Hội thảo Phát huy nguồn lực văn hóa xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh

Ngày 24/8, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo “Phát huy nguồn lực văn hóa xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh” với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa trong và ngoài tỉnh.
Hội thảo Phát huy nguồn lực văn hóa xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh.
Hội thảo Phát huy nguồn lực văn hóa xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh.

Tại Hội thảo, các đại biểu dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận về những nội dung liên quan đến vị trí, vai trò và sự tác động của các dòng sông cổ tới những đặc trưng của văn hóa Hưng Yên trong các mục tiêu phát triển hiện nay; công tác bảo tồn làng cổ ở Hưng Yên; phát triển văn hóa Hưng Yên trên nền tảng phục hồi, cải tạo và nâng cấp dòng sông cổ.

Các đại biểu bàn luận về thực trạng và giải pháp nhằm phát huy nguồn lực văn hóa xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh; xây dựng con người văn hóa, nhân tố cốt lõi góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: nguồn lực văn hóa của Hưng Yên bao gồm ba loại nguồn lực chính, đó là nguồn lực di sản văn hóa, nguồn lực thể chế và thiết chế văn hóa, nguồn lực con người tham gia vào quá trình tổ chức, quản lý, sáng tạo, phát triển giá trị văn hóa.

Mặc dù nguồn lực văn hóa ở Hưng Yên rất giàu có, phong phú, đa dạng, nhưng tất cả mới dừng lại ở dạng tiềm năng. Do vậy, tỉnh cần đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa nói chung, nguồn lực văn hóa nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cho biết: Vùng đất Hưng Yên hiện lưu giữ nhiều di sản văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội và hệ thống di tích lịch sử phong phú, đặc sắc, những yếu tố đó đã góp phần tạo nên nét bản sắc văn hóa riêng có của mảnh đất Phố Hiến.

Người dân Hưng Yên tự hào về quê hương văn hiến, với bề dày di sản và giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh ra nhiều bậc hào kiệt, các nhà văn hóa lớn của đất nước.

Người dân Hưng Yên tự hào về quê hương văn hiến, với bề dày di sản và giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh ra nhiều bậc hào kiệt, các nhà văn hóa lớn của đất nước như Triệu Việt Vương, danh tướng Phạm Bạch Hổ, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám. Các nhà hoạt động chính trị, những người chiến sĩ cộng sản kiên trung là Tô Hiệu, Lê Văn Lương, Bùi Thị Cúc, Nguyễn Văn Linh….

Do vậy, những năm qua, các hoạt động văn hóa, sản phẩm văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng cơ bản nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, thiết chế văn hóa từng bước được đồng bộ. Nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy.

Đặc biệt, những đức tính trung thực, thẳng thắn, hiếu học, sáng tạo, cần cù, tiết kiệm, thủy chung, gắn kết cộng đồng của con người Hưng Yên được kế thừa và phát triển.

Các giá trị mới về văn hóa, con người của thời kỳ công nghiệp hóa, hội nhập được hình thành và khẳng định; giao lưu, hợp tác về văn hóa của tỉnh từng bước được mở rộng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vị trí, vai trò của văn hóa chưa thật sự được ngang hàng với kinh tế- chính trị. Môi trường văn hóa có những mặt chưa thật sự lành mạnh; việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số cơ chế, chính sách và hiệu lực, hiệu quả quản lý văn hóa còn bất cập, chưa theo kịp sự phát triển; nguồn lực đầu tư cho văn hóa còn hạn hẹp.

Việc xác định, khai thác, phát huy nguồn lực văn hóa vào phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa và thực tiễn các mục tiêu kinh tế-xã hội còn hạn chế.

Vì vậy, Hội thảo lần này là dịp để đánh giá tổng thể, toàn diện, chuẩn bị các luận chứng khoa học và thực tiễn để xây dựng thể chế, chính sách, giải pháp huy động nguồn lực văn hóa xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Việt cho biết: Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phổ biến giá trị đạo đức truyền thống, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, giúp mọi người thấy được sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại.

Địa phương quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh và cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử-văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

báo nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.