Ê-kíp “Mưa đỏ” kêu gọi không phát tán các clip vi phạm bản quyền phim

“Mưa đỏ”hiện đang là bộ phim đang được khán giả quan tâm nhất ngoài rạp chiếu, nhưng nạn ghi hình trộm phim rồi tung lên mạng đang khiến các nghệ sĩ, ê-kíp của bộ phim hết sức bức xúc.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ". (Ảnh: Galaxy Studio)
Cảnh trong phim "Mưa đỏ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Đạo diễn, Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền chia sẻ trên trang cá nhân: “Định không lên tiếng mà lòng buồn và xót xa không thể tả. Công sức của cả ê-kíp chuẩn bị trong nhiều năm trời. 81 ngày đêm lăn lộn, tận hiến… cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường. Xin khán giả đi xem phim yêu thương ê-kíp, đừng spoil nội dung, chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng tiết lộ hết nội dung phim. Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của ê-kíp. Xin dừng việc đó lại. Làm ơn…. Hãy cho chúng tôi thêm động lực muốn tận hiến ở những sản phẩm sau”.

Diễn viên trẻ Đình Khang trong vai Tú kêu gọi: “Biết là khán giả yêu thương đoàn làm phim và muốn quay lại một chút hình làm kỷ niệm, nhưng chỉ dừng lại ở một đoạn ngắn thôi nhé. Hiện tại em thấy mọi người quay và up trên mạng những đoạn rất dài. Mong mọi người hãy yêu thương công sức của đoàn làm phim”.

Diễn viên Phương Nam vai Tiểu đội trưởng Tạ nhắn nhủ: "Mọi người mến thương, hiện nay trên khắp các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện vô cùng nhiều video quay lén, bài đăng spoil nội dung phim 'Mưa đỏ'. Anh Tạ hiểu rằng tất cả đều xuất phát từ tình cảm trân quý của mọi người dành cho các nhân vật, dành cho 'Mưa đỏ'. Thế nhưng, có lẽ mọi người đang thể hiện tình yêu mến của mình sai cách khi liên tục post lên mạng xã hội những đoạn video quay lén công khai. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của những người xem sau mà còn ảnh hưởng tới rất nhiều bên khác. Bộ phim là cả tâm huyết, công sức của đội ngũ sản xuất, anh em diễn viên thậm chí là các cụ thương binh tham gia trong suốt thời gian tính bằng năm bằng tháng, vì vậy hãy để mọi người được xem bộ phim một cách hoàn chỉnh, mỹ mãn trên màn ảnh lớn với hình ảnh và âm thanh chất lượng cao nhé! Lời cuối cùng anh Tạ cảm ơn mọi người và hy vọng mọi người sẽ yêu phim, yêu nhân vật bằng những hành động tỉnh táo nhất!"

Các diễn viên Lâm Thanh Nhã và Đỗ Nhật Hoàng cùng chia sẻ lời kêu gọi của nhà sản xuất: “‘Mưa đỏ’ mới chỉ ra rạp được 3 ngày, nhưng ê-kíp nhận thấy đã có rất nhiều đoạn phim bị quay lén – đăng tải tràn lan trên mạng. Điều này không chỉ làm mất đi trải nghiệm trọn vẹn của những khán giả chưa xem, mà còn tổn thương công sức hàng nghìn con người đã đổ mồ hôi, nước mắt để làm nên bộ phim. Vì vậy, Bình xin được tha thiết kêu gọi mọi không quay lén, không đăng tải nội dung phim lên mạng xã hội, hãy giữ trọn cảm xúc cho những ai sắp sửa bước vào rạp lần đầu. Nếu yêu quý phim, hãy lan tỏa bằng review cảm xúc, lời khen, chia sẻ chân thật, thay vì những đoạn video spoil. Một bộ phim chỉ thật sự sống lâu trong lòng khán giả khi mỗi người giữ sự tôn trọng cho tác phẩm và cho chính những người bạn đồng xem cùng mình. ‘Mưa đỏ’ là của tất cả chúng ta, hãy cùng nhau giữ gìn”.

“Mưa đỏ” là bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân, lấy cảm hứng từ trận chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị, do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, Nghệ sĩ ưu tú, Thượng tá Đặng Thái Huyền làm đạo diễn. Hiện phim đang dẫn đầu doanh thu phòng vé với số tiền tính đến 16 giờ chiều 24/8 là 84 tỷ đồng.

Nạn vi phạm bản quyền trong các sản phẩm văn hóa, đặc biệt là trong điện ảnh đã nhức nhối từ lâu và khiến cho những người làm công việc sáng tạo nghệ thuật bức xúc. Không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Sở hữu trí tuệ, những hành vi vi phạm bản quyền này còn tước đi công sức lao động của hàng nghìn người trong cả ê-kíp, triệt tiêu động lực làm nghệ thuật của các nghệ sĩ và đem lại những trải nghiệm kém chất lượng về sản phẩm nghệ thuật cho khán giả.

Đã đến lúc cần có chế tài mạnh mẽ hơn, cũng như sự can thiệp bằng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật và sự kiểm soát chặt chẽ hơn của các hệ thống rạp chiếu, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người làm nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.