Nam sinh ở An Giang bị hơn 20 bạn đánh hội đồng

NDĐT - Một nam sinh lớp 8 tại Trường THCS Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã bị hơn 20 bạn học cùng trường đánh hội đồng hai lần trong một buổi chiều, phải nhập viện cấp cứu, chỉ vì lỡ va chạm vào một bạn nữ trong thư viện…

Trường THCS Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang nơi xảy ra vụ bạo lực học đường.
Trường THCS Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang nơi xảy ra vụ bạo lực học đường.

Ngày 12-4, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, đang cho điều tra, xác minh về trường hợp một học sinh lớp 8 của Trường THCS Mỹ Thới, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên bị nhiều bạn học đánh hội đồng. “Tôi đang yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên, cùng Ban Giám hiệu trường và giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi em học sinh bị đánh và thu thập thông tin, làm rõ vụ việc. Trên cơ sở đó Sở sẽ có biện pháp xử lý nghiêm vụ việc này”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang nói.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Tri, sinh năm 1981, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, con ông là Nguyễn Hữu T., học sinh lớp 8A1, Trường THCS Mỹ Thới bị hơn 20 bạn học cùng trường đánh hội đồng đến nỗi phải nhập viện cấp cứu. “Con tôi bị đánh lần đầu vào khoảng 12 giờ trưa hôm qua (11-4), tại cầu thang. Sau đó, hơn 20 học sinh này tiếp tục đánh con tôi lần thứ hai tại lớp. Nhưng đến hơn 16 giờ cùng ngày thì giáo viên trong trường mới gọi cho phụ huynh. Tôi tới nơi thì con tôi đã “bầm dập” rồi, tôi phải tự đưa con vô bệnh viện cấp cứu”, ông Nguyễn Hữu Tri bức xúc nói.

Còn theo lời em Nguyễn Hữu T., nạn nhân trong vụ việc, nguyên nhân chỉ vì em lỡ va chạm với một bạn nữ cùng khối 8 tại thư viện vào ngày 10-4, đã xin lỗi nhưng vẫn bị bạn ấy hăm dọa: 12 giờ trưa mai gặp tại cầu thang. “Vậy là trưa hôm sau con đi học thì bị đánh. Con vừa tới cầu thang đã bị hơn 20 bạn vây đánh tới tấp, con không thể chống cự nổi. Sau đó, những người này tiếp tục đánh con thêm lần nữa”, em T. vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại.

Em Nguyễn Hữu T. đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị đánh hội đồng.

Phụ huynh của em T. bức xúc, khi ông đến trường thì không gặp được ai, kể cả Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm để phản ánh vụ việc. “Sau đó, tôi gọi cho cô Kiều Trang, là giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1, nhưng cô Trang nói là cô không có tiết dạy trong trường nên không biết, phụ huynh muốn làm gì thì làm”, ông Nguyễn Hữu Tri nói.

Trong khi đó, cô Kiều Trang cho rằng, sau khi nghe phụ huynh phản ánh đã liên hệ ngay với các giáo viên trong trường để nắm tình hình. “Tôi không nói như vậy. Tôi chỉ nói là do tôi không có tiết dạy nên không hay biết vụ việc. Lúc phụ huynh gọi tôi đã gần 17 giờ rồi, trong khi em T. bị đánh từ lúc 12 giờ trưa. Hôm nay tôi cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên đến gia đình để thăm hỏi em T. và gặp gỡ phụ huynh để nắm bắt sự việc”, cô Trang giãi bày.

Được biết, chiều 11-4, khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đang tổ chức hội nghị triển khai các vấn đề phòng chống bạo lực học đường với sự tham dự của 737 hiệu trưởng các trường THCS, THPT trong tỉnh, thì ngay tại Trường THCS Mỹ Thới đã diễn ra cảnh đánh hội đồng một nam sinh, mà không ai hay biết. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, nếu điều tra, xác minh làm rõ, Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm thiếu trách nhiệm, thờ ơ khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ phụ huynh sẽ đề nghị UBND TP Long Xuyên đình chỉ công tác.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.