Tết ấm áp của những người sống nhờ nguồn máu hiến

Một năm trước, chị Trịnh Thị Thúy (sống tại Nghệ An) nằm bê bết vì tác dụng phụ của những đợt truyền hóa chất điều trị ung thư máu, thì năm nay, chị đã lui bệnh, sắp về nhà ăn Tết. Sau 6 năm phát hiện bệnh suy tủy, bà Nguyễn Thị Xuân vẫn khoẻ mạnh, vẫn miệt mài làm việc ở tuổi gần 60. Họ đã được hồi sinh nhờ những giọt máu hiến và nỗ lực của các y, bác sĩ. 
 Chị Trịnh Thị Thúy (sống tại Nghệ An).
Chị Trịnh Thị Thúy (sống tại Nghệ An).

“Lại một năm nữa trôi qua! Hơn ai hết đối với một bệnh nhân K máu, một người luôn nơm nớp cái chết thì đó là một điều rất may mắn và hạnh phúc”, chị Trịnh Thị Thúy (sống tại Nghệ An), một người bệnh ung thư máu chia sẻ:

Tháng 8/2023, chị phát hiện mắc ung thư máu khi mới 33 tuổi. Mới Tết năm ngoái thôi, chị Trịnh Thị Thuý vẫn đang ở giữa những đợt truyền hoá chất. Có những thời điểm chị gần như không còn sức sống và phải dừng truyền hoá chất vì cơ thể không thể chịu được hơn được nữa. Khi đó, việc được ra viện, trở về nhà với chị đã là là một kỳ tích.

Nhưng Tết năm nay đã khác. Trải qua gần 1 năm điều trị kiên cường, chị đã lui bệnh và được đón một cái Tết bình yên bên gia đình.

Ngắm nhìn các con ngây thơ, háo hức chờ mong Tết đến, chị tự nói với mình, chỉ mong số phận của mình đừng ngắn ngủi để được lo lắng, nuôi nấng các con lớn khôn, được song hành cùng con trên chặng đường tương lai.

Chị Thúy và con gái.

Chị Thúy và con gái.

Nhìn lại hành trình đã qua, chị cảm nhận sâu sắc rằng, cuộc đời con người ai rồi cũng sẽ có lúc phải đối mặt với bệnh tật, nhưng nếu chúng ta lạc quan và không chấp nhận đầu hàng số phận, chúng ta sẽ không phải hối tiếc.

Bởi vậy, nếu có dịp chia sẻ, chị luôn nói với những người bệnh nằm cùng viện rằng, hãy cứ tự tin vào bản thân, hoà nhập với xã hội, bạn sẽ thấy mình đẹp và cuộc đời vẫn đẹp dù có tóc hay không. Đừng suy nghĩ, lo lắng quá nhiều, hãy coi nhẹ mọi thứ, tự khắc cuộc sống sẽ an bài và nhẹ nhàng hơn.

Cũng như chị Thúy, bà Nguyễn Thị Xuân lại bồi hồi nhớ lại những ngày này cách đây 6 năm, bà đã từng là bệnh nhân của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Căn bệnh suy tủy xương đã khiến bà phải nằm viện suốt hai năm ròng rã. Cả năm cuộc sống được tính từng ngày khỏe mạnh. Những tuần sốt liên miên, những tuần đi xe lăn, những tuần không còn nhớ ngày tháng. Tết Dương lịch, Âm lịch cũng không được về. Chỉ số tiểu cầu chỉ có 1 và 2.

Tết sẻ chia với người bệnh nằm tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Tết sẻ chia với người bệnh nằm tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Bà bảo, khi sự sống và cái chết trong gang tấc, bà mới hiểu rõ bệnh tình nguy hiểm đến nhường nào. Từ một người bệnh mà cuộc sống chỉ dám tính từng ngày, ngay cả ngày Tết cũng phải nằm viện, người phụ nữ nghị lực ấy đã tìm lại được sức khỏe.

Sức khỏe có được ngày hôm nay sau những năm tháng đằng đẵng đau đớn, kiệt quệ, bi quan, bà tâm sự: "Với sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, những bàn tay vàng trong làng áo trắng, tôi đã dần dần phục hồi. Từ những năm dài truyền 2-3 bịch máu một ngày, bắt đầu từ năm thứ 3 tôi đã được về nhà 1 tuần mỗi tháng không phải truyền máu. Và rồi cứ thế, cứ thế thật tuyệt vời, từ cuối năm thứ 3 tôi đã bước sang thời kỳ ổn định, không phải truyền máu và tiểu cầu nữa”.

