Nhạc kịch “Lửa từ Đất” hứa hẹn những thành công cao về tư tưởng và nghệ thuật

Ngày 18/2, Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu về vở nhạc kịch “Lửa từ Đất”. Vở diễn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Cộng sản Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Thành ủy đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (17/3/1930-17/3/2025).
Một cảnh trong vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng.
Một cảnh trong vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng.

Vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” được dàn dựng theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan liên quan thực hiện vào đầu tháng 1/2025.

“Lửa từ Đất” tái hiện câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội. Với lòng yêu nước nồng nàn, sự giác ngộ cách mạng sâu sắc, Nguyễn Ngọc Vũ cùng gia đình và bạn bè cũng như rất nhiều giai tầng người Hà Nội, trong đó có tầng lớp trí thức thành thị, tham gia cách mạng với niềm tin sắt đá vào lý tưởng cách mạng mà Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã soi đường chỉ lối.

Ekip dàn dựng "Lửa từ Đất" bao gồm các nghệ sĩ có uy tín và nhiều kinh nghiệm.

Ekip dàn dựng "Lửa từ Đất" bao gồm các nghệ sĩ có uy tín và nhiều kinh nghiệm.

Trong nỗi đau mất nước và kiếp sống nô lệ dưới ách thực dân, phong kiến, cũng như tầng lớp thanh niên lúc bấy giờ, Nguyễn Ngọc Vũ hiểu rằng chỉ có thể giành lại độc lập, tự do, giải phóng dân tộc bằng con đường đấu tranh cách mạng, cho dù phải đánh đổi cả thanh xuân trong ngục tù, hay thậm chí phải hy sinh.

Tên gọi vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” mang trong đó ý nghĩa ngọn lửa của lòng yêu nước, của lý tưởng Cộng sản và niềm tin về một tương lai tươi sáng. Đó cũng là ngọn lửa của đấu tranh giải phóng dân tộc, ngọn lửa của những người Anh hùng tiên phong, dám hy sinh thân mình và cảm hóa được các tầng lớp nhân dân: trí thức, công nhân, nông dân... tiến tới Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

"Lửa từ Đất" tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường dưới sự lãnh đạo của những người Cộng sản để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

"Lửa từ Đất" tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường dưới sự lãnh đạo của những người Cộng sản để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Bằng việc truyền lửa cho những người cùng chí hướng, trao truyền và nối nhau đi tiếp trên hành trình đầy thử thách cam go, nhưng cũng đầy tự hào vẻ vang để đi tới chiến thắng. “Lửa từ Đất” là ngọn lửa thiêng trong lòng dân, ở đó Lửa biểu tượng cho tinh thần cùng niềm tin bất diệt và Đất chính là nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thắp lên ngọn lửa trong đêm tối của những kiếp người nô lệ rên xiết dưới ách thực dân xâm lược. Ngọn lửa ấy đã được thắp lên, nhen nhóm và bùng cháy mạnh mẽ cũng từ nhân dân bởi chính Đảng được sinh ra từ khát vọng độc lập tự do của dân tộc.

Vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" được chấp bút bởi nhà viết kịch Lê Quý Hiền, một cây bút dày dạn kinh nghiệm trong các kịch bản về đề tài lịch sử, tâm lý xã hội và do Nghệ sĩ Ưu tú Cao Ngọc Ánh làm Tổng đạo diễn dàn dựng. Đây là vở nhạc kịch thứ ba do chị làm đạo diễn với ước vọng dựng những “nhạc kịch của người Việt” có tầm vóc lớn về tư tưởng và nghệ thuật. Tập thể tham gia dàn dựng “Lửa từ Đất” cũng là những tên tuổi nhiều kinh nghiệm, rất có uy tín trong nghề như: Nghệ sĩ nhân dân Doãn Bằng thiết kế mỹ thuật sân khấu, Tổng biên đạo múa-Nghệ sĩ nhân dân Trần Ly Ly, đạo diễn sân khấu Đào Duy Anh.

Giám đốc âm nhạc-nhạc sĩ Minh Đạo là người có bề dày sản xuất và sáng tác các tác phẩm âm nhạc cũng như phối khí cho dàn nhạc lớn kết hợp giữa âm nhạc điện tử, cổ điển và dàn nhạc dân tộc. Hơn 20 tác phẩm âm nhạc được anh sáng tác dành riêng cho vở “Lửa từ Đất” là hoàn toàn mới mang nhiều màu sắc và kết hợp nhiều thể loại và hình thức âm nhạc.

Theo Tổng đạo diễn Cao Ngọc Ánh, vở “Lửa từ Đất” không phải thể tài kịch tâm lý mà là thể tài kịch anh hùng ca lãng mạn, không hoành tráng hay cầu kỳ mà giống như một cách kể chuyện giản dị, khai thác từ chính những con người, sự kiện có thật, với bối cảnh xã hội năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời. Vở diễn giúp người xem có thể hình dung và cảm nhận được hình tượng lòng Dân-ý Đảng ngay từ những ngày đầu mới thành lập.

Bằng kỹ thuật và công nghệ thiết kế sân khấu hiện đại, vở nhạc kịch mang lại nhiều ấn tượng, phù hợp bối cảnh không gian và sinh hoạt của năm 1930.

Bằng kỹ thuật và công nghệ thiết kế sân khấu hiện đại, vở nhạc kịch mang lại nhiều ấn tượng, phù hợp bối cảnh không gian và sinh hoạt của năm 1930.

