Người dân Hà Nội hỗ trợ lưu trú miễn phí cho cựu chiến binh

Trong bầu không khí rộn ràng của thủ đô Hà Nội những ngày hướng tới đại lễ A80, có những ngôi nhà lặng lẽ mở rộng cánh cửa, chào đón những người cựu chiến binh về lưu trú, sinh hoạt hoàn toàn miễn phí.

Những người lính từng vào sinh ra tử năm xưa, nay có dịp hội ngộ trong ngôi nhà chung thân tình.
Những người lính từng vào sinh ra tử năm xưa, nay có dịp hội ngộ trong ngôi nhà chung thân tình.

Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Hào Nam, ngôi nhà của anh Trần Trung Kiên những ngày này trở thành chốn dừng chân ấm áp cho các cựu chiến binh. Căn nhà vốn được anh dùng làm nhà trọ nay được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp để sẵn sàng chào đón những vị khách đặc biệt.

img-3651.jpg
Cựu chiến binh Lương Văn Lợi (Tuyên Quang) đã được gia đình anh Trần Trung Kiên sắp xếp chỗ ăn nghỉ chu đáo.

Là người lính từng vào sinh ra tử ở chiến trường Bình Trị Thiên khốc liệt, cựu chiến binh Thân Văn Triệu (75 tuổi) mang trong mình thương tật 41%. Nỗi đau còn hằn sâu khi cháu nội của ông bị di chứng chất độc da cam.

Nhắc về những năm tháng chiến tranh, ông Triệu không giấu được niềm xúc động xen lẫn tự hào vì năm xưa đã cùng đồng đội đứng lên chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, và cũng nghẹn ngào xót xa khi nhớ đến những người đồng đội mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khói lửa.

img-6130.jpg
Cựu chiến binh Thân Văn Triệu tại nhà anh Kiên.

Khi biết thông tin Đảng và nhà nước sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cựu chiến binh Thân Văn Triệu chỉ mong được một lần trở về Thủ đô tham dự và tận mắt thấy đất nước ngày càng giàu đẹp.

Cựu chiến binh Thân Văn Triệu chia sẻ: "Những năm trước, tôi không có điều kiện để đi dự lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Lần này, ở tuổi 75, tôi càng mong được tham dự, lại được con cháu động viên phải cố gắng ra Hà Nội để thấy đất nước mình đổi thay. Vậy là tôi quyết tâm về Hà Nội để theo dõi đại lễ".

img-6155.jpg
Hành trang giản dị của người lính bộ đội cụ Hồ.

Cơ duyên may mắn khi anh Thân Văn Vinh, là con của cựu chiến binh Thân Văn Triệu đã tình cờ thấy được thông tin chia sẻ của anh Trần Trung Kiên trên mạng xã hội.

img-6148.jpg
Cha con cựu chiến binh Thân Văn Triệu đã có mặt tại nhà anh Kiên từ sáng sớm ngày 29/8.

Anh Vinh kể lại: "Khi đọc trên mạng xã hội, tôi biết anh Kiên muốn mời các cựu chiến binh, người khó khăn và bà con dân tộc thiểu số ra Hà Nội xem lễ diễu binh được ở miễn phí. Tôi liền gọi điện cho anh Kiên để chia sẻ rằng bố tôi là một cựu chiến binh quê ở Bắc Ninh. Ông từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và tâm nguyện của ông là được về Hà Nội xem lễ diễu binh lần này".

"Tôi cũng không ngờ, trong câu chuyện chia sẻ lúc đó, anh Kiên cho hay bố anh cũng từng chiến đấu ở Sư đoàn 324, cùng đơn vị với bố tôi. Khi chúng tôi tới đây, Anh Kiên đã rất tận tình lo chỗ ăn, chỗ nghỉ miễn phí để những cựu chiến binh như bố tôi có thể trọn vẹn tham dự ngày lễ lớn. Tôi sinh năm 1976, cũng là một cựu chiến binh, thế hệ sau của bố mình. Vì vậy khi thấy việc làm của anh Kiên dành cho các cựu chiến binh, tôi thực sự rất xúc động", anh Vinh chia sẻ.

Đối với những cựu chiến binh - những người đã không tiếc tuổi thanh xuân của mình để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thì việc làm của anh Kiên như một món quà tri ân, một món quà giản dị mà chứa đựng trong đó là lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay.

img-6154.jpg
Cựu chiến binh Phí Thị Nguyệt (mặc áo cờ đỏ sao vàng) rất hạnh phúc khi được về thủ đô Hà Nội dự đại lễ A80.

