Hoa hậu Ngọc Hân với ý tưởng kết hợp văn hóa Nhật Bản và Việt Nam trong tà áo dài
Với Hoa hậu Việt Nam năm 2010 Đặng Ngọc Hân, sáng tạo với tà áo dài không chỉ là công việc, mà còn là niềm vui, sở thích, là nơi để tự do áp dụng những ý tưởng thật đặc biệt. Bộ sưu tập áo dài mới nhất của Ngọc Hân được làm từ dải thắt lưng Obi của bộ áo Kimono Nhật Bản là minh chứng cho những ý tưởng độc đáo của cô.
Nữ diễn viên Nakatani Akari trong bộ sưu tập áo dài từ Obi của Ngọc Hân. (Ảnh: Ngọc Hân cung cấp)
Áo dài là niềm đam mê đặc biệt của Ngọc Hân. Tốt nghiệp ngành thiết kế Đại học Mỹ thuật Công nghiệp là một nền tảng tốt giúp cho sự nghiệp thiết kế của cô sau này. Sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân là một trong những nhà thiết kế quen thuộc luôn xuất hiện ở các sự kiện thời trang hằng năm như Tuần lễ thời trang Xuân Hè, Tuần lễ thời trang Thu Đông cũng như nhiều sự kiện khác. Những bộ sưu tập áo dài của cô gái Hà Nội luôn đầy ắp các ý tưởng, từ các công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, di sản Việt Nam, phong cảnh, các mùa hoa, thậm chí cả phong tục truyền thống của người Việt…
Tháng 8 này, Ngọc Hân giới thiệu tới những người yêu áo dài một bộ sưu tập mới hết sức đặc sắc. Đó là áo dài được thiết kế từ dải thắt lưng Obi của bộ Kimono Nhật Bản. Những dải Obi–khăn quấn với họa tiết trang trí rất đẹp và độc đáo đã được Ngọc Hân kết hợp với các chất liệu truyền thống của Việt Nam, tạo nên những chiếc áo dài phong cách hiện đại, năng động nhưng không kém phần quyến rũ và tinh tế.
Những chi tiết trang trí trên Obi mang đặc trưng văn hóa Nhật Bản.
Ngọc Hân chia sẻ, kể từ khi theo đuổi sự nghiệp thiết kế áo dài, cô luôn theo đuổi tinh thần hòa nhập văn hóa quốc tế, mong muốn và đặt định hướng sáng tạo của mình theo slogan “Tinh hoa văn hóa thế giới hội tụ trong tà áo dài Việt Nam”. Chính vì thế, mỗi khi có cơ hội đi bất kỳ nước nào, cô luôn tìm kiếm những loại vải truyền thống hoặc sản phẩm thời trang phù hợp, đáp ứng tinh thần slogan của mình để mang về thiết kế áo dài.
Nhật Bản là một trong những đất nước mà Ngọc Hân yêu thích và từng đặt chân đến nhiều lần. Một lần đặt chân đến chợ đồ cũ, Ngọc Hân tìm thấy một cửa hàng nhỏ có bán rất nhiều dải Obi với họa tiết rất đẹp. Mê mẩn những họa tiết này, Ngọc Hân đã mua các dải Obi về, ban đầu dự định để làm các sản phẩm trang trí. Nhưng khi về nhà, nhận thấy những họa tiết trên khăn Obi phù hợp với áo dài, cô nảy ra ý tưởng kết hợp Obi với tà áo dài Việt. “Tôi ấn tượng mạnh mẽ với bộ Kimono và chiếc Obi-chiếc thắt lưng khiến bộ trang phục truyền thống Kimono của phụ nữ Nhật trở nên độc đáo. Nhờ có Obi mà bộ Kimono trông như một tác phẩm nghệ thuật, không chỉ về hoạ tiết mà trong cách gấp rất cầu kỳ” – Ngọc Hân cho biết.
Nhà thiết kế trẻ chia sẻ: “Thực ra làm áo dài từ Obi rất khó, bởi Obi thường được làm từ chất liệu khá cứng, không phù hợp với dáng mềm mại của áo dài. Ngoài ra, khi cắt xẻ để phối với áo dài, tấm Obi cũng dễ bị tưa, ảnh hưởng đến phần thêu trang trí trên đó. Chính vì thế, tôi lựa chọn kết hợp Obi với các chất liệu truyền thống của Việt Nam như tafta và cả lụa. Áo dài được thiết kế từ Obi cũng có form cứng cáp chứ không mềm mại thướt tha như áo dài lụa truyền thống”.
Chiếc Obi được Ngọc Hân đặt vào phần thân và tà trước, kết hợp trang trí điểm ở tay áo, khiến cho bộ áo trở nên nổi bật, bắt mắt và khá độc đáo. Có khoảng 10 mẫu áo dài được Ngọc Hân thiết kế từ Obi, và cô đã mời nữ diễn viên Nakatani Akari trong bộ phim "Em và Trịnh" làm mẫu cho bộ sưu tập này.
