Những ngôi nhà “3 cứng” nơi xã biên giới Avương

Sau hơn một tháng triển khai khẩn trương, xã Avương (thành phố Đà Nẵng) là xã biên giới đầu tiên hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”. Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, những ngôi nhà mới còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, thắp lên niềm tin và hy vọng cho người dân vùng cao Avương.

Niềm vui về nhà mới của vợ chồng chị Bhling Thị Bưới (thôn Atếêp, xã Avương).
Niềm vui về nhà mới của vợ chồng chị Bhling Thị Bưới (thôn Atếêp, xã Avương).

Những căn nhà kiên cố vừa được hoàn thành không chỉ giúp người dân Cơ Tu xã Avương yên tâm trước mùa mưa bão mà còn là điểm tựa để bà con từng bước ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán 2026 trong ấm áp, an vui.

Ảnh hưởng thiên tai nặng nề vào cuối tháng 10/2025, toàn xã Avương có 34 hộ dân tại các thôn Atếêp, Ta Lang, Galâu và L’gôm bị hư hỏng nhà cửa. Trong đó, 15 hộ có nhà bị sập từ 70% đến hoàn toàn, 19 hộ có nhà hư hỏng từ 30 đến 50%, đời sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, nhất là khi thiên tai hằng năm vẫn tiếp diễn.

Ngay khi “Chiến dịch Quang Trung” được phát động, Ủy ban nhân dân xã Avương đã phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai, tập trung hỗ trợ đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

ndo_tl_2.jpg
Những ngôi nhà mới được hoàn thành.

Những ngày đó, các cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng xã đã cùng ăn, cùng ngủ với hộ dân để nhanh chóng triển khai xây nhà. Từ công đoạn san ủi mặt bằng, cho đến trộn vữa; từ viên gạch đầu tiên được đặt xuống cho đến những bức tường dần được hình thành, đâu đâu cũng đều có bàn tay chung sức.

Tại thôn Atếêp, người dân nơi đây vẫn nhớ câu chuyện của tháng 10, sau những trận mưa lớn, quả đồi ở trên núi đã bị sạt, bùn đất tràn xuống thôn. Trận lũ bùn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 27 hộ dân, trong đó có 11 nhà ở kiên cố bị sập, vùi lấp hoàn toàn.

Cả thôn lúc đó chỉ còn lại bùn đất và một vài móng nhà trơ trọi. Nhiều người vẫn bàng hoàng nhớ lại, nếu trước đó chính quyền không nhanh chóng di dời người dân, thì đã không biết chuyện gì xảy ra.

ndo_tr_3.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thăm hỏi gia đình thôn được hỗ trợ xây nhà tại thôn Atêếp.

Atếêp bây giờ đã không còn hình ảnh của thiên tai, những ngôi nhà kiên cố, tường vôi trắng mới tinh đã được dựng lên. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân khi dọn vào ở trong ngôi nhà mới.
Chị Bling Thị Bưới (thôn Atếêp) bị sập nhà hoàn toàn do thiên tai. Ngôi nhà mới của chị được xây dựng khang trang, vững chắc với nhiều công năng gồm bếp, phòng khách, phòng ngủ…

Ngày dọn vào ở, không chỉ gia đình chị, mà bà con trong thôn ai cũng qua chúc mừng. Chị Bling Thị Bưới xúc động chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, các lực lượng và bà con hỗ trợ mà gia đình đã có được nhà mới kiên cố để ở. Đây không chỉ là niềm vui, mà còn là ơn nghĩa lớn của cả gia đình, nhờ có sự hỗ trợ to lớn này chúng tôi mới có thể vực dậy ổn định cuộc sống”.

Đến nay, “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn xã Avương đã hoàn thành xây dựng mới 15 căn nhà và sửa chữa, nâng cấp 19 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại. Các công trình đều được xây dựng theo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng), bảo đảm an toàn, bền vững, phù hợp điều kiện thực tế vùng miền núi.

ndo_br_5.jpg
Công an xã Avương thăm và mừng về nhà mới các hộ trong "Chiến dịch Quang Trung".