Cũng giống như ông Triệu, cựu chiến binh Phí Thị Nguyệt (sinh năm 1960, quê Hưng Yên) biết đến việc làm của anh Kiên qua lời kể của con gái. Ban đầu, bà không tin, bởi bà nghĩ rằng khó mà có người tốt đến vậy. Thế nhưng chỉ khi được con đưa đến nhà anh Kiên ở phố Hào Nam, tận mắt chứng kiến những căn phòng gọn gàng, ngăn nắp cùng sự chân thành, hiếu khách của gia chủ, bà Nguyệt mới tin đó là sự thật.

Cựu chiến binh Phí Thị Nguyệt cho biết: "Khi đến đây, tôi mang đầy đủ giấy tờ, thẻ hội viên Cựu chiến binh và cả bộ quân phục. Cháu Kiên liền mời vào nhà, dặn dò tôi rất kỹ rằng: “chúng cháu sẽ lo cơm nước, sắp xếp chỗ nghỉ, các bác không phải mang gì hết. Nước uống, hoa quả, bánh trái chúng cháu chuẩn bị đầy đủ, các bác chỉ cần yên tâm ở thôi”.

Bà Nguyệt cũng chia sẻ thêm: "Tôi thật sự rất vui mừng, không thể tưởng tượng được rằng có người tốt bụng đến thế. Cháu Kiên đã bảo đảm nơi ăn nghỉ và còn chu đáo tổ chức để chúng tôi được tham dự lễ diễu binh, diễu hành".

img-3654.jpg
Những câu chuyện về một thời bom đạn được các cựu chiến binh ôn lại bên nhau.

Cũng với tấm lòng tri ân sâu sắc, anh Hoàng Lý Hùng đã dành quỹ phòng trong chuỗi homestay của mình làm nơi lưu trú miễn phí cho các cựu chiến binh và gia đình đi cùng trong dịp này. Những căn phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi được chuẩn bị sẵn sàng, chắc hẳn khiến bất cứ ai khi chứng kiến cũng thấy ấm lòng.

z6960506048040-dd9f1e32e72b0d60191dd980576ac3c7.jpg
Một trong những phòng lưu trú miễn phí dành cho các cựu chiến binh tại địa chỉ số 2 Quán Sứ.

Tại cơ sở lưu trú có địa chỉ tại số 2 Quán Sứ, anh Hùng đã bắt đầu đón các bác cựu chiến binh đến ở. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chu (Ninh Bình) nhập ngũ tháng 6 năm 1977, thuộc Sư đoàn 470, Trung đoàn 4 Ngô Gia Tự. Ông cùng vợ biết đến này qua thông tin trên trang mạng xã hội của người cháu và quyết định đăng ký với anh Hùng để nhận sự hỗ trợ.

Hai vợ chồng ông Chu bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự chăm sóc tận tình trong những ngày lưu trú tại đây. Ông bà chia sẻ: “Nhận được sự giúp đỡ như thế này chúng tôi rất vui. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình chủ nhà đã tạo điều kiện cho chồng tôi – một cựu chiến binh. Chúng tôi đi đường xa, không có chỗ ăn ở, mà nay được hỗ trợ miễn phí như vậy, gia đình tôi thật sự rất biết ơn và trân trọng tấm lòng của anh Hùng”.

Với nhiều cựu chiến binh, việc tìm một chỗ lưu trú dài ngày ở Hà Nội không hề đơn giản. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến họ khó có thể chi trả mức giá cao tại các nhà nghỉ, khách sạn.

Thêm vào đó, thiếu người thân hay sự hỗ trợ cũng sẽ khiến nhiều người cảm thấy lạc lõng, khó tìm được chỗ nghỉ ngơi an toàn, thoải mái. Bởi vậy, những mô hình lưu trú miễn phí trở nên vô cùng thiết thực.

z6960506057425-9da8648e109b33a6c583633398718d5e.jpg
Không gian nghỉ ngơi gọn gàng, sạch sẽ được bố trí cho các cựu chiến binh và người thân.

Anh Hoàng Lý Hùng, chủ của chuỗi homestay chia sẻ rằng ông ngoại và bác ruột của anh đều là liệt sĩ, nên anh luôn tự hào và biết ơn các chiến sĩ đã có công với cách mạng, anh luôn mong muốn tri ân các bác cựu chiến binh khi có cơ hội.

Không gian nơi lưu trú cho các cựu chiến binh tại cơ sở số 2 Quán Sứ của anh Hoàng Lý Hùng.

