Điện Biên và hành trình phát triển

71 năm đã đi qua kể từ chiều hè lịch sử ngày 7/5/1954, trên chiến trường xưa với Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” giờ là một Điện Biên luôn nỗ lực từng ngày để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, duy trì mối quan hệ bền chặt với các tỉnh bạn trong nước và quốc tế.
Một góc trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hôm nay. (Ảnh: LÊ LAN)
Một góc trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hôm nay. (Ảnh: LÊ LAN)

Trở lại Điện Biên sau nhiều năm xa cách, bà Tô Hoàng Hợi (con gái của ông Tô Quang Khoan, người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao phụ trách chuẩn bị, đóng gói khối bộc phá đánh Đồi A1 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ) rưng rưng xen lẫn tự hào khi được tận mắt thấy diện mạo mới, sức sống mới của Điện Biên. Trong câu chuyện kể với chúng tôi, đôi lúc, bà Hợi phải ngưng lời để nén niềm xúc động ùa về theo ký ức của những ngày xưa.

Ngày đó, quãng những năm 80 của thế kỷ trước, khi còn là cô bé lên 10, bà Hợi thường theo cha đi trên các con đường mòn lối nhỏ ở cánh đồng C1, bãi mía C2 và các đồng ngô mênh mông bên bờ sông Nậm Rốm.

Cha của bà quê ở Cao Bằng, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ ngày đầu tiên cho đến ngày toàn thắng với nhiều trận đánh cam go, khốc liệt. Sau chiến dịch, ông tình nguyện ở lại cùng đồng đội bước vào trận chiến mới - “trận chiến phát triển kinh tế trên chiến trường” không kém phần khó khăn.

Bà Hợi rất nhớ những lần cùng cha đi thăm đồng ruộng, thăm các cô, bác công nhân nông trường; được nghe cha kể lại những trận đánh… Chuyện cha kể rành rọt theo từng ngày, từng tháng, nhưng trí nhớ của cô bé lên 10 chỉ nhớ rõ nhất chi tiết bác Tạ Quốc Luật là người dẫn đầu một tổ xung kích gồm 5 chiến sĩ tiến vào sở chỉ huy quân Pháp để bắt sống tướng Đờ-cát và Bộ chỉ huy của Pháp tại cứ điểm Điện Biên Phủ.

“Mỗi lần kể chuyện bác Tạ Quốc Luật cắm cờ trên nóc hầm Đờ-cát vào 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954 thì đôi mắt của cha đều lấp lánh niềm vui, chứ không ầng ậc nước như chuyện về hy sinh của đồng đội” - bà Hợi nhớ lại.

Về Điện Biên lần này, bà Hợi ngỡ ngàng trước những đổi thay. Vẫn là đây Sân bay Điện Biên Phủ giữa cánh đồng nhưng bây giờ hiện đại hơn, to đẹp hơn. Và đây, cây cầu Mường Thanh vẫn lặng lẽ nối đôi bờ Nậm Rốm nhưng đêm về lại rực rỡ lấp lánh hàng trăm bóng đèn vàng, xanh, đỏ, tím hiện đại…

Bà Hợi xúc động: “Tận mắt thấy những công trình mới, thấy từng di tích được chăm chút tỉ mỉ giúp tôi hiểu thêm về nỗ lực, cống hiến của mỗi người trên mảnh đất Điện Biên”.

Cùng chung niềm xúc động, tự hào khi từng ngày chứng kiến đổi thay trên mảnh đất mà 71 năm trước đã cùng đồng đội chiến đấu, những ngày tháng 5 lịch sử, dù sức đã yếu hơn song mỗi chiều, ông Bùi Kim Điều (nguyên chiến sĩ Đại đoàn 312) vẫn nhờ con cháu dìu bước đến Khu di tích Him Lam để được thắp nén nhang cho đồng đội đã nằm lại trong trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954).

Khác những năm trước, dịp này ông Điều thầm báo cáo với các đồng đội: “Tỉnh đã quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo các điểm di tích xứng với tầm vóc Chiến dịch Điện Biên Phủ. Riêng tại Him Lam, có riêng một dự án gần trăm tỷ đồng đầu tư làm phù điêu, nhà dâng hương, sân quảng trường, cây hương tại lô-cốt, bia đá giới thiệu di tích. Trong khuôn viên còn có hệ thống vườn hoa, cây xanh, điện ngoài trời… để đêm cũng như ngày, nơi Anh hùng Phan Đình Giót và các anh nằm lại luôn sáng đẹp, lung linh”.

Tôi gặp người chiến sĩ Điện Biên năm xưa ngồi lặng bên tấm bia ghi lịch sử trận đánh. Hướng mắt nhìn theo dòng người đang xa dần trước mặt, ông Điều chia sẻ: “Mỗi độ tháng 5 về, tôi nhớ bạn tôi lắm. Nơi bạn nằm xuống, lúa bây giờ luôn trĩu hạt nặng bông. Ruộng vườn, cây trái quanh năm xanh mướt bao quanh các mái nhà, trường học. Điện Biên hôm nay đã đổi thay, bốn mùa đều có muôn hoa khoe sắc. Người Điện Biên luôn khắc ghi cống hiến, hy sinh của những người đã anh dũng ngã xuống vì mảnh đất này!”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô từng chia sẻ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và tinh thần đoàn kết vượt khó, năm 2024, Điện Biên đã vươn lên trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (GRDP đạt 8,51%) so với các tỉnh cùng khu vực (đứng thứ 6/14 tỉnh trong khu vực và xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố cả nước).

Trong năm 2024 vừa qua, với việc tổ chức thành công các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch tầm quốc gia, khu vực, ngành du lịch Điện Biên đã đón 1,85 triệu lượt khách trong nước, quốc tế; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của Điện Biên lần đầu đạt 3.300 tỷ đồng.

Cùng với kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, Điện Biên luôn quan tâm công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, nhờ đó đời sống của người dân các dân tộc trong tỉnh không ngừng được cải thiện.

Giai đoạn 2021-2024, Điện Biên đã hỗ trợ làm nhà ở mới cho hơn 6.000 hộ nghèo, gia đình chính sách. Riêng năm 2024, Điện Biên hoàn thành 5.000 căn nhà cho hộ nghèo trong một chiến dịch thần tốc với tên gọi “Triệu tấm lòng với người nghèo Điện Biên”.

Nhờ sự hỗ trợ, chung tay của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm và nỗ lực của hộ nghèo, mỗi năm Điện Biên đều giảm khoảng 4,06% tỷ lệ hộ nghèo đa chiều. Hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh còn 21,66%.

Các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, với tổng số 26/115 xã được công nhận đạt chuẩn; chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hoàn thành 12/17 chỉ tiêu chủ yếu, với kết quả nổi bật là tỷ lệ giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hằng năm đều đạt 5,83%...

Công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và công tác bảo đảm an ninh-trật tự luôn được thực hiện tốt, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại.

Đúng dịp Kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2025), tại lễ thượng cờ và khánh thành Cột cờ A Pa Chải ở xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé (nơi có cột mốc giáp ba nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc), cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng người dân các dân tộc tỉnh Điện Biên vinh dự báo cáo, Điện Biên đã vượt qua bao khó khăn, cách trở; vượt qua khoảng cách địa lý và vượt qua mọi thời gian để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, là “thành trì” vững chắc bảo vệ hai tuyến biên giới rộng, dài.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.