Tiểu thuyết "Phía Tây đã bình minh" tôn vinh hình tượng chiến sĩ Công an khi làm nghĩa vụ quốc tế

"Phía Tây đã bình minh" là tác phẩm mới của Trung tá, nhà văn Bùi Tuấn Minh do Nhà xuất bản Công an nhân dân in và phát hành tháng 11/2025.

Tiểu thuyết "Phía Tây đã bình minh" viết về hình tượng chiến sĩ Công an khi làm nghĩa vụ quốc tế.
Tiểu thuyết "Phía Tây đã bình minh" viết về hình tượng chiến sĩ Công an khi làm nghĩa vụ quốc tế.

Tác phẩm tiếp nối dấu ấn mạnh mẽ của nhà văn Bùi Tuấn Minh sau sự thành công của tập truyện ngắn "Đỉnh Kinh" do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành cuối năm 2024, tập truyện ngắn đã được đông đảo bạn đọc đón nhận và đoạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí của Bộ Quốc phòng về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020-2025.

Tiểu thuyết "Phía Tây đã bình minh" lấy cảm hứng về quãng thời gian sống và chiến đấu của người chiến sĩ Công an nhân dân tên Cảnh khi nhận nhiệm vụ tăng cường sang chiến trường Tây Nam giúp nhân dân Campuchia tiêu diệt chế độ diệt chủng Pol Pot.

Trong một lần chiến đấu lạc đơn vị vào sâu trong đất giặc, tình cờ anh cứu được một người con gái đang bị quân thù hành quyết. Sau đó là cả một hành trình dài gian khổ chạy trốn của hai người, nhiều lần đối mặt cận kề với cái chết nhưng lòng dũng cảm và lý tưởng của người chiến sĩ Công an đã giúp Cảnh may mắn trở về với đơn vị, nhưng hai người đã lạc mất nhau.

Mười năm sau khi chế độ Pol Pot bị tiêu diệt nhưng tình hình Campuchia vẫn diễn biến phức tạp, anh lại nhận nhiệm vụ quốc tế sang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Công an. Tại đây, Cảnh tiếp tục phải đối diện với kẻ thù trong bóng tối, những kẻ năm xưa đã từng đối đầu với anh. Khi cái chết cận kề, điều bất ngờ đã đến, mở ra nút thắt đầy cảm xúc của thiên truyện.

anh-bia.jpg
Bìa tiểu thuyết "Phía Tây đã bình minh".

Đọc tiểu thuyết "Phía Tây đã bình minh", bạn đọc sẽ thấy sự kết hợp mềm mại giữa văn phong và tình huống truyện của tác giả, kết hợp cài cắm tình huống ly kỳ khiến câu truyện trở nên hấp dẫn đến trang cuối cùng.

Bạn đọc sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi chứng kiến tội ác của chế độ Pol Pot được phơi bày, nỗi thống khổ cùng cực của những người dân bản địa, những trận đánh ác liệt của chiến tranh và sự anh dũng trong chiến đấu của những người lính quân tình nguyện Việt Nam, nhất là phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân được khắc họa rõ nét, làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua từng trang sách.

Một phần trích đoạn của tiểu thuyết "Phía Tây đã bình minh" đã được đưa vào in trong "Tập truyện ngắn đặc sắc năm 2025" của Nhà xuất bản Văn học, thể hiện giá trị nghệ thuật của tác phẩm ngay từ bản thảo đầu tiên.

btm-5486.jpg
Trung tá, nhà văn Bùi Tuấn Minh.

Chia sẻ về tiểu thuyết, Trung tá, nhà văn Bùi Tuấn Minh bày tỏ, khi bắt đầu viết "Phía Tây đã bình minh", anh muốn kể lại những câu chuyện mình từng được nghe, từng đi qua phần nào bằng chính trải nghiệm của một người lính. Đó không phải câu chuyện của riêng tác giả, mà là ký ức của biết bao người chiến sĩ đã sống, chiến đấu và hy sinh âm thầm vì bình yên hôm nay.

"Trong hành trình tìm câu chữ, nhiều lúc tôi thấy mình như đang bước lại con đường mà thế hệ đi trước đã trải qua với nhiều gian nan, thử thách, nhưng cũng đầy sáng trong và khí phách. Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân trong tác phẩm thể hiện rõ tinh thần kiên định, nghĩa tình và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân", nhà văn Bùi Tuấn Minh nói.

Trung tá, nhà văn Bùi Tuấn Minh sinh năm 1984 tại Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội. Hiện anh công tác tại Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Bộ Công an; là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Công an nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tác phẩm mới này, Trung tá, nhà văn Bùi Tuấn Minh một lần nữa cho thấy trách nhiệm trước những giá trị lịch sử và nhân văn trong văn học. Tác giả chọn cách kể chuyện bằng cảm xúc lắng sâu cùng sự thấu hiểu đối với những phận người. Chính sự mộc mạc đó đã làm nên sức hút riêng của tác phẩm.

Điều đọng lại sau cùng, bên cạnh hành trình của nhân vật chính là hình ảnh người chiến sĩ công an hiện lên đầy bản lĩnh mà cũng rất đỗi đời thường - những con người lặng lẽ làm tròn nhiệm vụ, vượt qua hiểm nguy mà không mong được nhắc tên. Tác phẩm vì vậy mở ra góc nhìn chân thực và cảm động về những đóng góp thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân trong những giai đoạn đặc biệt của lịch sử.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.

Các thí sinh đăng quang những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi.

Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Tối 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Phan Oanh Media tổ chức Chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, khép lại mùa giải thứ hai với nhiều dấu ấn về tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và những giá trị nhân văn của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa hậu.