Từ khu vực trung tâm đến vùng ngoại thành, những tuyến đường được chỉnh trang sạch đẹp, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu được bố trí tại các vị trí phù hợp, tạo không khí trang trọng, vui tươi hướng về ngày hội lớn của dân tộc.
Tại xã Quảng Oai, không khí chào mừng Quốc khánh hiện rõ trên các tuyến đường và khu dân cư. Cùng với việc chỉnh trang cảnh quan, các hoạt động tuyên truyền trực quan được triển khai rộng khắp, tạo điểm nhấn sinh động trong những ngày tháng Tám.
Người dân ở nhiều khu dân cư cũng chủ động chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc trước nhà, tạo nên không khí ngày hội và nhắc nhớ về giá trị của độc lập, tự do. Bà Nguyễn Thị Lan, người dân xã Quảng Oai chia sẻ: “Mỗi dịp Quốc khánh, tôi thấy rất vui và tự hào. Treo cờ Tổ quốc thể hiện tình cảm của mỗi gia đình đối với đất nước. Chúng tôi nhắc nhở con cháu hiểu hơn về ý nghĩa của ngày 2/9 và truyền thống của dân tộc”.
Tại xã Phú Nghĩa, đoàn công tác do Trung tá Ngô Tuấn Đạt, Phó Trưởng Công an xã làm Trưởng đoàn, cùng cán bộ, chiến sĩ là hội viên Hội Phụ nữ, đoàn viên, thanh niên Công an xã đến thăm, làm việc với các cơ sở tôn giáo, tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc nhân dịp 81 năm Quốc khánh.
Tại các cơ sở tôn giáo, đoàn công tác trao đổi về ý nghĩa thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc, biểu tượng của độc lập, chủ quyền và niềm tự hào dân tộc. Việc treo cờ trong dịp Quốc khánh vừa góp phần tạo không khí trang trọng trong những ngày lễ lớn, vừa thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Bên cạnh đó, hoạt động còn mang ý nghĩa về sự hòa hợp giữa “Đạo” và “Đời”, những giá trị hướng thiện, yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng trong các tôn giáo có sự tương đồng với tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.
Trung tá Ngô Tuấn Đạt cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua việc tuyên truyền, vận động, các cơ sở tôn giáo chung tay tạo không khí phấn khởi, trang trọng trong dịp Quốc khánh, đồng thời phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân và sự đồng hành của đồng bào các tôn giáo xây dựng địa phương đoàn kết, văn minh, an toàn”.
Tại xã Hoài Đức, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc hòa cùng những tuyến đường được chỉnh trang sạch đẹp tạo nên diện mạo tươi vui. Nhiều hộ dân treo cờ Tổ quốc trước nhà; các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn hóa được trang trí pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu. Công tác tuyên truyền phù hợp từng địa bàn, cảnh quan, vừa bảo đảm tính trang trọng, vừa chú trọng an toàn, tiết kiệm.
Ông Trần Văn Hùng, người dân xã Hoài Đức cho biết: “Điều tôi mong muốn là không chỉ treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ, mà từ niềm tự hào ấy, mỗi người tiếp tục có những việc làm cụ thể để quê hương ngày càng sạch đẹp, văn minh”.
Đại diện chính quyền xã Hoài Đức cho rằng, tuyên truyền trực quan là một phần quan trọng trong giáo dục truyền thống, nhưng hiệu quả cuối cùng phải được thể hiện bằng hành động của người dân và cả hệ thống chính trị. Vì vậy, địa phương gắn các hoạt động chào mừng với chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội.
Cán bộ, đảng viên và người dân các địa phương tại Hà Nội đang cụ thể hóa tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm thiết thực, giữ gìn đường phố, làng quê sạch đẹp, xây dựng đời sống văn hóa chấp hành pháp luật, tích cực lao động, sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số và chung sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương.