Giữa thời tiết ấy, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam có cách riêng để chuẩn bị đón Tết - một cái Tết ở châu Phi xa xôi nhưng vẫn thật thân quen, gần gũi.
Không khí Tết cổ truyền tại châu Phi
Gửi những bức ảnh, những đoạn video về không khí của đơn vị tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) ở Nam Sudan, các cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã háo hức chia sẻ với phóng viên về công tác chuẩn bị đón Tết. Giữa nhịp công việc bận rộn trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã tranh thủ mỗi ngày sau giờ làm việc để cùng nhau tái hiện không khí Tết cổ truyền.
Không có hoa đào tươi miền bắc hay mai vàng của miền nam, nhưng dọc lối đi trong khuôn viên bệnh viện hay trong phòng sinh hoạt chung, những cành đào, cành mai “phiên bản châu Phi” được trang trí tỉ mỉ, đẹp mắt. Những đôi tay vốn quen với công tác chuyên môn y tế nay lại khéo léo biến những nhánh cây rừng châu Phi thành cây đào, cây mai ngày Tết.
Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 chia sẻ: “Việc tái hiện không gian Tết Việt là một trong số các hoạt động của bệnh viện nhân dịp chào xuân mới. Đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan, dịp Tết đến, Xuân về mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt sâu sắc. Đây không chỉ là thời điểm chuyển giao năm mới, mà còn là lúc cán bộ, nhân viên xa quê hương, xa gia đình “dễ xúc động, nhớ người thân”. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, vừa động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, vừa giới thiệu, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế trong Phái bộ.
Theo đó, đơn vị tổ chức hội chợ xuân gồm nhiều gian hàng nhằm tạo không khí Tết cổ truyền vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, nhân viên trong bệnh viện; đồng thời giới thiệu văn hóa, ẩm thực và đặc trưng vùng miền Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao và các trò chơi truyền thống (như bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt ngan, nhảy bao bố…) để tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong toàn đơn vị và phân khu.
Tại Đội Công binh số 4 (thuộc Phái bộ an ninh lâm thời LHQ ở Abyei (khu vực nằm trên biên giới giữa Nam Sudan và Sudan), các hoạt động tương tự cũng diễn ra sôi nổi. Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Công binh số 4 cho biết: “Gói bánh chưng xanh là một trong những hoạt động trọng tâm để đón Tết. Do điều kiện tại Abyei không có lá dong nên các chiến sĩ đã dùng lá chuối rừng để gói bánh. Một “góc Tết” với hoa mai, hoa đào làm từ giấy và vải cũng được tạo nên bởi những người lính công binh vốn quen với sắt thép công trình”.
Tết của “tự hào” và “trách nhiệm”
Nhận nhiệm vụ công tác ở Nam Sudan khi vừa lập gia đình, với Đại úy Phạm Thị Huyền (cán bộ Khoa khám bệnh, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7), đây sẽ là cái Tết vô cùng đáng nhớ. “Khi làm nhiệm vụ xa Tổ quốc, tâm tư của em gói gọn trong hai chữ “tự hào” và “trách nhiệm”. Đôi khi không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà, nhớ những bữa cơm gia đình, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người dân, đặc biệt những trẻ em nơi đây và lá cờ Tổ quốc trên ngực áo, em thấy mọi hy sinh cá nhân đều xứng đáng. Em luôn tự nhủ mình không chỉ đi làm nhiệm vụ, mà còn mang theo hình ảnh con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế”, Đại úy Phạm Thị Huyền chia sẻ.
Dù đón Tết xa nhà, nhưng với Đại úy Phạm Thị Huyền, đơn vị tại Phái bộ ở Nam Sudan như một gia đình với những người đồng chí, đồng nghiệp thân thiết. Mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tất niên và mời những người bạn quốc tế, cũng như người dân địa phương cùng tham gia, để lan tỏa nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền và tinh thần hiếu khách của con người Việt Nam đến với bạn bè năm châu.
