Jun Phạm chia sẻ đầu năm về đọc và viết với bạn đọc trẻ

Trong buổi giao lưu đầu năm với bạn đọc do Phương Nam Books tổ chức, tác giả, ca sĩ Jun Phạm đã chia sẻ về đọc sách và viết sách, cũng như cách anh dành thời gian cho việc “làm đầy” kho vốn từ, vốn sống của mình để từ đó hình thành những ý tưởng mới.
Jun Phạm chia sẻ về đọc và viết. (Ảnh: Phương Nam Books)
Jun Phạm chia sẻ về đọc và viết. (Ảnh: Phương Nam Books)

Jun Phạm là một trong những nghệ sĩ thành công trong năm qua, với giải C Giải Sách Quốc gia cho cuốn “Xứ sở miên man”, giải Mai Vàng cho Nam diễn viên điện ảnh/truyền hình được yêu thích nhất, và là một trong những anh tài toàn năng của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Là người mở màn đầu năm cho các hoạt động giao lưu tác giả, tác phẩm do Phương Nam Books tổ chức, buổi giao lưu với Jun Phạm đã thu hút rất đông đảo các khán giả, người hâm mộ, những người yêu quý Jun Phạm...

Không chỉ kể về hành trình đến với công việc viết lách từ khi còn rất trẻ, Jun Phạm còn chia sẻ về chuyện đọc, cách lựa chọn sách để đọc không chỉ như một sở thích mà còn để làm đầy lên vốn sống, vốn từ của mình.

Jun Phạm cho biết, anh là người khá thích đọc, đọc nhiều thể loại, không chỉ là tiểu thuyết, mà cả thơ, và anh còn đọc rất nhiều tư liệu. Anh đọc nhiều để biết các tác giả viết từng thể loại như thế nào để học hỏi.

“Khi đọc, có thể nhận ra người nào viết không thật. Thật ở đây là cái thật từ tâm hồn chứ không phải sự kiện. Khi đó, Jun mới hiểu là viết có thể tha hồ bay bổng, nhưng nếu không giữ sự bay bổng đó bằng bản chất con người của mình, sẽ không đi đến tận cùng sự sáng tạo được, mà mới chỉ lơ lửng của sự bắt chước ở đâu đó thôi. Đó là tư duy sáng tạo của Jun” – anh nói.

Theo Jun Phạm, tranh thủ thời gian để đọc và viết là những cách để anh có thêm được vốn từ ngữ, bổ sung kiến thức, trau dồi tư duy. Jun cho biết, anh thường khuyên khán giả trẻ của mình đọc ít nhất là 5 cuốn sách gồm: sách theo sở thích của mình, sách self-help để giúp phát triển bản thân, sách của các tác giả thế hệ trước để hiểu cách dùng ngôn ngữ, sách học thuật. Cuốn sách anh khuyên bạn đọc trẻ nên đọc nhiều nhất là “Tìm hiểu về Hán-Nôm Việt Nam”, đó chính là cuốn sách mang lại vốn từ phong phú, mà anh có thể đọc vào nhiều lúc. “Cho đến nay, Jun nhớ được khoảng 100 chữ. Có những điều đọc thì dễ nhưng học trong đó là mất cả đời” – Jun chia sẻ.

Về những cuốn sách đang đọc, Jun Phạm cho biết do bận bịu và hay phải di chuyển liên tục, cho nên thời gian này anh không đọc sách giấy mà sử dụng một số ứng dụng sách điện tử, như Como hay Fonos. Sách hiện nay anh đang đọc, rất thích và khuyên bạn trẻ nên đọc là các đầu sách của tác giả Osho.

Không chỉ hay đọc, thích đọc, Jun còn là người thích viết. Anh tranh thủ thời gian mọi lúc mọi nơi để viết những gì bất kỳ những gì mình thích, thậm chí viết cả khi ngồi trên máy bay. “Đừng nghĩ viết vu vơ không có tác dụng gì, nhiều khi những đoạn viết ngắn vu vơ đó lại chính là khởi đầu của một nội dung, một câu chuyện nào đó của mình sau này” – Jun cho biết.

Đông đảo bạn đọc trẻ đã đến dự sự kiện.

Đông đảo bạn đọc trẻ đã đến dự sự kiện.

Một điều thú vị mà Jun chia sẻ, đó là muốn viết, phải có một cái “kho”, và phải đọc để lấp đầy cái kho đó. Nhưng không chỉ đọc những thứ sở thích của mình, mà phải dành thời gian đọc những thể loại khác. Những thể loại mà Jun hay đọc là sách khoa học, sách Phật học, thơ cổ.

“Về thơ cổ, khi đọc ở tuổi trưởng thành một cách chủ động, có ý thức cũng có sự thú vị, khác với tâm thế của học sinh học bài ngày xưa. Bây giờ mình đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc đời, đọc sẽ có sự suy ngẫm, thấu cảm hơn” – Jun Phạm chia sẻ.

Trong viết sách, anh cũng chia sẻ về những ngày đầu tiên bước chân vào sự nghiệp sách vở của mình. Cuốn sách đầu tay được viết khi mới mười tám đôi mươi, anh tự nhận thấy sự non nớt, vụng về. Cuốn sách đã phải chỉnh sửa rất nhiều, từ cả phía Jun và đơn vị xuất bản, và sau đó đã được ra mắt bạn đọc. Ở những cuốn sách sau này, tùy theo từng thể loại mà Jun có sự điều chỉnh, thí dụ như “365 những người lạ quen thuộc” chỉ đơn thuần viết về một Jun – trong âm nhạc.

Nhưng với những cuốn như “Có ai giữ giùm những lãng quên”, viết về gia đình, tuổi thơ, thì anh phải “moi” hết tất cả những ký ức, quá khứ, tuổi thơ, thậm chí cả những kỷ niệm buồn của mình để viết lại theo cách của mình.

“Người ta nói chữ là con người, mình không thể giả tạo được khi viết ra. Đọc là có thể nhận ra giả tạo hay không. Ban đầu có thể bạn đọc chấp nhận, nhưng một thời gian sau, họ sẽ không chấp nhận như vậy nữa” – Jun chia sẻ.

Là tác giả của khoảng 3, 4 đầu sách, đồng thời tham gia biên kịch một số phim như “Tấm Cám chuyện chưa kể”, “Gia vị nhân gian”, Jun Phạm cũng có mơ ước cuốn sách “Xứ sở miên man” của mình một ngày nào đó sẽ lọt vào mắt xanh của một đạo diễn.

“Tôi đã có hình dung trong đầu là những diễn viên nào sẽ đóng hợp với các nhân vật trong cuốn sách. Và tôi mong muốn cùng với các anh chị tạo nên một tác phẩm điện ảnh thật đẹp” – Jun bày tỏ.

Năm 2024 có thể nói là một năm đầy ắp thành công đối với Jun Phạm. Giành được những giải thưởng danh giá, được khán giả biết đến nhiều hơn và yêu quý hơn, có thêm những anh em, bạn đồng nghiệp thân thiết, và đó cũng là động lực để anh tiếp tục viết, truyền cảm hứng và sáng tạo hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.