Bà Nguyễn Thị Xuân đã tự nhận mình là “nhân chứng sống” của câu nói rất quen thuộc ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

Bà Nguyễn Thị Xuân đã tự nhận mình là “nhân chứng sống” của câu nói rất quen thuộc ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

Bà Nguyễn Thị Xuân đã tự nhận mình là “nhân chứng sống” của câu nói rất quen thuộc ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

Sau 6 năm phát hiện bệnh, bà Nguyễn Thị Xuân vẫn khoẻ mạnh, vẫn miệt mài làm việc ở tuổi gần 60. Bà tâm huyết với việc tìm kiếm, chế biến các vị thuốc cổ truyền và luôn tâm niệm “bán hàng với chữ tâm làm đầu”, góp một phần nhỏ bé để bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng.

Bà luôn khắc sâu trong tâm trí lòng biết ơn những người hiến máu tình nguyện và các y bác sĩ đã đem đến sự sống cho mình và hàng ngàn người bệnh khác. Sau nhiều năm, những người bệnh tại Viện với bà vẫn luôn thật thân thương.

Bà Nguyễn Thị Xuân tâm huyết với chế biến thuốc cổ truyền.

Bà Nguyễn Thị Xuân tâm huyết với chế biến thuốc cổ truyền.

Trước thềm năm mới, bà dành lời chúc cho các bệnh nhân đang điều trị: “Hãy nuôi dưỡng niềm tin chiến thắng, hãy yên tâm, tin tưởng vào bệnh viện và các y bác sĩ. Một ngày nào đó, các bác sẽ được may mắn như tôi, bước sang thời kỳ ổn định và có nhiều sức khoẻ".

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương những ngày cuối năm vẫn nhộn nhịp. Nhưng tình trạng thiếu máu nhóm O vẫn là câu chuyện diễn ra hàng năm. Vì thế, rất cần thêm những cánh tay sẵn sàng hiến tặng, trao thêm đơn vị máu nhóm O trước Tết này!

Người hiến máu vui lòng mang theo Căn cước hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc xuất trình VNeID (định danh mức 2) khi tới tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu.

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương luôn mở cửa đón tiếp người hiến máu tình nguyện tất cả các ngày (từ 7 giờ-18 giờ), kể cả trong dịp Tết Nguyên đán tại địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đồng Văn Thanh phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát. (Ảnh: THANH TÂM)

Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 10/10, Đoàn khảo sát Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, làm Trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế việc thực hiện các nghị quyết về bảo hiểm y tế và dân số tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến 18 người bị ngộ độc nhập viện sau khi ăn bánh mì

Tính đến chiều 10/10, số ca bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại một điểm kinh doanh bánh mì ở đường Duy Tân, phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) là 18 người. Ngành y tế tỉnh phối hợp chính quyền địa phương lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để tìm nguyên nhân và yêu cầu điểm kinh doanh bánh mì ngừng hoạt động.

(Ảnh minh họa: Cục Dân số)

Giảm gánh nặng sinh và nuôi con để ứng phó mức sinh thấp

Để đưa mức sinh trở lại ngưỡng thay thế, việc khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con cần đi cùng những chính sách hỗ trợ cụ thể. Từ mở rộng thời gian nghỉ thai sản đến xây dựng môi trường thuận lợi cho việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ, chính sách dân số đang chuyển hướng nhằm giải quyết những áp lực cho người trẻ.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao giải tập thể. (Ảnh: Cục Dân số)

Gần 95 nghìn người tham gia cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh

Sau một tháng triển khai trên nền tảng số, cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức đã thu hút 94.752 người tham gia từ 34 tỉnh, thành phố, với hơn 86.700 bài thi hợp lệ, góp phần lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và nâng cao giá trị của trẻ em gái trong cộng đồng.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: THÚY QUỲNH)

Vét hạch cổ chọn lọc dựa trên bản đồ hạch, giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh ung thư tuyến giáp

Kỹ thuật vét hạch cổ chọn lọc dựa trên bản đồ hạch giúp bác sĩ lấy đủ mô hạch trong khoang cần đánh giá, hỗ trợ phát hiện ổ di căn kích thước rất nhỏ, đồng thời hạn chế những can thiệp không cần thiết. Qua đó, người bệnh mắc tuyến giáp được kiểm soát tổn thương hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng và bảo đảm an toàn sau phẫu thuật.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong phòng mổ của Bệnh viện E, các ê kíp phẫu thuật đã dành phút trang nghiêm để nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Sáu cuộc đời được trao cơ hội sống từ một người hiến tạng

Từ một người bệnh không may qua đời sau khi chết não do đuối nước, nghĩa cử hiến tạng của gia đình đã mở ra cơ hội sống cho 6 người bệnh ở cả ba miền. Trái tim, gan, 2 quả thận và 2 giác mạc được kịp thời đưa đến các bệnh viện để ghép, tiếp nối sự sống và hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất.

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.