“Tiếng loa biên phòng” đưa ngày hội non sông đến với bà con vùng biên giới Đắk Lắk

Những ngày này, từ các làng chài ven biển đến những buôn, thôn vùng biên của tỉnh Đắk Lắk, âm thanh quen thuộc của “Tiếng loa biên phòng” lại vang lên mỗi sáng, mỗi chiều.

"Tiếng loa Biên phòng" được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa tuyên truyền đến nhiều khu dân cư trên địa bàn.
"Tiếng loa Biên phòng" được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa tuyên truyền đến nhiều khu dân cư trên địa bàn.

Không chỉ đơn thuần truyền tải thông tin, những bản tin mộc mạc nhưng gần gũi ấy đang góp phần đưa ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đến gần hơn với người dân ở vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Ở những khu dân cư ven biển, nơi cuộc sống của bà con gắn chặt với những chuyến vươn khơi dài ngày, việc tiếp cận thông tin đôi khi không dễ dàng. Bởi vậy, các đồn biên phòng đã duy trì nhiều điểm phát “Tiếng loa biên phòng” tại khu dân cư, bến tàu, cảng cá, phát các bản tin tuyên truyền nhiều lần trong ngày. Nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào thời gian bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, ý nghĩa của ngày hội non sông.

img-0268-4982.jpg
Mô hình "Tiếng loa Biên phòng" của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa đưa ngày hội non sông đến nhân dân các khu dân cư trên địa bàn biên giới.

Thượng úy Đoàn Đăng Vũ, Phó Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Xuân Hòa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông qua mô hình này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên tuyên truyền để bà con nắm rõ thông tin về cuộc bầu cử, chủ động sắp xếp thời gian tham gia bỏ phiếu đầy đủ, góp phần để cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công, đúng quy định.

Nhờ những bản tin phát đều đặn, nhiều ngư dân đã kịp thời nắm bắt thông tin và chủ động thu xếp công việc. Ông Trần Quang Duông ở thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh cho biết, qua thông báo của lực lượng biên phòng, người dân trong thôn đã sắp xếp thời gian để đúng ngày 15/3 đến Nhà văn hóa thôn tham gia bầu cử. Theo ông Duông, bà con đều xem đây là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân nên rất quan tâm.

img-0265-182.jpg
“Tiếng loa biên phòng” tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 vang lên mỗi sáng, mỗi chiều ở các làng chài.

Không chỉ ở các làng chài ven biển, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang lan tỏa đến từng thôn buôn nơi tuyến biên giới. Tại các xã giáp biên giới Campuchia, những chuyến xe chuyên dùng tuyên truyền có công suất lớn của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk liên tục di chuyển đến các thôn, buôn xa trung tâm. Trên mỗi chuyến xe, loa phát thanh, pano, khẩu hiệu và những tờ rơi tuyên truyền được chuẩn bị đầy đủ, giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử và quyền, nghĩa vụ của cử tri.

Bà Bùi Thị Thảo ở thôn 3, xã biên giới Ea Bung chia sẻ rằng, khi nghe cán bộ biên phòng tuyên truyền, bà con trong thôn đều rất hưởng ứng. Nhiều gia đình còn chủ động nhắc nhở người thân sắp xếp công việc để đến điểm bỏ phiếu đúng thời gian, tham gia bầu cử đầy đủ.

Những hoạt động tuyên truyền giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần làm cho không khí ngày hội bầu cử lan tỏa rộng khắp. Từ bến cá ven biển, nơi mỗi con tàu chuẩn bị vươn khơi, đến những thôn, buôn nằm sát đường biên giới, thông tin về cuộc bầu cử được chuyển tải bằng nhiều hình thức gần gũi, dễ tiếp cận.

img-0266-5077.jpg
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai xe chuyên dụng có hệ thống loa công suất lớn đến các thôn, buôn biên giới tuyên truyền về bầu cử.

Chỉ còn hai ngày nữa, cử tri cả nước sẽ bước vào ngày hội lớn của dân tộc. Trên những vùng biên, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, “Tiếng loa biên phòng” vẫn đều đặn vang lên, mang theo những thông điệp về trách nhiệm công dân và niềm tin vào tương lai đất nước.

Từ âm thanh quen thuộc nơi bến cá đến những chuyến xe tuyên truyền len lỏi vào từng thôn, buôn, ngày hội bầu cử đang đến rất gần. Và trong ngày 15/3 tới đây, mỗi lá phiếu của cử tri nơi vùng biên sẽ được gửi gắm với niềm tin, trách nhiệm và khát vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Chất thải xây dựng từ công trình Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương được vận chuyển về đổ tại khu vực góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Đà Nẵng: Nhức nhối tình trạng đổ chất thải xây dựng trên địa bàn phường Bàn Thạch

Tại vị trí khu đất trống đường Bạch Đằng giao nhau với đường Hồ Nghinh, thuộc địa phận phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, trong thời gian dài, đơn vị thi công Dự án tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương cùng nhiều cá nhân đã vận chuyển chất thải xây dựng đến đổ tại đây, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. 

Hình ảnh tư liệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn Đà Nẵng. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Đà Nẵng: Mở rộng hành trình xác minh, tìm kiếm thông tin liệt sĩ Mậu Thân 1968

Ngày 19/10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kêu gọi nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về nơi chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn, phục vụ Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khảo sát các dự án phía đông tỉnh. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng sớm khởi công kè sông Cà Ty, đường kết nối cao tốc

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đi khảo sát dự án phía đông tỉnh để chuẩn bị khởi công cuối năm 2026 gồm: Kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm (phường Phan Thiết); Đường từ ngã tư Lê Duẩn-Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường (phường Bình Thuận).

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi phấn đấu trở thành cơ quan báo chí địa phương nằm trong tốp chuyển đổi số xuất sắc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sức lan tỏa của báo chí Quảng Ngãi trên nền tảng số

Quá trình tổ chức lại hoạt động sản xuất nội dung theo mô hình tòa soạn hội tụ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi xác định: Sức lan tỏa của báo chí trên nền tảng số không chỉ nằm ở lượng người xem, mà còn ở khả năng đưa thông tin đến công chúng nhanh hơn, rộng hơn, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống.