Đẹp mãi ký ức mùa tựu trường

Tháng 9 lại về, mang theo hương gió mùa thu mát dịu, bầu trời trong xanh. Nắng vàng như rót mật, gió mơn man khẽ chạm từng vòm cây trong sân trường cũ... Tất cả gợi lại trong tôi về một mùa tựu trường ngập tràn niềm vui - ký ức dù có đi qua bao năm tháng vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Trường THCS Phan Đình Phùng, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị khai giảng năm học mới 2025-2026
Trường THCS Phan Đình Phùng, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị khai giảng năm học mới 2025-2026

Mỗi khi mùa thu gõ cửa, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày tựu trường, nơi bắt đầu của bao kỷ niệm khó phai. Sáng sớm những ngày đầu thu, trên con đường làng nghe rì rào tiếng gió hát trong vòm lá, những cơn gió đầu mùa mát lành làm căng tràn niềm hứng khởi. Chúng tôi, những đứa trẻ mang trong mình một niềm vui khôn tả hăm hở rảo bước tới trường. Lũ bạn ríu rít gọi nhau, tiếng cười giòn tan vang vọng trên khắp con đường làng đất đỏ thân quen. Quãng đường đến trường hôm nay như ngắn lại, tới trường rồi mà cả đám học trò vẫn chưa khoe hết quà đầu năm học mới, nào là: cặp mới, vở mới, sách bút mới và cả niềm vui được lên lớp mới...

Đặc biệt, không thể không nhắc đến ngày khai giảng - ngày hội của tuổi học trò. Không khí náo nức của làng quê nghèo lan tỏa đến mỗi ngôi nhà, vào tới tận sân trường. Buổi khai trường năm ấy lứa học trò nhỏ chúng tôi vẫn chưa có ghế nhựa để ngồi như bây giờ, chỉ có những chiếc lá bàng, lá chuối khô trải ra làm ghế ngồi trên nền đất mịn, tuy thiếu thốn nhưng chúng tôi thấy lòng mình thật vững chãi và tự hào. Trong cái nghèo khó, không khí khai trường vẫn thiêng liêng. Những ánh mắt rạng ngời, những gương mặt hồn nhiên xen lẫn hồi hộp, háo hức. Mỗi lần nghe tiếng trống trường vang lên, âm thanh ngân vang như nhịp tim của tuổi trẻ là một lần tim tôi khẽ rung lên vì xúc động. Một năm học mới lại bắt đầu, một chặng hành trình mới đang mở ra...

Những kỷ niệm về ngày khai trường nơi ngôi trường làng thân thương luôn in đậm trong trái tim tôi như một phần ký ức không thể phai nhòa. Tiếng trống trường đầu thu năm nào vẫn như vang vọng đâu đây, gợi lại hình ảnh lũ học trò chân đất, áo quần còn chưa kịp thẳng, háo hức cắp sách tới lớp. Những năm tháng học tập dưới mái trường quê nghèo dù đơn sơ nhưng ngập tràn tình thầy nghĩa bạn. Thầy cô là những người lái đò âm thầm, kiên trì dạy dỗ từng nét chữ, con số; bạn bè với tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên cùng nhau chia sẻ từng mẩu bánh, nắm cốm nếp thơm lừng và giấc mơ nhỏ bé.

Ngày ấy, sau mỗi buổi tan trường chúng tôi lại vội vã về nhà để cùng cha mẹ ra đồng chăn trâu, cắt cỏ, gánh nước, trồng rau, làm ruộng... Dẫu cuộc sống của học trò nơi thôn quê còn nhiều vất vả, thiếu thốn nhưng trong lòng mỗi đứa trẻ quê nghèo ngày ấy lại luôn cháy bỏng một tinh thần hiếu học, một khát vọng vươn lên mãnh liệt. Chúng tôi có thể không có nhiều vật chất, áo quần, giày dép chưa đủ đẹp, thậm chí cái bụng đến lớp vẫn chưa đủ no nhưng lại sở hữu những điều vô cùng quý giá, đó là tinh thần hiếu học, lòng biết ơn thầy cô, là tình bạn trong sáng và niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn. Cũng chính những năm tháng ấy, với tất cả mồ hôi, nụ cười và nước mắt đã nuôi lớn trong chúng tôi những ước mơ vượt qua số phận, để ngày mai có thể trở về tri ân mảnh đất nghèo, nơi đã dạy chúng tôi biết thế nào là yêu thương và kiên cường.

Giờ đây, mỗi người trong chúng tôi đã trưởng thành, mang theo những hành trình riêng. Có người làm bác sĩ, có người làm kỹ sư và cũng có người tiếp bước theo nghề cao quý của thầy, cô giáo… Nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến “khai giảng”, “tiếng trống trường”, hay “mùa thu tựu trường” là bao ký ức lại ùa về nguyên vẹn, dịu dàng và đẹp đẽ.

Mùa thu ấy, mùa thu của những ngày cắp sách không âu lo, toan tính, chỉ có nụ cười trong veo, ánh mắt chan chứa niềm tin, tình bạn trong sáng và cả những yêu thương ngô nghê đầu đời. Mỗi lần mùa thu về, lòng tôi lại chộn rộn. Một cảm xúc vừa ấm áp vừa man mác buồn. Bởi ta biết, có những điều dù có đi bao xa, sống bao lâu vẫn mãi nằm lại ở một vùng ký ức đẹp đẽ. Ký ức về một mùa thu, về ngày khai trường, thời học trò... Đó là một phần tuổi trẻ, một phần con người, là dòng suối trong lành để mỗi khi mỏi mệt, ta có thể quay về ngồi lặng, mỉm cười và tiếp tục bước đi.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Huế được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 với giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp qua nền tảng Hue-S và IOC. (Ảnh: KHCN)

Huế được vinh danh tại hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”

Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026, thành phố Huế được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”. Kết quả này ghi nhận nỗ lực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: NGỌC HIẾU)

Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất 4 nhóm nhiệm vụ phát triển đến năm 2030

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, chiều 14/10, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. Huế là địa phương đầu tiên triển khai ký kết kế hoạch phối hợp này.

Trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An vào tháng 4/2026.

Thành lập Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập Trung tâm Người có công tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào.

Quang cảnh buổi xét duyệt sáng kiến đợt 2 năm 2026 tại Công ty Thủy điện Sông Bung. (Ảnh: THANH TÂM)

Công ty Thủy điện Sông Bung lan tỏa phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Từ những giải pháp kỹ thuật phục vụ vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Công ty Thủy điện Sông Bung đang từng bước phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Trước diễn biến thời tiết khó lường trong những tháng cuối năm, người nuôi thủy sản tỉnh Quảng Trị đang chủ động thu hoạch và gia cố ao hồ, lồng bè. Ngành chuyên môn cũng tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, yêu cầu các địa phương triển khai sớm biện pháp bảo vệ sản xuất.

Ngôi nhà khang trang, kiên cố của bà Trần Thị Minh (áo xanh) ở thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ đang dần được hoàn thiện.

Kịp dọn vào nhà mới trước mùa đông

Nhằm góp phần chia sẻ, xoa dịu nỗi đau cho các gia đình bị phơi nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung hỗ trợ, làm nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc dioxin.

Trên cánh đồng ven sông Con qua xã Nghĩa Đồng, những luống tía tô xanh mướt đang mở ra hướng đi mới cho người dân.

Đánh thức tiềm năng dược liệu

Với điều kiện tự nhiên đa dạng và nguồn cây thuốc phong phú, Nghệ An có nhiều lợi thế phát triển dược liệu. Gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ đang là hướng đi để nâng cao giá trị cây dược liệu, tạo sinh kế bền vững cho người dân, từng bước hình thành ngành kinh tế xanh của tỉnh.

Ngôi trường mang tên Nhà sử học Lê Văn Hưu ở xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Lê Văn Hưu-nhà sử học, danh nhân văn hóa

Xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa ngày nay là quê hương của Lê Văn Hưu, người vâng lệnh vua triều Trần biên soạn “Đại Việt sử ký”, bộ chính sử đầu tiên của quốc gia Đại Việt.

Nhiều người chăn nuôi khó tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế.

Người chăn nuôi khó tiếp cận chính sách hỗ trợ

Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế quy định hỗ trợ cơ sở chăn nuôi lợn hữu cơ 50% kinh phí xây dựng chuồng trại, mua máy móc, thiết bị; 100% kinh phí chứng nhận hữu cơ và 1 triệu đồng/con cho một lứa nuôi để hỗ trợ thức ăn hữu cơ. Mức hỗ trợ tối đa là 300 triệu đồng/cơ sở.

Hỗ trợ người dân biên giới vươn lên

Hỗ trợ người dân biên giới vươn lên

Cùng với việc huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế, giúp người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Vườn giống hồ tiêu của Hợp tác xã Ông Voi chuẩn bị cung cấp cho người trồng tiêu vụ mới.

Phục hồi, trồng mới cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển các loại cây con chủ lực có thế mạnh của địa phương, tỉnh Quảng Trị đang phục hồi, trồng mới cây hồ tiêu hữu cơ tại các vùng chuyên canh nổi tiếng như Cồn Tiên, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cửa Tùng.

Đồng chí Lê Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác chuyển đổi số. (Ảnh: KL)

Ngành tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số

Từ chuẩn hóa dữ liệu của 100% tổ chức đảng, đến chỉnh lý hơn 204 nghìn hồ sơ đảng viên, số hóa hơn 188 nghìn hồ sơ và đưa nhiều nghiệp vụ lên môi trường số, Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số do Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai tạo dấu ấn rõ nét trong chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An.

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế” được tổ chức tại Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. (Ảnh: Th. Trang)

Lan tỏa văn hóa đọc trong thanh niên tại Huế

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế”, do Thành đoàn Huế phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế tổ chức ngày 11/10, nhằm lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc thường xuyên và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thuế thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: V.BỐN)

Huế vận động mua hàng lấy hóa đơn, tăng cường chống thất thu ngân sách

Thành phố Huế vừa phát động cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”, gắn với tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giữa Mặt trận và cơ quan Thuế giai đoạn 2026-2030 nhằm đưa chủ trương vào thực tiễn.