Quảng Bình: “Dậy sóng” sông nước Kiến Giang mừng Tết Độc lập

Sáng 2/9, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập.
Tham gia lễ hội năm nay có 24 đội thuyền bơi nam chia làm 2 bảng tranh tài trên chặng đường gần 20km và 10 thuyền đua nữ tranh tài trên đường đua 18km dọc theo dòng Kiến Giang.
Tham gia lễ hội năm nay có 24 đội thuyền bơi nam chia làm 2 bảng tranh tài trên chặng đường gần 20km và 10 thuyền đua nữ tranh tài trên đường đua 18km dọc theo dòng Kiến Giang.

Lễ hội nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vốn đã ăn sâu vào máu thịt người dân quê hương vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Bởi “Dù ai đi tây về đông/Mồng 2 tháng 9 cũng mong về nhà/Về nhà xem hội quê ta/Dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay”.

Không gian lễ hội là dòng Kiến Giang, là những cây cầu bắc ngang dòng sông và dọc hai bên bờ sông.

Quảng Bình: “Dậy sóng” sông nước Kiến Giang mừng Tết Độc lập ảnh 1

Sau phát súng lệnh chừng 10 phút, các thuyền bơi nam bắt đầu tách tốp.

Phụ nữ Lệ Thủy vốn gắn bó với đồng ruộng và gia đình nhưng khi thành vận động viên, họ cũng đua tranh quyết liệt không kém nam giới.

Phụ nữ Lệ Thủy vốn gắn bó với đồng ruộng và gia đình nhưng khi thành vận động viên, họ cũng đua tranh quyết liệt không kém nam giới.

Trên đường đua xanh, ở những khúc sông cua, các đội bơi nam thường so kè nhau từng tí một, vận động viên nào cũng cố sức và hợp lực để đưa thuyền mình vượt lên thuyền bạn.

Trên đường đua xanh, ở những khúc sông cua, các đội bơi nam thường so kè nhau từng tí một, vận động viên nào cũng cố sức và hợp lực để đưa thuyền mình vượt lên thuyền bạn.

“Bơi về, đua lên” là cụm từ mà người dân Lệ Thủy thường nói để chỉ sự huyên náo, đan xen của lễ hội bơi đua truyền thống trên dòng Kiến Giang mừng Tết Độc lập.

“Bơi về, đua lên” là cụm từ mà người dân Lệ Thủy thường nói để chỉ sự huyên náo, đan xen của lễ hội bơi đua truyền thống trên dòng Kiến Giang mừng Tết Độc lập.

Người dân Lệ Thủy xuống tận mép nước để cổ vũ cho thuyền bơi làng mình.
Người dân Lệ Thủy xuống tận mép nước để cổ vũ cho thuyền bơi làng mình.
Trên mỗi thuyền bơi, người chỉ huy liên tục gõ mõ hiệu lệnh, hô vang “hô lên hô lên”, trai bơi theo tiếng mõ vục mạnh, sâu mái dầm trong nước để hợp sức đẩy con thuyền đi nhanh.
Trên mỗi thuyền bơi, người chỉ huy liên tục gõ mõ hiệu lệnh, hô vang “hô lên hô lên”, trai bơi theo tiếng mõ vục mạnh, sâu mái dầm trong nước để hợp sức đẩy con thuyền đi nhanh.
Càng về cuối nguồn, lòng sông Kiến Giang càng hẹp, người dân có thêm thuận lợi để cổ vũ các thuyền bơi.
Càng về cuối nguồn, lòng sông Kiến Giang càng hẹp, người dân có thêm thuận lợi để cổ vũ các thuyền bơi.
Không chỉ cổ vũ cho thuyền làng mình mà thuyền bơi, đua nào ngang qua làng cũng người dân động viên, cổ vũ bằng tất cả những gì họ có trong tay với sự phấn khích cao độ.

Không chỉ cổ vũ cho thuyền làng mình mà thuyền bơi, đua nào ngang qua làng cũng người dân động viên, cổ vũ bằng tất cả những gì họ có trong tay với sự phấn khích cao độ.

Về cuối chặng đua, các vận động viên nam cầm chắc mái dầm, cúi đầu vục sâu, liên hồi mái dầm xuống nước để đưa thuyền lao nhanh về đích. Kiến Giang dậy sóng mừng ngày Tết Độc lập của dân tộc.

Về cuối chặng đua, các vận động viên nam cầm chắc mái dầm, cúi đầu vục sâu, liên hồi mái dầm xuống nước để đưa thuyền lao nhanh về đích. Kiến Giang dậy sóng mừng ngày Tết Độc lập của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.