Thắp sáng ước mơ cho học sinh vùng biên giới An Giang

Hòa chung không khí kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhiều trường học vùng biên giới tỉnh An Giang được khởi công theo “Đề án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền”. Từ đây, thầy trò tuyến biên giới giải quyết được bài toán “nơi đi chỗ ở” bấy lâu nay, thắp sáng ước mơ cho học sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường trung học cơ sở Lương An Trà.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường trung học cơ sở Lương An Trà.

Gian nan đến trường

Tuyến biên giới An Giang giáp với Campuchia dài gần 150 km. Những năm qua, điều kiện dạy, học của thầy và học trò gặp nhiều khó khăn, trong đó có địa bàn xã Vĩnh Gia. Sau sáp nhập, xã Vĩnh Gia tương đối khó khăn, đa số người dân sống bằng trồng lúa và làm thuê. Với địa bàn rộng, nhiều học sinh đi học xa nhà; việc học tập hai buổi tạo áp lực đối với nhóm học sinh có nhà xa trường. Nhiều trường học trên địa bàn, mặc dù có nhiều nỗ lực ổn định sĩ số học sinh thông qua đổi mới phương pháp dạy học, tuy nhiên, tình trạng học sinh bỏ học vẫn diễn ra.

Theo em Đinh Thị Kiều Tiên, lớp 8A2, Trường trung học cơ sở Lương An Trà, thời gian qua, em và các bạn khác hỗ trợ cho nhiều bạn học xa nhà, điều kiện khó khăn, nhưng nhiều bạn vẫn bỏ học. “Chúng em trực tiếp đi đến tận gia đình vận động nhưng nhiều bạn vẫn không quay lại trường. Nguyên nhân là nhà của các bạn đó xa, hoàn cảnh khó khăn; mỗi lần từ trường về nhà và ngược lại các bạn phải đi một quãng đường dài; nhiều bạn bỏ học để theo ba mẹ”, em Kiều Tiên cho biết.

Cô Phan Thị Tuyết Minh có hơn 13 năm là giáo viên Trường trung học cơ sở Lương An Trà. Nhà ở cách trường hơn 75 km nên cô Minh thường xuyên ở nhà công vụ trên địa bàn xã Vĩnh Gia...

Thời gian qua nhiều học sinh bỏ học, các thầy, cô giáo phải trực tiếp đi vận động nhưng tỷ lệ học sinh quay trở lại lớp rất thấp. Có trường hợp giáo viên vận động xong, học sinh quay lại học, nhưng do cha mẹ bận làm không đưa đón được, trong khi đó từ nhà đến trường quá xa nên sau ít hôm, học sinh lại nghỉ học. Mặt khác, cũng có bậc cha mẹ thương con đến trường xa, đi lại vất vả và lo con gặp nguy hiểm đã cho con nghỉ học.

Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lương An Trà Phạm Thanh Bình cho hay, ở khu vực biên giới, điều kiện cơ sở vật chất của trường học còn nhiều thiếu thốn, nhiều học sinh phải ở lại các quán cà-phê gần trường nghỉ trưa để học tiếp buổi chiều. Trong khi đó, nhiều giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến công tác, thậm chí có người cách xa đến 100 km, không đủ nhà công vụ nên phải thuê chỗ ở, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống hằng ngày.

Theo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia, địa bàn có 9 trường biên giới với 3.061 học sinh và 232 giáo viên. Đội ngũ giáo viên địa phương có tinh thần trách nhiệm cao và giàu kinh nghiệm trong công tác ở vùng khó khăn, biên giới. Ông Huỳnh Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, phần lớn người dân sống bằng nghề nông, thu nhập bấp bênh, nên chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em mình.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị trường lớp trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, một số điểm trường nhỏ lẻ đã xuống cấp, thiếu phòng học, sân chơi, trang thiết bị. Nhiều giáo viên phải công tác xa nhà, gặp khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, công tác vận động học sinh đến lớp.

Hân hoan đón chờ ngôi trường mới

Dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở Vĩnh Gia được đầu tư xây dựng mới, cô Ngô Thị Còng, giáo viên Trường trung học cơ sở Lương An Trà và các học trò rất xúc động. “Nhiều năm công tác ở xã biên giới nay mong ước của tôi đã thành hiện thực. Từ đây giáo viên có nơi sinh hoạt, làm việc ổn định, được gần gũi các học sinh.

Học sinh có điều kiện bám trường, lớp, không phải bỏ học vì chuyện trường xa. Tôi mong rằng học trò của mình trân quý giá trị mà các em được thụ hưởng để phấn đấu ngày càng tốt hơn trong học tập, rèn luyện; giáo viên thì có điều kiện đổi mới dạy học, nghiên cứu sáng kiến”, cô Còng chia sẻ.

Cô Trần Thị Ngọc, giáo viên Trường trung học cơ sở Lương An Trà nhà cách trường hơn 40 km, đang phải thuê nhà trọ. Cô hy vọng tới đây có nhà ở cho giáo viên sẽ thuận tiện, giảm chi phí sinh hoạt, có điều kiện tập trung giảng dạy, nghiên cứu chuyên môn.

Trong khi đó, em Đinh Thị Kiều Tiên vui mừng vì sắp tới em và các bạn có điều kiện khó khăn không phải bỏ học giữa chừng vì nhà xa, tiếp tục đồng hành để học tập tốt, theo đuổi ước mơ.

Trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở Vĩnh Gia được chọn là điểm cầu ở tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công đồng loạt cùng với cả nước vào ngày 9/11 vừa qua. Trường được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai trường hiện hữu là Trường tiểu học B Lương An Trà và Trường trung học cơ sở Lương An Trà.

Dự án được thực hiện theo hình thức xây dựng mới kết hợp cải tạo, nâng cấp, với tổng kinh phí hơn 186 tỷ đồng, quy mô 45 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh, nội trú khoảng 600 học sinh.

Cùng với Trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở Vĩnh Gia, Trường bán trú, nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở Giang Thành, xã Giang Thành (với 30 lớp, 1.000 học sinh, nội trú khoảng 430 học sinh) hơn 187 tỷ đồng và Trường tiểu học-trung học cơ sở nội trú Khánh An, xã Khánh Bình (45 lớp học, đáp ứng 1.500 học sinh, nội trú khoảng 96 học sinh) gần 15 tỷ đồng, cũng được xây dựng và sẽ đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu tham dự.

Vĩnh Long tìm động lực tăng trưởng mới từ đô thị hóa

Sáng 3/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp tổ chức Hội thảo “Vĩnh Long trong không gian phát triển mới: Động lực đô thị hóa và cơ hội kiến tạo chuẩn sống thế hệ mới”.

Một góc cụm công nghiệp Gia Thuận 1 (xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp phấn đấu thành lập thêm 8 cụm công nghiệp

Ngày 2/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đang triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phát triển cụm công nghiệp theo quy hoạch được duyệt và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026-2030.

Sếu đầu đỏ được thả nuôi, chăm sóc tại Vườn quốc gia Tràm Chim (Ảnh TRẦN TRIẾT)

Khôi phục sinh cảnh để đàn sếu trở về

Vườn quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) từng ghi nhận có hơn 1.000 cá thể sếu đầu đỏ. Do nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động của con người, số lượng sếu về Tràm Chim ngày một giảm.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thăm nơi khám sức khỏe toàn diện cho người dân.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân

Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã củng cố mạng lưới cơ sở vững chắc, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu hiện đại, từng bước hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân.

Bà Lê Thị Rí (ngoài cùng bên trái) trong một lần hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.

Nghĩa cử vì cộng đồng

Suốt hơn 15 năm qua, bà Lê Thị Rí (ấp Thanh Bắc, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) đã lặng lẽ thực hiện một nghĩa cử cao đẹp là hiến máu vì cộng đồng. Bà đã 40 lần hiến máu với mong muốn góp một phần nhỏ bé để cứu giúp những người bệnh đang cần máu.

Cầu bắc qua Kênh 2 khi hoàn thành sẽ giúp nông dân vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận lợi.

Lan tỏa những việc làm thiết thực từ học và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Châu Phú, tỉnh An Giang đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống nhân dân.

Quang cảnh lễ công bố.

Cần Thơ công bố Hội đồng tư vấn phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

Ngày 1/7, Ban Chỉ đạo thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Hội đồng tư vấn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và Bộ tiêu chí công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Ấm áp trên hành trình hoàn lương

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật đơn thuần, Chương trình giao lưu và sân chơi phòng, chống ma túy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang trở thành cầu nối của sự thấu hiểu, sẻ chia, thắp lên khát vọng hoàn lương, giúp những người lầm lỡ quyết tâm làm lại cuộc đời.