Sắc màu trên đại ngàn Trường Sơn

Ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên thượng ngàn, dân tộc Co cư trú lâu đời, gắn với văn hóa rất riêng qua lễ hội. Không gian văn hóa gắn liền tín ngưỡng, tập tục, mạch sống tinh thần của người Co hòa quyện trong cuộc mưu sinh chinh phục thiên nhiên. Trên hành trình ấy, nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co độc đáo, tinh túy, tiêu biểu cho nghệ thuật tạo hình dân gian ở khu vực Trường Sơn và vùng Tây Nguyên rộng lớn.
Các nghệ nhân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi trang trí, tạo hình cây nêu của người Co. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)
Các nghệ nhân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi trang trí, tạo hình cây nêu của người Co. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Với đồng bào Co ở vùng thượng ngàn, cây nêu là cầu nối giữa đất và trời, là sự kết nối vô hình giữa con người với thần linh, tổ tiên. Những dải hoa văn vẽ, nghệ thuật tạo hình trên cây nêu của người Co không đơn thuần là sự sáng tạo cái đẹp, mà còn là sự gửi gắm ước nguyện của dân làng cùng khát vọng vươn tới cuộc sống tốt đẹp.

Rực rỡ sắc màu linh thiêng

Dân tộc Co có khoảng hơn 40 nghìn người, sinh sống chủ yếu ở hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. Gắn với vùng cư trú, người Co ở vùng thượng nguồn sông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi được gọi là vùng Co Đường Nước, người Co định cư ở miền núi cao phía tây nam gọi là vùng Co Đường Rừng.

Dọc theo chiều dài lịch sử, người Co ở vùng sông, núi cao dốc đứng, vùng cư trú liên hoàn cho nên sức sáng tạo nội sinh của văn hóa Co rất mạnh mẽ. Sống thành từng làng độc lập, tên gọi theo sông, suối, rừng và cây nêu cùng nghệ thuật trang trí cây nêu trong lễ hội ăn trâu khởi đầu trong lịch sử phát triển của cộng đồng người Co.

Cây nêu trở thành biểu tượng tâm linh, có vị trí đặc biệt quan trọng xuyên suốt không gian văn hóa tín ngưỡng, đời sống người Co. Nghệ thuật tạo hình, trang trí cây nêu hội tụ tinh túy văn hóa dân gian qua hàng nghìn năm lịch sử.

Thiên nhiên phong phú, đa dạng đã góp phần hình thành văn hóa nêu, phướn rực rỡ sắc màu của đồng bào Co, được thể hiện trong nghi thức tế lễ cúng thần, cầu an, giã rạ, cúng lúa mới, lễ hội ăn trâu cùng nhiều lễ hội độc đáo khác.

Gần 70 tuổi, Nghệ nhân nhân dân Hồ Văn Đường ở xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng không nhớ đã cùng bà con làm cây nêu, phướn cho làng từ bao giờ. Gắn cả cuộc đời với núi rừng, từ nhỏ ông theo cha và các già làng tạo hình trang trí cây nêu ở lễ ăn trâu, ngã rạ hay lúa mới.

Theo nghệ nhân Hồ Văn Đường, tùy không gian sống ở đường rừng, đường nước, người Co mỗi vùng sẽ có kỹ thuật điêu khắc và trang trí hoa văn, họa tiết khác nhau. Hình ảnh nghi lễ, tập tục, núi rừng, mặt trời, mặt trăng được cách điệu; nhà sàn, chim sip plít, biểu tượng hình tròn, tam giác đa dạng, thú vị như một bức tranh thiên nhiên và bản sắc văn hóa của người Co được thu nhỏ trong thế giới nêu, phướn.

Cây nêu có chiều cao từ 13 đến 15 mét, gồm: trụ gỗ chò hoặc gỗ sến; những dải hoa văn vẽ ôm quanh nêu có ba màu truyền thống đỏ, đen, trắng; kết hợp với tạo hình mâm thần, gu thần, đơm cá hay lá phướn dài 5m được bện bằng mây. Người Co dùng xơ vỏ cây búp để tạo hình, đắp nổi cho thân cây nêu; dùng cỏ cây ót, cây zét, vỏ ốc nung tạo màu trang trí hoa văn, khắc vạch công phu trên nêu phướn.

Đưa thiên nhiên, đời sống sinh hoạt vào nghệ thuật trang trí, tạo hình là đặc trưng văn hóa và bản sắc riêng có của người Co miền cao tỉnh Quảng Ngãi. Tùy lễ hội mà các loại cây nêu khác nhau, và cùng một loại nêu nhưng nghệ thuật trang trí, tạo hình có chút khác biệt giữa các vùng người Co sinh sống.