Chiều 12/1, Ủy ban nhân dân xã Avương tổ chức lễ mừng công “Chiến dịch Quang Trung” về xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn xã. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân xã đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia chiến dịch, đồng thời trao giấy khen cho 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Avương Briu Quân cho biết: “Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn xã cơ bản đã hoàn thành 15 căn nhà xây mới và 19 căn nhà sửa chữa. Việc hoàn thành nhà ở trước Tết là động lực lớn để bà con yên tâm, phấn khởi bước vào năm mới”.

“Chiến dịch Quang Trung” đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong công tác chăm lo an sinh xã hội, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa Tết ở xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng vào vụ Tết.

Nông dân Đà Nẵng tất bật vào vụ hoa Tết

Vừa trải qua giai đoạn khó khăn do thiên tai liên tục xảy ra, những ngày này, nông dân các vùng trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng đang tất bật chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng để kịp thời phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chăn nuôi bò đẻ đem lại khoản tích lũy đáng kể cho các hộ nghèo.

Khơi dậy tinh thần thoát nghèo

Nhiều gia đình ở xã Hàm Thuận Nam (tỉnh Lâm Đồng) có hoàn cảnh khó khăn được Nhà nước hỗ trợ bò sinh sản đang phát huy hiệu quả.

Ông Nguyễn Tấn Cường trăn trở vì chưa có vốn để làm lại lồng bè, ghe thuyền và mua con giống cho vụ mùa mới.

Gian nan khôi phục vùng nuôi tôm hùm sau bão lũ

Những đợt mưa bão, lũ lớn xảy ra liên tiếp vào đầu tháng 11/2025, nhất là cơn bão số 13 (Kalmaegi) và lũ lớn ngay sau đó đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho hoạt động nuôi trồng thủy sản tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Hà Thanh Toàn ở xã Mường Lát chăm sóc đàn trâu.

Bảo vệ đàn gia súc trong mùa giá rét

Rét đậm, rét hại nối tiếp nhau tràn về đang đặt sinh kế của người dân tại các xã vùng cao biên giới tỉnh Thanh Hóa trước những thử thách lớn. Khi nhiệt độ ban đêm hạ sâu, việc che chắn chuồng trại, giữ ấm cho đàn gia súc trở thành mối quan tâm hàng đầu.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Giải quyết hiệu quả các vấn đề trước mắt, kiên trì cải cách chiến lược, dài hạn

Chiều 12/1, phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, các ngành cần giải quyết hiệu quả các vấn đề trước mắt, đồng thời kiên trì thực hiện các cải cách chiến lược, dài hạn.

Nhiều người yêu thích câu cá để giải trí tìm đến khu câu cá Quốc Cường ngày càng đông. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Gương sáng đứng dậy sau bão lũ

Những ngày mưa lũ dữ dội tràn qua vùng hạ du tỉnh Khánh Hòa hồi tháng 11/2025 đã để lại sau lưng không chỉ là bùn đất, ao đìa tan hoang mà còn là nỗi ám ảnh bởi sự thiệt hại nặng nề đối với người dân nơi đây. 

Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Quảng Ngãi: Nhiều hoạt động an sinh xã hội ở Khu kinh tế Dung Quất

Trong 2 ngày 11 và 12/1, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phiên chợ 0 đồng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Quang cảnh buổi giám sát, kiểm tra công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị triển khai đồng bộ, đúng tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 12/1, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng Đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Quảng Trị

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Ngày 12/1, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, làm Trưởng đoàn đã đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình ảnh các gia đình linh trưởng quây quần trên đỉnh rừng già dưới ánh hoàng hôn tạo nên một vẻ đẹp yên bình và đầy sức sống.

[Ảnh] Bắt trọn khoảnh khắc gia đình voọc chà vá chân nâu đón hoàng hôn trên bán đảo Sơn Trà

Chiều những ngày đông trên bán đảo Sơn Trà có phần tĩnh lặng. Đây là thời điểm lý tưởng để quan sát các gia đình voọc chà vá chân nâu tụ họp, sưởi nắng và tìm kiếm thức ăn. Giữa cái lạnh cuối năm, hình ảnh các gia đình linh trưởng quây quần trên đỉnh rừng già đã tạo nên một vẻ đẹp yên bình và đầy sức sống.