"Thắp lửa" niềm tin cho người lao động khó khăn dịp Tết cổ truyền

Trong nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, câu chuyện của ngư dân Bình và công nhân Thủy Tiên là 2 bức tranh có nhiều điểm khác nhau nhưng lại chung nét đẹp về sự hy vọng và ý chí nỗ lực không ngừng. Vượt lên thách thức trong cuộc sống, họ tự tin, vững bước mưu sinh để trở về bên gia đình cùng những món quà đầy ý nghĩa trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Người dân có hoàn cảnh khó khăn sau khi tham gia trò chơi hái lộc trong khuôn khổ chương trình "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc".
Người dân có hoàn cảnh khó khăn sau khi tham gia trò chơi hái lộc trong khuôn khổ chương trình "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc".

Trước khi ánh bình minh kịp rải những tia nắng đầu tiên lên mặt biển cả, anh Bình đã chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới. Mỗi ngày là một chuyến đi đầy ẩn số, mỗi lần lưới được thả xuống là một lời cầu nguyện cho sự an lành và bội thu. Nhưng những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã làm biển đổi thay, sóng to gió lớn trở thành mối đe dọa thường trực đối với bà con ngư dân.

Khi sóng gió không chỉ đến từ biển cả

Vùng biển quê hương anh, nơi đã nuôi sống bao thế hệ, giờ đây chật vật với những thách thức khắc nghiệt của thiên nhiên: nguồn hải sản suy giảm, những cơn bão bất chợt và sự thay đổi đáng lo của dòng chảy. Công việc của anh Bình và bà con ngư dân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, nhưng không vì thế mà niềm tin trong họ lung lay.

Những ngày cuối cùng của năm cũ, khi mọi nhà đang tất bật chuẩn bị đón Tết, anh Bình và bà con đôi lúc lại phải đối mặt với một cơn bão biển. Chiếc tàu nhỏ của họ chẳng khác nào phiến lá mỏng manh giữa trùng khơi. Sóng biển cao vút, gió gào thét khiến mọi công sức của họ lúc nào cũng như đặt trên bàn cân. Tuy nhiên, với bản lĩnh của những người con biển cả, họ đã vượt qua cơn bão, trở về bờ an toàn.

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, không khí ấm áp ngày Xuân lan tỏa khắp nơi. Thế nhưng, với anh Bình, niềm vui lớn nhất chỉ là mọi thuyền viên trở về bên gia đình. Năm nay, họ không trở về tay trắng, mà mang theo những món quà Tết nặng trĩu, đong đầy ý nghĩa từ chương trình vì cộng đồng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức.

Trong tiết trời se lạnh của buổi sáng những ngày cuối năm, anh Bình mở gói quà của chương trình. Trước mắt anh và gia đình không chỉ là những đồ dùng mang tính vật chất, mà còn là sự quan tâm, niềm an ủi và khích lệ tinh thần cho toàn bộ ngư dân sau những chuyến đi biển đầy rủi ro. Không giấu giếm niềm xúc động, anh Bình chia sẻ nói với các thuyền viên: "Dù biển giận dữ đến mấy, chúng ta cũng sẽ tìm được cách vượt qua".

Mỗi cá nhân trong diện thụ hưởng của chương trình được nhận một phần quà trị giá 700 nghìn đồng, gồm lì xì 300 nghìn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết.

Mỗi cá nhân trong diện thụ hưởng của chương trình được nhận một phần quà trị giá 700 nghìn đồng, gồm lì xì 300 nghìn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết.

"Ánh lửa" từ trong gian khó

Chị Thủy Tiên là công nhân may mặc từng năng động và tận tụy với công việc ở ngoại ô thành phố, nhưng nay bỗng trở thành một trong những trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Tình trạng cắt giảm việc làm không chỉ khiến cuộc sống hằng ngày của chị bị xáo trộn, mà còn đẩy chị vào trạng thái bất ổn định.

Trước dịch, Thủy Tiên sống theo nhịp độ hối hả. Mỗi ngày đi làm, chị đều không ngừng nỗ lực để cải thiện cuộc sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, đơn hàng về nhà máy nơi chị làm việc sụt nghiêm trọng, dẫn đến việc buộc phải cắt giảm nhân sự. Đối với chị Thủy Tiên, đây là cú sốc lớn không chỉ về tài chính mà còn về mặt tinh thần.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến rất gần. Không khí của sự sum vầy đang lan tỏa trên khắp mọi nẻo đường. Nhưng trong lòng người nữ công nhân lại mang một nỗi buồn man mác.

Biết đến hoàn cảnh đó, Trung ương Đoàn và Sabeco đã phối hợp trao tặng chị Thủy Tiên một phần quà Tết như một bất ngờ nho nhỏ. Chị bồi hồi cho biết: "Tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp luôn hiện hữu chung quanh. Món quà Tết này không chỉ là nguồn an ủi mà còn là cảm hứng để bản thân tiếp tục vượt khó, tiếp tục hướng đến một tương lai tươi sáng hơn".

Đại diện Ban tổ chức chương trình trao quà tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Dương.

Đại diện Ban tổ chức chương trình trao quà tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Dương.

Chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” do Trung ương Đoàn phối hợp với Sabeco tổ chức trao tổng cộng 10.400 phần quà tặng các hộ gia đình ngư dân, công nhân lao động gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19. Những ngày này, Chương trình đang được nhanh chóng triển khai tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công an Khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt ngày hội tại Trường đại học Cửu Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” không chỉ là giải pháp chiến lược nhằm giữ vững an ninh trật tự địa bàn cơ sở, mà còn là then chốt để củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Tại Vĩnh Long, phong trào này đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau bừng sáng miền di sản và khát vọng vươn cao cùng đất nước

Vùng sông nước Cà Mau bừng lên sức sống mới trong không khí hân hoan của những ngày mùa Thu lịch sử. Lần đầu tiên, bầu trời Cà Mau rực rỡ bởi những dải màu kỳ diệu từ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026, diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực nam Tổ quốc”.

Người dân Đà Nẵng trải nghiệm chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Người dân Đà Nẵng "xuyên không" về ngày 2/9/1945 tại chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng

Sáng 2/9, tại công viên APEC (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. Diễn ra từ ngày 2-4/9, chương trình sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) nhằm đưa người dân "xuyên không" về ngày 2/9/1945, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Ước mơ của mẹ - Nữ anh hùng Lê Thị Riêng

Ước mơ của mẹ - Nữ anh hùng Lê Thị Riêng

Khi viết “Ước mơ” tặng hai con Minh Chánh và Chí Công, gia đình của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng đã ly tán khoảng 3 năm. Đó quãng thời gian bà sống trong nỗi nhớ chồng con da diết. Người phụ nữ vốn đã chịu nhiều đơn côi, thiệt thòi từ nhỏ lại càng khát khao được gặp con, âu yếm các con trong vòng tay. 

[Ảnh] Một vòng Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9

[Ảnh] Một vòng Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9

5 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, những tưởng như Thủ đô sẽ "lắng lại" sau những ngày thường nhật đông đúc nhưng hóa ra phố phường vẫn đông, các điểm đến lịch sử vẫn tấp nập người tìm về.