Anh Hùng cũng cho biết thêm: "Khi công bố lịch diễu binh, cơ sở lưu trú của tôi nhận được lượng khách đặt phòng rất lớn, thậm chí đặt từ cả tháng trước. Khách chủ yếu là các bạn trẻ có thu nhập tốt, dễ dàng chi trả, điều đó càng khiến tôi nghĩ đến các bác cựu chiến binh. Hơn ai hết, họ là những người khát khao được đi xem diễu binh để được nhìn thấy sự hào hùng của lịch sử, để thấy chính hình bóng của mình trong đó".

"Thế nhưng, hầu hết các bác đều đã cao tuổi, không còn trong độ tuổi lao động, thu nhập hạn chế nên khó có thể thuê phòng trong dịp này khi giá cả rất đắt đỏ. Từ suy nghĩ ấy, tôi quyết định giữ lại một quỹ phòng riêng, không mở bán, để dành tặng miễn phí cho các bác cựu chiến binh", anh Hùng tâm sự.

Những việc làm của anh Trần Văn Kiên và anh Hoàng Lý Hùng tuy chỉ là một phần trong muôn vàn nghĩa cử đẹp của người dân tại Hà Nội, nhưng đồng thời là minh chứng sinh động cho đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Trong ngày hội lớn của non sông đất nước, mỗi việc làm hảo tâm dù là nhỏ bé cũng sẽ góp phần làm nên một Thủ đô nghĩa tình, nơi luôn rộng mở vòng tay chào đón đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc về dự đại lễ.

Có thể bạn quan tâm

[Video] VETC, ePass dừng chính sách thu 6.600 đồng/tháng

[Video] VETC, ePass dừng chính sách thu 6.600 đồng/tháng

Sáng 20/8, VETC, Viettel Money đều thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ quản lý tài khoản ví VETC và EPASS nhằm mục đích "rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn".

Cấp sổ đỏ lần đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân

Với người dân, sổ đỏ là khẳng định pháp lý về quyền sở hữu đối với mảnh đất, tài sản mà người dân đã tích góp qua nhiều năm tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thấu hiểu tâm tư đó của người dân và quyết liệt yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân.

Nghi thức hạ huyệt các Anh hùng Liệt sĩ trở về trong vòng tay của Tổ quốc, nhân dân và thân nhân.

Khánh Hòa tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Ngày 20/8, tại xã Xuân Hải, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập tại các xã, phường Đông Hải, Phan Rang và Phước Hữu về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Chi hội Phụ nữ Công an phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em. (Ảnh: THÚY QUỲNH)

Tạo môi trường sống an lành cho trẻ em

Những ngày gần đây lại xảy ra một số vụ việc bạo hành trẻ với nhiều mức độ khác nhau, gây tổn hại cả về thể xác lẫn tinh thần của trẻ. Điều đáng nói là những vụ việc này chỉ được phát hiện, khi thông tin bị lan truyền trên mạng xã hội.

Tin nổi bật ngày 19/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ"

Tin nổi bật ngày 19/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng; Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ", Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng;… là một số tin tức nổi bật ngày 19/8.

Tàu thuyền di chuyển về cảng cá chỉ định bên lạch Ghép. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa: Kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp trên biển và ứng phó với mưa trên đất liền

Chiều 19/8, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo tới thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần quy định rõ căn cứ pháp lý xác định thời hạn sử dụng chung cư

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần quy định thống nhất, rõ ràng về niên hạn thiết kế, thời hạn sử dụng thực tế của công trình và thời hạn quyền sở hữu căn hộ chung cư. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh cách hiểu khác nhau và nâng cao tính khả thi của các quy định trong thực tiễn.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Hà Nội: Nhà xưởng cháy dữ dội, 3 người tử vong

Khoảng 10 giờ 23 phút hôm nay 19/8, một đám cháy dữ dội đã xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, ở Điểm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vụ cháy khiến 3 người tử vong. Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Bộ đội biên phòng và người dân tổ chức cứu hộ tàu cá bị chìm. (Ảnh: Võ Tiến)

Gió lớn làm chìm tàu cá ở Huế

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/8, tàu cá TTH 91171-TS do ông Phan Thêm, sinh năm 1977, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, thành phố Huế, làm chủ, khi đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An thì gặp gió to, sóng lớn làm trôi neo. Con tàu bị va đập mạnh vào bờ kè chắn sóng cửa Tư Hiền và chìm ngay sau đó.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Trương Hữu Lương. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Khánh thành và bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Ia Rvê tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Trương Hữu Lương, trú tại thôn 2, xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.