Giáo dục truyền thống yêu nước từ "nụ cười chiến sĩ"

Trước thềm năm học mới, từ Thủ đô Hà Nội cho tới các tỉnh thành, nhiều hoạt động ý nghĩa như tham quan triển lãm, giao lưu, viết thư gửi đảo xa... đã trở thành những bài học sống động, gieo mầm truyền thống yêu nước và tình yêu biển đảo trong lòng học sinh.

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm tại mô hình cột mốc Trường Sa ở Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm.
Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm tại mô hình cột mốc Trường Sa ở Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm.

Sáng 22/8, trước thềm năm học mới, cô và trò lớp 7A1, trường THCS Giảng Võ 1 (Hà Nội) đã có trải nghiệm đặc biệt khi tham quan triển lãm "Một dải non sông" tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm. Tại đây, các em vừa được chiêm ngưỡng những hình ảnh, tư liệu quý về biển đảo Tổ quốc, vừa được giao lưu với người lính Trường Sa - Nguyễn Trung Hiếu, chiến sĩ đảo năm 2017-2018. Anh từng được biết đến là nguyên mẫu trong bức ảnh "Nụ cười chiến sĩ".

Bảy năm sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, nụ cười của người lính năm nào vẫn tươi tắn, rạng ngời dù ánh mắt đã thêm phần từng trải. Tuy công việc thường nhật bận rộn, nhưng tất cả mọi dịp triển lãm, giao lưu, nếu nhận được lời mời đến kể chuyện đảo xa cho học sinh nghe, anh đều nhiệt tình hưởng ứng.

538174892-24420897197598811-5474163747091185632-n.jpg
Anh Nguyễn Trung Hiếu - người lính Hà Nội từng làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa năm 2017-2018 giao lưu cùng các em học sinh.

Trong không gian Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, anh Hiếu đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện đầy ngẫu hứng với các thầy cô giáo và đặc biệt là các em học sinh, truyền đi thông điệp về tình yêu Tổ quốc, về sự kiên cường của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Với các em học sinh Thủ đô, buổi gặp gỡ là một kỷ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ, xúc động, đồng thời cũng là một bài học sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Tại Ninh Bình - vùng đất giàu truyền thống hiếu học - các em học sinh Trường THCS thị trấn Yên Ninh, xã Yên Khánh cũng đang được gieo mầm tình yêu Tổ quốc qua những hoạt động thiết thực. Trong buổi sinh hoạt ngoại khóa, các em học sinh đã cùng nhau viết những lá thư gửi ra Trường Sa.

z6934494248907-e9ef01f0b67afb2024de16b08e3567c7-1548.jpg
Tại nhiều trường học, viết thư cho các chú bộ đội là nội dung sinh hoạt bổ ích, xúc động.

Nhà giáo Phạm Thị Tuyến, Phó Hiệu trưởng nhà trường bồi hồi chia sẻ: "Ngồi bên các em viết từng dòng chữ gửi cho các chiến sĩ, trong lòng tôi dâng lên thật nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ đến các anh - những người ngày đêm canh giữ biển trời, chịu bao nắng gió khắc nghiệt. Nhờ có các anh mà Tổ quốc luôn bình yên, để thầy trò chúng tôi được sống và học tập trong hòa bình".

z6934494234737-db4dceef3d941367216f5eb63434382a-3748.jpg
Các em học sinh và những lá thư trên tay.

Những lá thư của học trò ở đất liền mang theo sự hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng chan chứa tình cảm, biết ơn. Các em viết về niềm tự hào, về tình yêu biển đảo, gửi gắm lời động viên chân thành tới các chiến sĩ nơi tiền tuyến.

Với nhiều em, đây là lần đầu tiên cầm bút viết thư cho bộ đội ở Trường Sa. Qua từng nét chữ, các em cảm nhận được mình trưởng thành hơn, biết sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực nhiều hơn.

z6935954430660-a1f3d6704efd5f42883118466fc32ba1-7022.jpg
Cô giáo và các em học sinh cùng viết thư gửi Trường Sa.

Cô giáo Đinh Thị Ngọc, giáo viên trường tiểu học Quang Trung, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình dịp này đã ra Hà Nội, tham quan nhiều triển lãm, tham gia các hoạt động phong trào và về triển khai tại tỉnh nhà.

Cô cho biết: "Tôi thật sự rất xúc động khi được đồng hành cùng các em học sinh trong hoạt động viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Những lá thư mộc mạc, hồn nhiên nhưng chan chứa tình cảm chính là nhịp cầu nối đất liền với biển đảo, gửi đi lời động viên ấm áp đến những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc".

troc1955-1760.jpg
Cô giáo Đinh Thị Ngọc tại triển lãm "Một dải non sông".

Là hội viên tích cực của Hội Biển đảo Việt Nam, sắp tới, cô Đinh Thị Ngọc sẽ tiếp tục lan tỏa hoạt động ý nghĩa này đến nhiều trường học hơn nữa, không chỉ ở Ninh Bình mà còn tại Hải Phòng, Lai Châu, Hà Nội… để các em học sinh khắp mọi miền đất nước đều có cơ hội bày tỏ tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn và niềm tự hào với các lực lượng đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền Tổ quốc.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9 tới, Ban Tổ chức triển lãm "Một dải non sông" sẽ tiếp tục mời những người lính từng gắn bó với Trường Sa đến giao lưu cùng công chúng. Những buổi trò chuyện được ví như những tiết học ngoài sách vở để tình yêu Tổ quốc được lan tỏa mạnh mẽ qua những câu chuyện thật, con người thật.

z6934494268125-080895bfea5d8979492b03c8b4aaddd7-3557.jpg
Những trang thư mang đến nhiều xúc động.

