Người lính kiên trung và hành trình cống hiến thời bình

Với 95 tuổi đời, 75 tuổi Đảng, ông Lữ Tấn Xa - nguyên Trung tá, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3, Sư đoàn 359, Quân khu 5 vẫn sống mẫu mực, động viên con cháu tích cực học tập, rèn luyện. Ông luôn tâm niệm và chỉ bảo thế hệ trẻ rằng, mọi thành công của mỗi người đều bắt nguồn từ nỗ lực của bản thân và tình yêu thương giúp đỡ của xã hội.
Cựu chiến binh Lữ Tấn Xa và các con cháu trong ngày ông nhận Bằng mừng thọ 95 tuổi do Hội Người cao tuổi địa phương trao tặng. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Cựu chiến binh Lữ Tấn Xa và các con cháu trong ngày ông nhận Bằng mừng thọ 95 tuổi do Hội Người cao tuổi địa phương trao tặng. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Tháng 3, các làng quê miền trung trời mát, nắng nhẹ. Nhân chuyến công tác tại đây, chúng tôi ghé thăm cựu chiến binh Lữ Tấn Xa (thôn 1, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Trong căn nhà nhỏ nhìn ra cánh đồng Hiền Lương, ông Xa bồi hồi nhớ lại những năm tháng chiến tranh.

Ông cho biết, ông sinh đúng năm Đảng ta ra đời (1930). Trong kháng chiến chống thực dân Pháp ông tham gia Vệ Quốc đoàn, nhập ngũ ngày 1/1/1948 và được phiên vào Đại đội 11, Trung đoàn 108. Năm 1950, khi Tiểu đoàn 59 thành lập, ông về Đại đội 6 - đơn vị thuộc tiểu đoàn. Đại đội lúc bấy giờ chủ yếu là các anh em biệt động thành Thái Phiên vang tiếng một thời gắn với những trận đánh làm kẻ thù kinh sợ như trận Cổ viện Chăm, Nhà hàng Morin-Frères…

Và từ những nòng cốt này đã không ngừng lớn mạnh, đưa Tiểu đoàn 59 trở thành đơn vị chủ lực với lối đánh công kiên, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của lực lượng vũ trang Liên khu V. Tiểu đoàn 59 thành lập ở Tam Kỳ (Quảng Nam), nhưng đơn vị huấn luyện chủ yếu ở Bồng Sơn, An Nhơn (Bình Định).

Khi đó, ông Xa là Tiểu đoàn trưởng trinh sát. Chấp hành mệnh lệnh của Ban Chỉ huy Đại đội, đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện tập đánh lô cốt và các mục tiêu lớn; từ tổ chức đánh đồn có địch tập trung, hàng rào thép nhiều lớp, phải sử dụng bộc phá ống, bộc phá khói, thuốc nổ TNT đến thang vượt tường, rào, vượt chiến hào. Trong quá trình đánh đồn, trinh sát là một trong những mũi rất quan trọng, kết hợp và biến hóa, tỉ mỉ, chặt chẽ với các lực lượng tiến công như bộc phá, hỏa lực; tổ chức các hướng tiến công chính, phụ và dự bị,…

Sau huấn luyện, tiểu đoàn triển khai đi đánh đồn thật như Lệ Sơn-Hòa Tiến, Đồn Nhất, Túy Loan. Đánh xong rút quân về đóng ở Kim Phúc, Tam Kỳ; sau đó hành quân tiến đánh ra khu vực Thu Bồn, phía nam Đà Nẵng; rút về vùng tự do để huấn luyện, chờ lệnh đi chiến dịch.

Sau những thành công bước đầu, Tiểu đoàn 59 tiếp tục từng bước lớn mạnh, từ đánh nhỏ, đánh điểm đến đánh lô cốt, rồi tiến đánh An Khê, Tú Thủy-Cửu An…; đánh hiệp đồng chiến dịch ở Kon Tum… Những trận chiến đấu này từng bước cho thấy đơn vị rất giỏi đánh đồn, phục kích ban ngày, ban đêm, đánh điểm…

Tiểu đoàn 59 là cái nôi huấn luyện anh em đặc công Liên khu V từ buổi ban đầu. Nhờ thế cho nên có kỹ năng, tính toán trước, trong và sau khi đánh rất thành thạo, chu đáo, phù hợp. Không chỉ vậy, còn được huấn luyện đánh địch trong điều kiện vũ khí thô sơ, tự tạo, tự phát triển và không hiện đại như của giặc Mỹ. Do đó phải tận dụng tất cả các kỹ thuật của con người, phát huy hết khả năng của bộ đội.

Nhờ những ngày tháng huấn luyện và trận đánh rất thực tiễn mà cựu chiến binh Lữ Tấn Xa đã lập nên những chiến công lớn, được tặng thưởng nhiều Huân chương Chiến công, Giải phóng, Độc lập...; bằng khen, giấy khen của Quân đội và Nhà nước.

Bản thân ông trong giai đoạn 1950-1954 đã tham gia và chỉ huy hơn 40 trận đánh; trực tiếp tiêu diệt nhiều tên địch. Với các thành tích xuất sắc, ông vinh dự được Tiểu đoàn 59 cử ra Hà Nội gặp Bác Hồ và dự lễ Tuyên dương tổ chức vào năm 1954.

Sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ông Lữ Tấn Xa tiếp tục phục vụ trong quân đội, tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Sau Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ông Lữ Tấn Xa tiếp tục phục vụ trong quân đội, tham gia bảo vệ biên giới tây nam.

Năm 1980-1986, ông được điều động về công tác tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 359, Quân khu 5 giữ chức Thiếu tá, sau đó là Trung tá, Trung đoàn trưởng Trung đoàn. Suốt những năm tháng đó, chứng kiến biết bao đồng đội ngã xuống nhưng ông chưa một lần chùn bước, vì luôn tâm niệm rằng: “Đã là người lính, phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của dân tộc”.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân sự, ông Lữ Tấn Xa trở về quê nhà với thương tật chiến tranh. Cho dù sức khỏe không còn như trước, ông vẫn tràn đầy nhiệt huyết xây dựng quê hương. Ông tích cực tham gia công tác xã hội, vận động người dân cải tiến phương thức sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn phối hợp chính quyền địa phương, có nhiều đóng góp trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho thương binh, gia đình liệt sĩ, hỗ trợ người có công với cách mạng.

Nhờ những đóng góp của mình, ông được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh, trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân. Ông cũng dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục tại quê hương, tích cực vận động xây dựng trường học, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, giúp thế hệ trẻ có điều kiện tốt hơn để vươn lên trong cuộc sống.

Ở tuổi ngoài 95, ông Lữ Tấn Xa vẫn nhiệt huyết với công việc, luôn sẵn sàng đóng góp sức mình cho quê hương. Ông thường xuyên tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, kể lại những câu chuyện về một thời hào hùng để trao truyền và hun đúc tinh thần yêu nước cho lớp trẻ hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo phát triển bền vững 2025-2026 ghi nhận khoảng 81% nhân viên toàn cầu sử dụng AI hằng ngày. (Ảnh: CTV)

Đầu tư vào kỹ năng và AI có trách nhiệm để xây dựng lực lượng lao động bền vững

Báo cáo phát triển bền vững 2025-2026 của ManpowerGroup (có chi nhánh tại Việt Nam) ghi nhận khoảng 81% nhân viên toàn cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hằng ngày, mức giảm 24% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2019 cùng những kết quả mới về phát triển kỹ năng, quy trình tuyển dụng ứng dụng AI.

An Giang hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Mở ra chặng đường mới trên hành trình tri ân

Đảm nhận khối lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lớn nhất Quân khu 9 với hơn 15.000 phần mộ, tỉnh An Giang đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức làm ca, tăng giờ để đẩy nhanh tiến độ và về đích trước thời hạn đề ra.

Tin nổi bật ngày 8/10: Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

Tin nổi bật ngày 8/10: Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào; Việt Nam và Lào nhất trí hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD/năm thời gian tới... là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/10/2026.

Các hạng mục tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang được triển khai gấp rút hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027. (Ảnh: MAI)

Sân bay Gia Bình và bài toán hạ tầng mang tầm quốc gia

Nhà ga VIP, tháp kiểm soát không lưu, đường băng và những hệ thống vận hành ứng dụng AI đang đồng thời được triển khai gấp rút tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo ngành điện trả lời người dân. (Ảnh: Hoàng Gia)

Lâm Đồng: Mô hình cà-phê sáng kết nối gần với người dân

Ngày 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mô hình “Cà-phê sáng cùng người dân” do Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp Điện lực Phan Thiết tổ chức thu hút người dân, tổ trưởng các tổ dân phố, ngành điện, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cầu Đen bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử tháng 10/2025. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Khẩn trương thi công cầu Đen ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi

Trận lũ lịch sử tháng 10/2025 cuốn trôi cầu Đen bắc qua suối Hoan dài gần 50m, cắt đứt đi lại trên tuyến đường quen thuộc để sản xuất, lao động, buôn bán, giao lưu của người dân các xã Nam Hòa, Trại Cau, Văn Hán (Thái Nguyên). Những ngày gần đây, người dân vui mừng khi cầu Đen được khẩn trương xây dựng bằng bê-tông cốt thép.