Với Thiếu tá Lê Trung Kiên, việc được trở thành một thành viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 là một vinh dự vô cùng lớn lao. Trung Kiên đã nung nấu ước mơ được tham gia lực lượng này từ năm 2014, khi Việt Nam mới tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ và thời điểm đó mới chỉ có thông báo thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. Sau 9 năm chờ đợi và phấn đấu, Trung Kiên đã được bước lên chiếc máy bay C17 đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 sang làm nhiệm vụ ở Nam Sudan. Lần trở lại thứ hai này với vị trí dược sĩ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 càng khiến Kiên thêm tự hào và thêm phần ý thức trách nhiệm hơn.
Tết Bính Ngọ năm nay, niềm vui của Thiếu tá Lê Trung Kiên được nhân lên bội phần khi gia đình anh đón thành viên mới. Dù mới chỉ được nhìn mặt con qua ảnh và video, nhưng vợ con và gia đình trở thành động lực để anh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ở nơi cách xa Tổ quốc hơn 13.000 km.
Cùng với chương trình "Tết xa nhà - Ấm tình đồng đội" dành tặng các cán bộ, chiến sĩ, Đội Công binh số 4 (Phái bộ an ninh lâm thời LHQ ở Abyei) còn tổ chức chuyến xe xuân đến với người dân địa phương. Thông qua hoạt động thăm hỏi và tặng quà Tết (những nhu yếu phẩm thiết thực) cho trẻ em và các hộ gia đình nghèo tại Abyei, hoạt động nhằm khẳng định thông điệp: "Tết của người Việt là Tết của sự chia sẻ và lòng nhân ái".
Tổ quốc luôn hiện diện trong tim
Nếu ở quê nhà, Tết là sự sum họp của gia đình, thì ở nơi xa Tổ quốc, Tết là sự gắn kết của những người đồng chí, đồng đội. Nguyên liệu có thể còn thiếu, khuôn bánh có thể chưa được vuông, nhưng những chiếc bánh chưng ở các Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ vẫn được gói bằng tất cả sự trân trọng, nâng niu và tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước.
Và cũng chính vì thế, với Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sĩ quan tham mưu huấn luyện tại Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ ở Cộng hòa Trung Phi, việc đón Tết theo phong tục truyền thống ở châu Phi xa xôi, giữa điều kiện sinh hoạt và khí hậu khắc nghiệt, rất khác so Việt Nam - là một điều vô cùng ý nghĩa. Tại Phái bộ, mọi thứ đều thiếu thốn, không có sẵn nguyên vật liệu để trang trí Tết hay nấu các món ăn cổ truyền quen thuộc. Để có được không khí Tết trọn vẹn, anh chị em trong tổ công tác đã chủ động gói ghém, chuẩn bị từng vật dụng nhỏ từ Việt Nam mang sang. Tất cả đều chứa đựng tình cảm và nỗi nhớ quê hương sâu sắc.
Ở Abyei, Trung tá Trịnh Thị Loan, nhân viên nấu ăn của Đội Công binh số 4, lần đầu đón Tết xa nhà trong vai trò một người lính gìn giữ hòa bình. “Thời tiết khắc nghiệt, sinh hoạt khác hẳn Việt Nam, công việc nấu ăn cũng vất vả hơn nhiều. Nhưng tôi xác định đây là nhiệm vụ cao cả, không phải ai cũng có cơ hội được tham gia. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng để anh em có bữa cơm dẻo, canh ngọt, đủ sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ. Tết đến, tôi chỉ mong có thể nấu thêm những món ăn cổ truyền của Việt Nam để anh chị em vơi nỗi nhớ nhà”, chị Loan bộc bạch.
Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, không khí đón Tết của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam vừa gần gũi, thân quen nhưng cũng mang những nét khác biệt riêng. Không ồn ào, không pháo hoa rực rỡ, “mùa xuân” tại các Phái bộ của LHQ vì thế trở nên lắng đọng và sâu sắc hơn. Dưới lá cờ Tổ quốc ở châu Phi, những người lính Bộ đội Cụ Hồ luôn nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế, để bảo vệ đất nước “từ sớm, từ xa”.