Từ Thủ đô thân thương đến những địa phương trong cả nước, có rất nhiều lá thư gửi Trường Sa được tập hợp để chờ dịp gửi trao. Những nụ cười gặp gỡ của những người lính đã hoàn thành nghĩa vụ, trở về đời sống thường nhật vẫn lưu luyến đảo xa, vẫn muốn truyền lửa cho thế hệ tương lai đã trở thành sợi dây nối kết hậu phương – tiền tuyến. Đó vừa là món quà tinh thần, cũng là hành trang giáo dục thế hệ trẻ hôm nay biết trân trọng hòa bình, biết tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc.

Trong từng câu chữ, từng nụ cười, từng cuộc gặp gỡ, truyền thống yêu nước vẫn đang được thắp sáng, để từ những trang giấy học trò, tình yêu non sông vươn ra biển lớn.

z6934494273072-8932ee158cec4fa553cd756478d8aaf8-7011.jpg
Giấy để học sinh viết thư đã được các đơn vị, tổ chức chuẩn bị chu đáo.

Chia sẻ về cảm xúc khi được hòa mình trong không khí tự hào tại Thủ đô Hà Nội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, anh Nguyễn Trung Hiếu bày tỏ: "Ngày ấy, ở Trường Sa, tôi mới mười tám đôi mươi. Nụ cười trong bức ảnh mà mọi người hay gọi là 'Nụ cười chiến sĩ' là nụ cười của tuổi trẻ vô tư, nụ cười của niềm tin, của một trái tim đầy nhiệt huyết. Giữa nắng gió khắc nghiệt nơi đảo xa, nụ cười ấy là cách chúng tôi động viên chính mình và anh em đồng đội, rằng tất cả sẽ vững vàng để đất liền được bình yên".

536607725-24420897450932119-723215821388613303-n-8433.jpg
Anh Nguyễn Trung Hiếu luôn giữ gìn bộ quân phục cũ với mong ước giao lưu nhiều hơn nữa với các em học sinh.

Anh Hiếu chia sẻ, trở về đất liền, nụ cười ấy trong anh đã lắng lại, bởi đi qua sóng gió, tôi hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình và tình yêu quê hương. Hôm nay, khi nhìn thấy các em học sinh với ánh mắt trong veo, anh lại ước mong nụ cười tuổi trẻ sẽ tiếp tục được thắp sáng trong thế hệ mai sau. Đó mãi là những nụ cười tự hào, kiêu hãnh, góp phần giữ cho non sông liền một dải.

537142726-24420896934265504-8071624126404954715-n-9518.jpg
Không gian triển lãm đủ thiết bị để hỗ trợ học sinh truy cập, tìm hiểu thông tin bổ ích.

Những lá thư gửi Trường Sa, những nụ cười và câu chuyện từ người lính đảo xa không chỉ là kỷ niệm đẹp của thầy trò hôm nay, mà còn là hành trang nuôi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ mai sau.

Từ Thủ đô đến những miền quê, tình cảm của thế hệ trẻ dành cho biển đảo đã giúp các em hiểu hơn giá trị của hòa bình, biết ơn những hy sinh thầm lặng và thêm quyết tâm học tập, rèn luyện. Đó chính là cách giáo dục truyền thống sâu sắc nhất để tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những điều giản dị, chân thành và lan tỏa.

Có thể bạn quan tâm

Các cử tri của Học viện Quân y nô nức tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

5.617 cử tri của Học viện Quân y hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng trong ngày hội non sông

Đến 17 giờ ngày 15/3, tại 3 điểm bầu cử của Học viện Quân y ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, 5.617 cử tri đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hoàn thành 100% nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc trong ngày hội non sông, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đống Đa hỗ trợ cử tri cao tuổi đến địa điểm bỏ phiếu.

Ngày bầu cử ấm áp và tràn ngập tình quân-dân

Trong không khí cờ hoa rực rỡ và tinh thần phấn khởi, hồ hởi của hàng triệu cử tri đi bầu cử, tại nhiều điểm bỏ phiếu trên địa bàn Thủ đô, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội sẵn sàng làm "đôi chân", "trợ thủ" đắc lực giúp đỡ các cụ già, người khuyết tật,... hoàn thành quyền công dân để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Cử tri cao tuổi tại Đông Anh được ưu tiên bỏ phiếu sớm.

Cử tri Đông Anh náo nức thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

Đông Anh là xã ven đô, thuộc diện có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất của Hà Nội. Đông Anh đang vươn mình, hướng tới trở thành đô thị hiện đại ở phía bắc Thủ đô. Do đó, cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần này, với mong muốn Đông Anh sẽ có những bước bứt phá mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Sáng ngày 15/3, không khí Ngày hội non sông đã diễn ra ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Rộn ràng Ngày hội non sông

Hòa chung không khí ngày hội non sông, tại tỉnh Quảng Ninh, hôm nay (15/3), hơn 1 triệu cử tri với lá phiếu trên tay đã sẵn sàng đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, bầu ra những người tài đức để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tài chính Quốc hội và đồng chí Bùi Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Quản trị Văn phòng Quốc hội bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 23, phường Thanh Xuân.

[Ảnh] Cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình hân hoan tham gia Ngày hội non sông

Ngay từ sáng sớm ngày 15/3, cử tri các phường Thanh Xuân và Khương Đình đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu tại phường Ba Đình, thành phố Hà Nội

Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tổng Bí thư thân mật nói chuyện với các cử tri, cùng vào hội trường dự khai mạc, nghe Ban tổ chức phổ biến Quy chế phòng bỏ phiếu và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội).