Các bạn trẻ hào hứng cầm trên tay ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Các bạn trẻ hào hứng cầm trên tay ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Khi lịch sử chạm tay: Câu chuyện từ Triển lãm “Rạng rỡ tên Người” của Báo Nhân Dân

Không chỉ tái hiện tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sống động, Triển lãm “Rạng rỡ tên Người” của Báo Nhân Dân còn truyền cảm hứng mạnh mẽ tới thế hệ trẻ, giúp lịch sử trở nên gần gũi, chạm tới trái tim và tiếp tục lan tỏa bằng ngôn ngữ của thời đại số.

Từ 5 giờ sáng 17/5, Trần Ngọc Vũ, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai, đã có mặt tại tòa soạn Báo Nhân Dân. Cậu là 1 trong 5 người đầu tiên xếp hàng để nhận ấn phẩm đặc biệt phát hành nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Em không giỏi sử lắm, nhưng yêu nước và tự hào dân tộc thì luôn có trong mình. Em thích sưu tập những ấn phẩm như thế này để hiểu hơn về đất nước”, Vũ chia sẻ khi cầm trên tay tờ báo in và phụ san đặc biệt với hình ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân.

Cùng với Vũ, hàng trăm người đã đổ về không gian mở của Báo Nhân Dân, hướng ra Hồ Gươm, nơi đang diễn ra Triển lãm “Rạng rỡ tên Người” từ ngày 16 đến 19/5/2025. Triển lãm mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày, là một hoạt động đặc biệt trong chuỗi sự kiện do Báo Nhân Dân tổ chức để tưởng nhớ và tôn vinh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Rất nhiều bạn đọc đã xếp hàng từ sáng sớm để được nhận ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Rất nhiều bạn đọc đã xếp hàng từ sáng sớm để được nhận ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Từ trang sách đến đời thực

Trần Lê Nhi, sinh viên năm nhất của Đại học Thủ đô Hà Nội, có mặt tại triển lãm với ánh mắt rạng rỡ. Cô kể mình từng mê mẩn cuốn “Búp sen xanh” - được coi là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Bác Hồ - từ khi học lớp 5 và vẫn giữ thói quen đọc lại.

“Hôm nay được tận tay cầm ấn phẩm đặc biệt về Bác, em cảm thấy vô cùng tự hào. Những hình ảnh sinh động tại triển lãm và trong tờ phụ san khiến em thấy gần gũi hơn với Bác. Em tự nhủ phải nỗ lực hơn để học tập những đức tính của Người”, Nhi chia sẻ.

Triển lãm cũng chào đón rất nhiều các bạn học sinh háo hức đến với sự kiện. Em Nguyễn Thu Hòa, học sinh Trường trung học phổ thông Phúc Lợi, đã tranh thủ buổi sáng để tới tham quan. Em chia sẻ: “Với những ấn bản sinh động này, kiến thức lịch sử như được khoác lên diện mạo mới, khiến em và các bạn muốn đọc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn. Lịch sử không còn khô cứng, mà đầy màu sắc, hào hùng và gần gũi”.

Bên cạnh việc trưng bày nhiều hình ảnh quý giá về Bác, từ những khoảnh khắc quen thuộc đến các tác phẩm nghệ thuật ít người biết, Triển lãm còn giới thiệu phụ san đặc biệt gồm 2 trang in, trong đó nổi bật là bức tranh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân cùng các câu nói bất hủ của Người. Điểm đặc biệt là mỗi tờ phụ san đều tích hợp mã QR, dẫn đến chuyên trang “Hồ Chí Minh và tư tưởng Dân là gốc” trên nền tảng số của Báo Nhân Dân, tạo nên một trải nghiệm báo chí hiện đại, sinh động.

Triển lãm “Rạng rỡ tên Người” gồm 3 phần:

1. Hồ Chí Minh - Chân dung một con người: Tái hiện hành trình cuộc đời và tầm vóc của Người với tư cách Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

2. Lòng dân yêu kính Người: Ghi lại hình ảnh Bác trong trái tim nhân dân khắp mọi miền đất nước, các tác phẩm nghệ thuật khắc họa hình ảnh Bác Hồ.

3. Bác Hồ với Báo Nhân Dân: Gợi nhớ mối gắn bó đặc biệt giữa vị lãnh tụ và cơ quan ngôn luận của Đảng, cùng các bài báo do chính tay Bác viết đăng trên Báo Nhân Dân qua nhiều thời kỳ.

Chị Phạm Thị Nguyệt, giáo viên tiểu học tại Hoàng Mai, cầm trên tay phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Chị Phạm Thị Nguyệt, giáo viên tiểu học tại Hoàng Mai, cầm trên tay phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Chị Phạm Thị Nguyệt, một giáo viên tiểu học tại Hoàng Mai, chia sẻ: “Tôi sẽ mang tờ phụ san đến lớp để các em học sinh cùng xem. Không phải bạn nào cũng có điều kiện đến trực tiếp Triển lãm, nên tôi muốn các em có thể cảm nhận không khí này qua những trang báo. Các em rất thích việc có mã QR để quét và khám phá thêm thông tin. Lịch sử qua cách này trở nên sống động hơn rất nhiều”.

Rạng rỡ tên Người: Giao thoa cảm xúc giữa thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế

Không chỉ người Việt Nam, sự kiện còn thu hút nhiều bạn bè quốc tế. Ông HB Ryu, một du khách đến từ Hàn Quốc, cho biết mình và vợ đã có dịp đến Việt Nam nhiều lần và luôn yêu mến văn hóa, lịch sử Việt. “Tôi từng biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Và lần này khi được có trên tay phụ san đặc biệt với bức tranh Bác đọc Báo Nhân Dân, có lẽ niềm yêu thích với lịch sử Việt lại được thôi thúc hơn. Thiết kế ấn phẩm rất đẹp, có nét hoài niệm và mang đậm dấu ấn truyền thống. Tôi nghĩ sự kiện như thế này giúp báo in khẳng định sức sống riêng của mình trong kỷ nguyên số”.

Ông HB Ryu cùng vợ cầm tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Ông HB Ryu cùng vợ cầm tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đáng chú ý, triển lãm đã chạm đến trái tim nhiều bạn trẻ nhờ sức lan tỏa từ mạng xã hội. Anh Đào Đức Nghĩa, nhân viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, biết đến sự kiện qua TikTok. Dù vừa kết thúc ca làm đêm, anh không về nhà nghỉ ngơi mà lập tức tới Triển lãm để kịp nhận phụ san.

“Là người yêu lịch sử, đặc biệt là những câu chuyện về Bác Hồ, mình rất xúc động khi thấy nhiều bạn trẻ cũng có mặt hôm nay. Những hình ảnh sinh động, những câu chuyện giản dị về Bác khiến lịch sử trở nên gần gũi, dễ cảm. TikTok, báo in, QR code - tất cả đang kết nối để đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ”, anh chia sẻ.

Anh Đào Đức Nghĩa vừa kết thúc ca trực đêm đã đến xếp hàng nhận ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Anh Đào Đức Nghĩa vừa kết thúc ca trực đêm đã đến xếp hàng nhận ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Triển lãm “Rạng rỡ tên Người” không chỉ là hoạt động văn hóa kỷ niệm sinh nhật Bác. Đó còn là một sự kiện kết nối truyền thống với hiện đại, cảm xúc với công nghệ, lịch sử với tương lai. Và quan trọng nhất, nó cho thấy: dù thời đại có đổi thay, nhưng tình cảm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, dành cho Bác Hồ vẫn vẹn nguyên, rạng rỡ như tên Người.

Không gian Triển lãm ảo về Bác Hồ:

Triển lãm “Rạng rỡ tên Người” mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày, diễn ra từ ngày 16/5/2025 cho đến hết ngày 19/5/2025 tại không gian mở của tòa soạn Báo Nhân Dân, hướng ra Hồ Gươm.

Tại Triển lãm, Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 2 trang phụ san đặc biệt, giới thiệu hình ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân và trích dẫn những câu nói bất hủ của Người. Trang phụ san cũng được tích hợp mã QR kết nối đến tư liệu sinh động về Bác Hồ trên chuyên trang “Hồ Chí Minh và tư tưởng Dân là gốc” (tại địa chỉ hochiminh.nhandan.vn), tạo nên một trải nghiệm đọc hiện đại, hấp dẫn, hướng tới đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.