Cô kể: “Ngay khi xem bộ phim “Em và Trịnh”, tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp trong sáng của Akari qua vai diễn Michiko - nàng thơ đặc biệt và cuối cùng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Akari toát lên một nét đẹp rất mong manh, dịu dàng của phụ nữ Nhật Bản cùng đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự. Tôi tự nhủ rằng, đây chính là “nàng thơ” mình tìm kiếm bấy lâu nay để đưa bộ sưu tập áo dài “Obi-Kimono” này ra mắt công chúng. Tôi đã nhờ bạn bè liên lạc để mời Akira làm mẫu cho bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ Nhật Bản và may mắn là Akari đã nhận lời ngay lập tức”.
Với bộ sưu tập mang đậm nét văn hóa của hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam này, nhà thiết kế Ngọc Hân hy vọng rằng sắp tới có thể đem những chiếc áo dài Obi đi trình diễn tại một sự kiện quảng bá hoặc giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Theo thông tin từ nhà sản xuất, ngày 2/5, đoàn làm phim đã chính thức khởi động dự án điện ảnh đáng mong chờ nhất cuối năm nay mang tên: “Ngày con còn mẹ”.
“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng loạt hoạt động văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần làm nên bầu không khí rộn ràng, đồng thời truyền tải những giá trị ý nghĩa đến người dân.
Bộ tranh màu nước về các em nhỏ vùng cao của họa sĩ Trương Văn Ngọc mở ra những khoảng lặng phía sau những ánh mắt trong trẻo, thấp thoáng những nhọc nhằn sớm in dấu mà vẫn ánh lên niềm hy vọng về một tương lai đủ đầy, ấm áp.
Để bảo vệ quyền lợi các chủ thể sở hữu trí tuệ, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống luật pháp, đồng thời tham gia nhiều hệ thống luật pháp quốc tế để mở rộng phạm vi bảo hộ khi gia nhập các “sân chơi chung” của thế giới.
Đến hẹn lại lên, vào ngày 15/3 âm lịch, nhân dân, du khách thập phương cùng hậu duệ nhà Lý lại náo nức về trảy hội Đền Đô (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), dự lễ kỷ niệm ngày Đức vua Lý Thái Tổ đăng quang, thành kính tri ân công đức các vị vua triều Lý.
Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.
Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.
Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.
Tối 30/4, đông đảo người dân đổ về khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để vui chơi, thưởng lãm màn bắn pháo hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).
Có mặt tại Hà Nội trong chuyến giao lưu nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, nhà văn Mexico Juan Villoro đã chia sẻ về quan điểm của mình trong việc viết lách, cũng như những yếu tố cần thiết phải có của một nhà văn.
Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ngày càng được định hình không chỉ bởi vẻ đẹp ngoại hình mà còn ở tri thức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.
Những ngày tháng Tư đầy nắng gió, trên sân khấu dã chiến rộn rã tiếng nhạc, lời ca, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo của đặc khu Trường Sa hào hứng theo dõi chương trình biểu diễn văn nghệ của giảng viên, học viên đến từ Học viện Múa Việt Nam.
Sau thành công của “Tử chiến trên không”, Điện ảnh Công an nhân dân và đạo diễn Hàm Trần đã có “cú bắt tay” mới với dự án “Nữ biệt động Sài Gòn”. Dự án hiện bước vào giai đoạn tuyển chọn diễn viên (casting call) trên toàn quốc.
Nhân dịp Kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt ấn phẩm mới “Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử”.
Chương trình Hội ngộ Nhiếp ảnh Quốc tế PSA lần thứ 4 năm 2026 (4th PSA International Photo Gathering 2026) đã chính thức bế mạc tối 29/4 tại Hà Nội, sau hành trình sáng tác nhiếp ảnh đi qua nhiều vùng đất giàu bản sắc của Việt Nam.
Chiều 29/4, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành về phương án chuyển giao Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.
Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Hai triển lãm mỹ thuật “Giai điệu Thống nhất” và “Việt Nam quê hương tôi” vừa khai mạc tại tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tạo nên một điểm đến nghệ thuật đặc sắc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.
Tối 29/4, tại Công viên APEC (thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra lễ khai mạc chuỗi sự kiện chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).
Trong tháng 5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào”.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó giai đoạn 2026-2030 thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.
Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.
Nghệ sĩ trẻ Lê Thanh Phong, người đau đáu với câu ví, giặm, đã thành công mang làn điệu quê hương tới đêm concert quốc gia” "Âm vang Tổ quốc" tại Mỹ Đình, trình diễn trước hơn 40 nghìn khán giả.
Sau thành công của “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã chính thức công bố dự án phim điện ảnh mới với đề tài chiến tranh cách mạng mang tên “Cận kề cái chết”.