Đồng hành với tuổi trẻ trên sân khấu nhạc kịch

Vở nhạc kịch Rồi tôi sẽ lớn của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam vừa ra mắt công chúng với kỳ vọng không chỉ dành cho các bạn trẻ mà còn hướng đến những bậc cha mẹ trong ứng xử, giáo dục con để có thể thật sự kết bạn, đồng hành cùng các em ở ngưỡng cửa chập chững vào đời.
Cảnh trong vở nhạc kịch Rồi tôi sẽ lớn.
Cảnh trong vở nhạc kịch Rồi tôi sẽ lớn.

Mặc dù đã có nhiều vở diễn dành cho giới trẻ trong nhiều năm qua, nhưng đây là lần đầu Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam dựng một vở nhạc kịch đề cập những vấn đề của các bạn trẻ tuổi teen. Nội dung chuyện kịch Rồi tôi sẽ lớn cũng không quá phức tạp, chỉ xoay quanh một nhóm cô cậu học trò, trong đó đi sâu khai thác các yếu tố tâm lý, tình cảm, ước mơ và cả những mâu thuẫn đời sống của các bạn trẻ trong gia đình, nhà trường và cả bên ngoài xã hội.

Có người sinh ra, lớn lên được bao bọc, chiều chuộng và sớm được bố mẹ định hình cho bước đường phát triển sau này, thậm chí cả về hình thể với đủ thứ tập tành. Có những người thì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ phải bươn chải mưu sinh, vất vả kiếm tiền lo cho con cái ăn học. Ba cô cậu cùng ba gia đình trong vở diễn là những thân phận và hoàn cảnh không ai giống ai, nhưng gặp nhau ở một điểm chung là những khủng hoảng tâm lý của tuổi mới lớn, nỗi mặc cảm, cô đơn và sự “nổi loạn” phản kháng trước các áp đặt trong lối nghĩ cũng như hành động của cha mẹ, cho dù họ có xuất phát từ tình yêu thương.

Theo tác giả kịch bản-nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú, một chuyên gia về tâm lý học đường với bút danh Chánh Văn trên báo chí, những nhân vật của anh trong vở nhạc kịch đều đang ở độ tuổi bản lề quan trọng và vô cùng nhạy cảm với nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Họ đang dần trưởng thành trong nhận thức từ trẻ con sang người lớn để định hình nhân cách và rất cần sự cận kề, đồng hành của các bậc cha, mẹ cũng như người thân trong gia đình. Sự thiếu đồng cảm và chia sẻ sẽ khiến những đứa trẻ trưởng thành trong đơn độc không phải vì cha mẹ không quan tâm mà còn bởi họ không hiểu con mình.

Cũng vì thế, mối quan hệ cha mẹ và con cái ở không ít gia đình bị đứt gãy, có những khoảng cách khi con bước vào tuổi dậy thì. Trong vở diễn Rồi tôi sẽ lớn, mối đứt gãy và khoảng cách ấy được hàn gắn, xích lại với nhau khi có những cầu nối tình thân giúp các bạn trẻ có điều kiện và môi trường được mở lòng với cha mẹ họ. Vở diễn hướng tới hóa giải những mâu thuẫn cha mẹ-con cái qua sự quan tâm, thấu hiểu nhau và sâu xa hơn như tác giả mong muốn để khán giả là các bậc cha mẹ “Nhìn cây sửa đất-nhìn con sửa mình”, học hiểu con rồi mới biết thương con cho đúng, giúp vòng tròn gắn kết trong mỗi mái ấm gia đình thêm phần tròn vẹn.

Nhắm tới đối tượng khán giả trẻ ở lứa tuổi mới lớn, đạo diễn-Nghệ sĩ Ưu tú Lê Ánh Tuyết đã đưa vào vở diễn nhiều yếu tố hiện đại, chân thực và sinh động, phù hợp giới trẻ học đường với âm nhạc và vũ điệu sôi động, thể hiện tâm trạng nhân vật trong từng cảnh diễn. Sân khấu được thiết kế đơn giản với những khối nhà cách điệu xoay chuyển tạo thành những không gian vui tươi, tràn ngập sắc màu và thân quen như đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Để tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn khán giả tuổi teen đến với vở diễn, đạo diễn đã bổ sung, gắn kết vào chuyện kịch những yếu tố “thời thượng” của lứa tuổi qua âm nhạc, ngôn ngữ và cả cuộc sống học đường để khi xem các em có thể cảm nhận sự gần gũi, như thấy mình trong đó. Về hình thức thì như vậy, nhưng trong từng hành động kịch và động tác vũ đạo đều có những ẩn dụ, mang ý nghĩa chuyển tải thông điệp đối với các đối tượng khán giả cần hướng đến.

Ra mắt vở nhạc kịch Rồi tôi sẽ lớn, tập thể dàn dựng và các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của các bạn trẻ, lan tỏa tình yêu sân khấu với học đường, đồng thời thu hút được cả các bậc cha mẹ và trở thành vở diễn yêu thích của thành viên trong mỗi gia đình khi tìm thấy ở đó những giá trị cũng như bài học cho chính mình.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.