“Mỗi khi dựng cây nêu, người Co phải làm lễ cúng với những nghi thức rất thiêng liêng. Hoa văn, họa tiết hay tạo hình thể hiện ý hướng chung của dân làng là dâng hết những gì có được đến thần linh, tổ tiên, với mong ước mùa màng bội thu và nguyện cầu cuộc sống no đủ, bình an”, ông Hồ Văn Dé, xã Trà Phong, huyện Trà Bồng giải nghĩa.

Nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi có lịch sử lâu đời, trở thành di sản văn hóa vật thể quốc gia khẳng định bản sắc văn hóa tộc người, mang đậm dấu ấn và sức sống riêng của cư dân vùng Trường Sơn - Tây Nguyên.

Gìn giữ mạch nguồn văn hóa

Cùng với nhiều cư dân ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, hơn 40 nghìn người Co sinh sống chủ yếu ở tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam. Sống giữa đại ngàn, dân tộc Co tôi luyện những phẩm chất tốt đẹp, tạo lập được di sản văn hóa về nghệ thuật trang trí cây nêu mang nhiều nét độc đáo, đặc sắc.

Hiện nay, nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước, đời sống của đồng bào Co được cải thiện rất nhiều, hòa nhập với đời sống của đồng bào các dân tộc khác.

Giữa rừng quế bạt ngàn, những ngôi làng, nhà sàn người Co ở vùng cao tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi thêm nhiều màu sắc tươi mới. Quế Trà Bồng, quế Trà My từng là đặc sản tiến vua, gắn với dòng chảy lịch sử của người Co qua bao đời nay.

Trên các vùng núi cao huyện Trà Bồng, Nam Trà My hay ở nơi cư trú, rừng quế giúp đồng bào Co thoát nghèo, thu nhập khấm khá hơn nhờ kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc tận tụy của người làng tốt hơn trước.

Những năm gần đây, dưới nóc nhà, bên làng bản của cư dân là vườn quế, dược liệu, cây trái xanh mướt trải dài đường sông, đường núi miền cao Trường Sơn.

Với người Co, làng bản khấm khá, được mùa, nêu phướn được dựng lên nhiều hơn, trụ vững hơn và sắc màu nêu phướn rực rỡ giữa thiên nhiên bao la. “Truyền thống văn hóa cộng đồng phải cùng gìn giữ. Mình làm ăn có tiền thì dựng nêu tạ ơn trời đất, mời ông bà về vui cùng. Cố gắng trồng quế, trồng keo, chăn nuôi thêm để làng có nhiều niềm vui”, anh Hồ Văn Sinh, xã Trà Phong bày tỏ.

Gắn bó, tâm huyết trong nghiên cứu văn hóa các dân tộc miền núi cao, nhà nghiên cứu văn hóa Cao Chư, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: Không gian văn hóa thảo mộc cho nên trình độ chế tác của người Co có nhiều bất ngờ khi dùng cây cỏ tạo tác vật dụng phục vụ đời sống. Nghệ thuật trang trí đặc sắc khác biệt với các dân tộc khác. Tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại nguy cơ đứt gãy do điều kiện xã hội thay đổi, cái cũ nếu không thích ứng với điều kiện mới sẽ dần mai một.

“Có nhiều họa tiết, hình vẽ trên nêu phướn có nhiều lý giải nhưng không hiểu chính xác ý nghĩa của người xưa. Hay như văn hóa lúa rẫy thì có cúng ngã rạ tạ ơn thần lúa, tổ tiên, còn nay thì trồng keo, trồng rừng cho nên các lễ cúng cũng ít đi. Trước đây văn hóa được bảo tồn tự nhiên trong không gian văn hóa sẵn có, nhưng trong xã hội hiện đại cần nhiều chính sách bảo tồn, bảo vệ để các phong tục đẹp không mai một theo thời gian...”, Nhà nghiên cứu văn hóa Cao Chư trăn trở.

Trở thành di sản văn hóa vật thể quốc gia, nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co cần được truyền dạy cho lớp trẻ kế cận để phát triển, bảo tồn truyền thống.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân miền cao tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và vùng Trường Sơn-Tây Nguyên nói chung cần nỗ lực hơn nữa trong hỗ trợ cộng đồng, người trẻ sáng tạo, nuôi dưỡng niềm say mê với nghệ thuật truyền thống dân gian, lan tỏa giá trị của nghệ thuật truyền thống trong đời sống xã hội đương đại.

“Cùng với các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người dân vùng cao. Tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục bảo tồn, duy trì thực hành để phát huy di sản; đồng thời, ưu tiên đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, chương trình, dự án lĩnh vực bảo tồn văn hóa, truyền thống”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Tuấn khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.