Tổng đạo diễn Cao Ngọc Ánh chia sẻ: “Là một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tôi hiểu được các nét văn hóa Hà Nội, sự hy sinh của các nhà cách mạng tiền bối trong thời kỳ đấu tranh gian khó để giúp thế hệ chúng ta có được một đất nước tự do, độc lập, một cuộc sống yên bình và phát triển như hôm nay.

Trong gia đình tôi có một tập tài liệu trao truyền qua các thế hệ. Ông ngoại tôi đã đưa tập tài liệu đấy cho mẹ tôi và mẹ tôi, năm nay gần 80 tuổi đã truyền lại cho tôi. Cuốn tài liệu đó là chính là quyển nhật ký của gia đình viết về ông Nguyễn Ngọc Vũ. Ông là anh cả, còn ông ngoại của tôi - Nguyễn Ngọc Trâm là em út. Với tư cách là một người con, người cháu trong gia đình, tôi hiểu và cảm thấy tự hào khi được tiếp nhận cuốn tài liệu quý giá này".

Đọc và hiểu được những nội dung trong cuốn nhật ký đã thôi thúc tôi sẽ phải làm một vở nhạc kịch thật độc đáo, mang đến ý nghĩa truyền tải lịch sử, nét văn hóa của dân tộc đến nhiều tầng lớp người xem. Tôi đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm nhật ký của gia đình viết về ông Vũ và mỗi lần đọc thì tôi đều rất xúc động. Tôi đã bàn bạc trao đổi với nhà viết kịch Lê Quý Hiền và đội ngũ sáng tạo cùng sự giúp đỡ cung cấp thêm các tư liệu lịch sử của Thành ủy Hà Nội để chúng tôi có được một kịch bản sân khấu chỉn chu, chân thực nhất.

Tổng đạo diễn - Nghệ sĩ Ưu tú Cao Ngọc Ánh

Dàn nghệ sĩ tham gia diễn xuất trong vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” đã từng được casting nhiều lần và là những gương mặt sáng giá trong làng ca múa nhạc và sân khấu nhạc kịch Việt với khả năng ba trong một (vừa diễn xuất, vừa hát, vừa thực hiện vũ đạo) như: Lê Việt Anh, Trần Việt, Trung Hiếu, Dương Minh Anh, Phạm Văn Thọ. Đặc biệt vở diễn có sự tham gia của Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Tâm, người sở hữu chất giọng mezzo alto trầm ấm và sẽ thể hiện những màn aria hòa quyện, đắm say của nhân vật bà Đàm Thị (thân mẫu của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ).

Hai gương mặt trẻ tài năng đến từ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cũng góp mặt trong vở diễn là nghệ sĩ Đình Khánh vai Ông Toản (thân phụ đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ) và Bùi Trang vai Thúy (bạn gái của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ). Ca sĩ Sao Mai Lê Việt Anh từng hai lần được lựa chọn đóng vai chính trong các vở diễn của đạo diễn Cao Ngọc Ánh và lần này anh vào vai đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ. Lê Việt Anh chia sẻ: Vai diễn của anh luôn đòi hỏi những dồn nén cảm xúc được đẩy lên cao trào với những tình tiết đầy kịch tính, trong đó có chất bi hùng. Vào vai người Bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hà Nội, anh đã phải vượt lên chính mình, nghiền ngẫm để thẩm thấu hình tượng nhân vật thể hiện, nhằm khắc họa đó một cách chân thực và sống động nhất về một chiến sĩ Cộng sản kiên trung của Thủ đô.

Vở nhạc kịch hứa hẹn mang lại nhiều ấn tượng khi sân khấu được thiết kế qua các module động để có thể di chuyển, xoay lật nhằm biến đổi không gian hiệu quả qua các cảnh diễn. Sân khấu sẽ mang đến những hình thức đặc trưng của phố phường Hà Nội cổ và những nét kiến trúc, nội thất của những căn nhà, góc phố cùng không khí của thành phố những năm đầu thế kỷ 20.

Hiệu ứng công nghệ 3D Mapping bằng máy chiếu công suất lớn 30-40k (không sử dụng màn LED) nhuộm toàn bộ hoặc một phần sân khấu sẽ được sử dụng gần như xuyên suốt vở diễn, góp phần minh họa hoặc chia cắt không gian, vừa tạo ra không khí cảnh diễn, vừa mở thêm không gian biểu diễn nhằm mang tới cảm xúc và kích thích trí tưởng tượng của khán giả một cách ấn tượng hơn.

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến.
Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến.

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ kiêm vai trò Chỉ đạo nghệ thuật chương trình cho biết: “Với niềm tin, đam mê, nhiệt huyết và mong muốn hội nhập sâu rộng với dòng chảy của nghệ thuật sân khấu thế giới, ngoài các vở diễn đặc sắc đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả, Nhà hát Tuổi trẻ đã và đang tiếp tục sáng tạo, xây dựng những vở diễn mới mang phong cách nhạc kịch để tiếp cận và phù hợp với xu thế sân khấu hiện nay, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đa dạng của công chúng trong thời kỳ mới”.

Vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” với tầm vóc lớn lao về tư tưởng, sứ mệnh và giá trị nghệ thuật sẽ được nhiều ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chung tay góp sức xã hội hoá, trong đó Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) là đơn vị đồng hành tài trợ kinh phí. Vở nhạc kịch sẽ chính thức được công diễn mở màn vào ngày 15 và 16/3 tới tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.