chứng lịch sử chia sẻ tại tọa đàm, thế hệ trẻ hôm nay được hiểu thêm về một thời hoa lửa gian khổ mà đầy hào hùng của cha ông.

Để giúp bạn đọc cảm nhận rõ hơn những câu chuyện trong sách, hiểu sâu sắc hơn về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức chương trình giao lưu, đối thoại với những nhân chứng lịch sử, những người mà ở khía cạnh nào đó, có thể xem là may mắn vì đã bước qua cuộc chiến, được trở về sum họp bên gia đình và cùng cả dân tộc bước tiếp trên hành trình “độc lập-tự do-hạnh phúc”.

Đó là người cựu chiến binh, người lính Giải phóng quân Đào Chí Thành - một trong hai nhân vật chính trong cuốn hồi ký cùng các đồng đội của ông từng trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ. Các nhân chứng đã chia sẻ hành trình “từ giảng đường ra chiến trường”, những ký ức vượt sông Thạch Hãn, những trang nhật ký viết vội giữa bom đạn và khát vọng trở lại giảng đường sau ngày đất nước hòa bình…

z7007220077615-2080767ad4f6a99ac0c01ebe7aa41a47.jpg
Trao tặng sách "Hồi ức Quảng Trị" cho các nhân chứng lịch sử và đại biểu dự tọa đàm.

Mỗi câu chuyện đều gây xúc động, chạm vào cảm xúc của những người dự chương trình, và hơn hết, đã chuyển tải được thông điệp: “chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức cần được nhắc nhớ để không ai phải chịu cảnh chia lìa thêm một lần nào nữa”.

Tọa đàm, giới thiệu sách “Hồi ức Quảng Trị - Ký ức người trong cuộc” đã tạo cơ hội để các đại biểu, những nhân chứng lịch sử cùng bạn đọc ôn lại một thời hoa lửa, đồng thời tiếp lửa, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình và trách nhiệm giữ gìn độc lập, tự do của Tổ quốc tới thế hệ trẻ hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.